Van Persie bay cao: Sẵn sàng gặp Barca!

14/02/2011 15:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Van Persie đích thực đã trở lại. Dẫu vẫn còn không ít lo lắng về lối chơi chung của đội bóng, nhưng các CĐV Arsenal cũng đã có quyền tự tin với phong độ của “Người Hà Lan bay” tại Emirates. Phía trước là Barca, một vật cản rất lớn đối với thầy trò Wenger. Nhưng có vẻ như Giáo sư đã có một sự chuẩn bị đáng chờ đợi cho cuộc đại chiến.

Wolves không phải là một đối thủ xứng tầm để quá đề cao chiến thắng của các Pháo thủ hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, chắc chắn đây là cơ hội chuẩn bị rất tốt về chiến thuật cho Arsenal. Một phương án khá hợp lý đã được tạo ra, sẵn sàng giảm thiểu sức tấn công hủy diệt của đại diện tới từ Tây Ban Nha. Trước Wolverhampton, đội chủ sân Emirates đã có được cự ly đội hình rất tốt nhờ chiến thuật này. Sự chắc chắn từ khu trung tuyến đã đảm bảo được tính nhịp điệu, cũng như khả năng phòng thủ tuyến 2. Và khi mọi chuyện đã ổn, người ta sẽ chờ đợi van Persie quyết định trận đấu.

Tiền đạo số 10 của Arsenal đang ngày càng phát huy được khả năng chơi độc lập của mình. Arsenal có thể đá phản công nhờ anh. Họ cũng có thể gây sức ép và tạo ra tính đa dạng trong lối chơi nhờ anh. Cú đúp mà “truyền nhân của Bergkamp” ghi được vào lưới Wolves đã phần nào cho thấy một hình ảnh khác của The Gunners. Họ vẫn có thể tạo ra khác biệt ngay cả khi không cần đẩy cao đội hình một cách quá đáng. Khi khả năng chớ cơ hội của Robin đang được cải thiện đáng kể, Giáo sư người Pháp có quyền hy vọng tìm kiếm lợi thế từ một thế trận không mở.

Tiền đạo Van Persie- Ảnh Getty

Trông chờ “đại pháo”

Với 10 pha lập công kể từ đầu năm 2011, Van Persie đã khiến người ta quên đi Marouane Chamakh, chân sút cũng đã đóng góp khá nhiều công sức cho Arsenal kể từ đầu mùa. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Hà Lan đang là một đề tài nóng hổi ở London. Nên nhớ, một Nasri xuất thần mùa này cũng phải cần 5 tháng để có được 9 pha lập công. Trong khi đó, van Persie đã vượt lên trên chỉ sau hơn 2 tháng. Phong độ quá ấn tượng này khiến nhiều người nuối tiếc vì anh không thể trở lại sớm hơn. Và hẳn người ta còn chưa quên, ở cả 2 trận gặp Barca tại tứ kết Champions League mùa trước, cựu ngôi sao của Feyenoord cũng không thể ra sân vì chấn thương. Các Pháo thủ đã thua tới 1-4 tại Nou Camp trước một đối thủ quá mạnh. Nhưng khi ấy, họ chỉ còn trông đợi vào Nicklas Bendtner. Sự khác biệt giữa 2 cái tên là rất rõ ràng.

Khi Van Persie duy trì được bản năng sát thủ của mình, Arsenal luôn có hy vọng. Trước Wolves, lẽ ra tỷ số cuối cùng phải bằng kết quả một ván tennis, nếu Walcott, Arshavin, và đặc biệt là Cesc không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội như thế. Nhưng rốt cuộc, van Persie đã tự mình quyết định tất cả. Bất chấp phong độ chói sáng của thủ thành Hennessey, số 10 của Pháo thủ vẫn tạo ra 2 khoảnh khắc đặc biệt của mình. Một cú vô lê chính xác bằng chân không thuận, và sau đó là pha dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt. Không hề quá lời khi nói rằng, sức mạnh của Arsenal đang phụ thuộc rất nhiều vào van Persie.

Sự xuất sắc của tiền đạo 27 tuổi giúp các fan Pháo thủ nức lòng. Nhưng với Wenger, có lẽ ông sẽ tự hỏi nếu Robin không ghi bàn, ai sẽ làm nhiệm vụ đó? Sau 21 cú sút và hàng tá những pha hãm thành, chỉ có mình Van Persie lên tiếng. Trong bối cảnh Nasri chưa thể trở lại, đại pháo Van Persie sẽ được tập trung nhiều bóng hơn để tỏa sáng. Bên cạnh tài năng, yếu tố kinh nghiệm cũng sẽ giúp Robin được tin cậy hơn ở các trận đấu nhiều áp lực. Chỉ cần Chúa phù hộ đôi chân pha lê của anh mà thôi…

Tiểu Yến

7 trận, 10 bàn

Với 10 bàn/7 trận, Robin van Persie đang là chân sút hay nhất ở Premier League trong năm 2011. Kể từ năm Mới, ngoại trừ 2 trận trước Man City (0-0) và Everton (2-1), Van Persie đã nổ súng trong 5 trận: Birmingham (1 bàn), West Ham (2), Wigan (3), Newcastle (2), và Wolves (2).

Lịch vòng 1/8 Champions League

+ Ngày 16/2, 02h45 Valencia (TBN) - Schalke (Đức) AC Milan (Italia) - Tottenham (Anh)

+ Ngày 17/2, 02h45 Arsenal (Anh) - Barcelona (TBN) AS Roma - Shakhtar Donestk (Ukraina)

+ Ngày 23/2, 02h45 Copenhagen (Đan Mạch) - Chelsea (Anh) Lyon (Pháp) - Real Madrid (TBN)

+ Ngày 24/2, 02h45 Inter Milan (Italia) - Bayern Munich (Đức) Marseille - Man Utd (Anh)

* Lượt về diễn ra vào các ngày 9, 10, 16 và 17 tháng 3/2011.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm