03h00 ngày 22/9, Real Madrid - Espanyol : Show diễn của Mourinho

21/09/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Bây giờ mỗi lần Real Madrid mà đá sân nhà là người ta lại mang cái kỷ lục bất bại suốt 8 năm rưỡi qua của Jose Mourinho ra để mà ca tụng. Mà rõ ràng là với mặt bằng tại Liga hiện nay thì ngoài Barcelona cũng không có đội nào khả dĩ chặn đứng thành tích đó. Đấy càng không phải là Espanyol – đội bóng vẫn luôn rất máu lửa với Barca nhưng rất “dễ thương” với Real. Đấy càng không phải là hôm nay, ngày Mourinho kỷ niệm 10 năm cầm quân.

“Khi có bố là một cầu thủ tuyệt vời, mơ ước của một đứa trẻ là kế nghiệp ông ấy. Tôi muốn trở thành một nhân vật thật sự quan trọng của môn thể thao này, nhưng điều kiện không cho phép tôi thành cầu thủ. Thế là tôi quyết trau dồi để trở thành một HLV”, Mourinho từng nói như thế. Ngày 20/9/2000, Mourinho có trận đấu đầu tiên trên ghế huấn luyện khi cầm Benfica thay cho Jupp Heynckes. Sau 10 năm, ông đã có tất cả những gì mà một HLV có thể mơ ước: Chiến thắng ở giải vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, Champions League, Cúp UEFA và các Siêu Cúp. Nhưng con người tham vọng ấy chưa muốn dừng lại. Đã vô địch ở Anh, ở Italia, ông mơ vô địch nốt Tây Ban Nha cho trọn bộ sưu tập. Và đó là lý do ông tới Real Madrid.

Mười năm, tóc của người đàn ông ấy đã bạc, mặt đã đầy những vết nhăn vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đam mê chinh phục thì vẫn cháy bỏng. Trận đấu với Sociedad vừa qua, khi tỷ số đang là 2-1 cho Real, người ta thấy Mourinho giận dữ đến mức ném chai nước về phía băng ghế huấn luyện khi Sergio Ramos phạm sai lầm khiến đội nhà suýt bị gỡ.
Mourinho đang từng bước khẳng định tên tuổi tại Bernabeu- Ảnh Getty
Với ông, những pha bóng nguy hiểm ấy phải được ngăn chặn ngay từ điểm khởi đầu. Sau trận đấu, Mourinho lại tiếp tục có những phát ngôn độc đáo đúng chất của “người đặc biệt”. Đầu tiên ông chỉ trích lịch thi đấu cố tình “làm lợi cho một vài đội bóng và gây khó khăn cho vài đội khác”, sau ông lại đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của… trọng tài, người mà Mourinho bảo là “xuất sắc nhất trên sân”. Trên sân nhà, khi rất nhiều camera sẽ hướng về phía băng ghế huấn luyện của Real, những phản ứng của Mourinho cũng sẽ tạo ra những hiệu ứng và cảm xúc đặc biệt, không khác gì những pha đi bóng của Cristiano Ronaldo hay Angel Di Maria.


Mourinho sẽ bước vào trận đấu kỷ niệm 10 năm cầm quân với những thuận lợi nhất định. Espanyol, đối thủ đêm nay, đã thua trắng 3 lần đối đầu gần nhất trước Real với tổng tỷ số 0-8. Trong chuyến hành quân đầu tiên của mình mùa này, Espanyol đã thua Villarreal 0-4 trong một thế trận tan nát. Hai tiền đạo chủ lực của họ là Osvaldo và Ivan Alonso lần lượt dính chấn thương và sẽ còn phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. De la Pena vừa trở lại sau 10 tháng dưỡng thương đã tái phát và chưa biết lần này sẽ là bao lâu. Còn Raul Tamudo thì đã ra đi (và vừa ghi bàn vào lưới Real!). Những cái tên như Luis Garcia, Sergio Garcia hay Jose Callejon đều không quá đáng ngại cho hàng thủ đang được tổ chức rất tốt của đội bóng áo Trắng.

Vấn đề của đội chủ nhà sẽ nằm ở hàng công, nơi những Ronaldo, Higuain, Di Maria, Oezil cần phải chơi với phong độ như trận gặp Ajax chứ không phải trận gặp Sociedad. Một chút âu lo dành cho 2 siêu sao Ronaldo, Higuain. Suốt 90 phút trên Anoeta, Ronaldo chỉ chuyền bóng cho Higuain đúng 2 lần và nhận đúng 5 đường chuyền tự chân sút Argentina. Nếu có “chuyện gì đó” giữa 2 tiền đạo này, Mourinho sẽ phải đứng ra giải quyết nó. Thực chất vấn đề của Ronaldo chỉ là bàn thắng. Sự sốt ruột khiến anh trở nên vội vàng và ích kỷ. Thế nhưng cú sút phạt chạm người Pepe đổi hướng vào lưới Sociedad có thể là một bước ngoặt giúp Ronaldo gỡ bỏ áp lực đang đè nặng. Và chỉ cần một bàn trước khán giả nhà, Ronaldo sẽ lại là một CR9 (nay là CR7) bùng nổ dữ dội như trong thời gian mùa bóng trước? Các Madridista đang hy vọng như thế. Đâu thể để Messi của Barcelona cướp diễn đàn mãi như vậy…
Dự đoán: 3-0

T.M

Lực lượng

Real Madrid: Sergio Canales dính chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Ngoài ra, Real vẫn sẽ không có sự phục vụ của Kaka, Garay, Albiol và Gago.
Espanyol: Osvaldo, Ivan Alonso, Datolo, Javi Marquez và De la Pena đều không thể có mặt ở Bernabeu vì chấn thương. Chica trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo - Khedira, Xabi Alonso - Ronaldo, Ozil, Di Maria - Higuain.
Espanyol: Kameni - Chica, Forlin, Ruiz, David Garcia - Duscher, Cristian - Luis Garcia, Verdu, Callejon - Sergio Garcia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm