Hãy để Ronaldo (và Tevez) đến Real!

19/12/2008 09:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Real Madrid chưa từng đầu hàng vụ Ronaldo. Họ còn muốn cả Tevez. Nếu vậy hãy để bộ đôi ngôi sao này đến Bernabeu. Nhưng không phải để tăng cường lực lượng cho Kền kền trắng. Đơn giản là trong tư cách đối thủ. Đêm nay, bốc thăm vòng 1/8 Champions League. Đại chiến Real Madrid - M.U?

Việc phía Real Madrid chủ động khơi lại vụ Ronaldo, dù mục đích thật sự của họ có là gì, đã khiến người ta càng chờ đợi về một cuộc chạm trán giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, với tổng số lần VĐ Champions League/C1 lên đến con số 12. Cuộc chiến ấy sẽ không chỉ diễn ra trên từng mét cỏ Bernabeu (lượt đi) hay Old Trafford (lượt về) mà đã lan rộng ra ở tất cả những khía cạnh mà 2 bên có thể đối đầu nhau.
 
5 năm về trước, M.U đã bán Beckham cho Real và đó được xem là sai lầm lớn nhất đứng trên góc độ kinh doanh. Với cỗ máy kiếm tiền mang nhãn hiệu Beckham, M.U luôn là đội bóng giàu nhất thế giới, có doanh thu cao nhất trong nhiều năm liền, ngay cả trong những năm Real Madrid được mệnh danh là Galacticos. Nhưng ngay sau khi Beckham đến Real Madrid, M.U liền mất ngôi kiếm tiến vào tay đội bóng Hoàng gia TBN. Với Real Madrid, Beckham chỉ là hợp đồng bình thường về mặt chuyên môn. Nhưng ở góc độ thương mại, đó là chữ ký lịch sử đối với Real Madrid. Họ chỉ mất 25 triệu bảng để có Becks. Nhưng từ sau đấy, Real Madrid luôn là đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới.
 
M.U của Ronaldo sẽ đụng Real tại vòng 1/8 Champions League?

Trong lần công bố doanh thu các đội bóng tới đây, tức đối với mùa 2007-2008, Real Madrid nhiều khả năng mất ngôi vua vào tay M.U. Vấn đề không đơn thuần vì M.U vừa trải qua mùa giải thành công sáng chói, với cú đúp Premier League và Champions League. Trong khi Real không còn Becks thì ở M.U đã xuất hiện một siêu sao mới, cả trên sân cỏ lẫn hình ảnh, đó là Ronaldo. Và đây là lý do lớn nhất nhất khiến Real Madrid kiên trì theo đuổi Ronaldo, dù cái giá phải trả có thể lên đến 100 triệu euro, dù phải dùng mọi thủ đoạn mà theo lời của HLV Ferguson là "cực bẩn".

Nếu như lá thăm đưa họ đến với nhau, người Real Madrid sẽ phần nào cảm thấy tủi buồn khi bước vào cuộc chiến. Trong suốt thời gian dài, Bernabeu từng là nơi tụ hội của những ngôi sao đỉnh cao thế giới. Nhưng bây giờ, Dải ngân hà đã chuyển sang Old Trafford còn ở Bernabeu chỉ có những "công nhân".

Kịch bản tàn nhẫn cho người Anh?

Dù không lên tiếng, phần còn lại của châu Âu rất muốn ngăn chặn sự bành trướng của người Anh. Mùa trước, 3/4 đội ở bán kết đến từ Premier League. Trận CK ở Moskva giữa M.U và Chelsea là của riêng người Anh. Và ở vòng 1/8 này, họ sẽ có cơ hội để thực hiện ý định của mình (thành công hay không là chuyện khác) nếu một kịch bản tàn nhẫn ập đến với người Anh.

Real - M.U, với tâm điểm là Ronaldo? Inter - Liverpool, với cuộc chiến duyên nợ giữa Benitez - Mourinho ở Champions League? Hay Chelsea - Barca, gợi nhớ lại những cuộc trận cầu hấp dẫn, căng thẳng và chất lượng cao ở Nou Camp và Stamford Bridge trước đây? Lá thăm sẽ đưa Arsenal đến với ai? Juve rất vừa sức với họ, về tầm cỡ hiện tại lẫn tình trạng ở giải nội địa. Trên đường tiến đến trận CK Champions League 2005-2006, Arsenal từng vượt qua Juve với tổng tỷ số 2-0 ở tứ kết. Ở trận lượt đi lẫn lượt về năm ấy, Fabregas đã làm lu mờ Vieira, một người cũ của Arsenal, và từ sau đó bước lên tầm cao mới.
 
Ferguson: "Một con virus cũng không bán cho Real!"

Trước thông tin cho rằng Real và M.U đã đạt được sự thống nhất một cách bí mất về vụ chuyển nhượng Ronaldo, HLV Ferguson của M.U đã lập tức đưa ra lời phủ nhận và đáp trả lại phía Real theo đúng phong cách của ông: "Bán Ronaldo ư? Một con virus tôi cũng không bán cho họ! Tôi thừa biết thế nào họ cũng khơi lại vụ việc ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng chúng tôi sẽ thờ ơ tất cả và chỉ tập trung vào trận đấu". Trong khi đó, nhân vật chính Ronaldo khẳng định rằng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc ở M.U: "Tôi không quan tâm (tin đồn). Tôi đang ở Nhật và không đọc các tờ báo đưa tin ấy. Tôi vẫn thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc ở Man Utd".

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm