Ronaldo, bao giờ thì lớn?

01/07/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Có lẽ cũng hiếm có cầu thủ nào làm được như Cristiano Ronaldo, đó là ghi bàn ở 3 giải đấu lớn liên tiếp: World Cup 2006, EURO 2008 và World Cup 2010.

Chỉ có điều, ở mỗi giải đấu đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Vì thế, cho dù Ronaldo có ghi tới 33 bàn/35 trận ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, thì người ta cũng vẫn sẽ có cơ sở để nói rằng, ngôi sao người Bồ chỉ là cầu thủ lớn của những giải đấu nhỏ.


Ronaldo, bao giờ thì "lớn"?, Ảnh Getty
Bàn thắng duy nhất của Ronaldo ghi được ở World Cup lần này là vào lưới CHDCND Triều Tiên, bàn nâng tỷ số lên 7-0, khi các cầu thủ đối phương đã không còn ý chí chiến đấu. Bàn duy nhất ở World Cup 2006 là vào lưới Iran, ghi từ... chấm phạt đền. Và bàn duy nhất ở EURO 2008 là vào lưới CH Czech ở vòng đấu bảng.

Dĩ nhiên, với một cầu thủ luôn bị đối phương để mắt rất kỹ như Ronaldo thì việc ghi bàn là một điều khó khăn (Messi cũng đã ghi được bàn nào đâu?). Nếu không ghi bàn, Ronaldo vẫn sẽ được ngợi khen nếu như anh tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, hay tạo ra ảnh hưởng tích cực lên đội bóng, với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Tuy vậy, xét về khía cạnh này thì cầu thủ đắt giá nhất thế giới lại càng trở nên đáng trách. "Giải thích về thất bại này ư? Đi mà hỏi Carlos Queiroz", Ronaldo đã nói như thế khi bị các phóng viên chất vấn, đồng thời còn có một hành vi rất xấu khác là nhổ nước bọt về phía ống kính camera!

Ở khía cạnh con người, Ronaldo cũng đáng được thông cảm, và trong cuộc họp báo sau trận đấu, cầu thủ này cũng đã giải thích rằng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng, lời giải thích ấy đã không lọt tai Luis Figo, người Bồ gần nhất đoạt Quả bóng Vàng trước Ronaldo. "Một người đội trưởng thì cần phải đứng ra bảo vệ toàn đội, dù thắng hay thua thì cũng không được phép làm xấu đi hình ảnh chung", Figo nhấn mạnh.

Thực tế, việc Queiroz chọn Ronaldo làm đội trưởng sau khi lên kế vị Felipe Scolari đã từng bị xem là một sai lầm. Giờ quan điểm chung thì cũng vẫn vậy. Giống như trường hợp của Samuel Eto'o, dường như Ronaldo cũng chỉ hơn những đồng đội khác ở khả năng kiếm tiến hay chinh phục phụ nữ, chứ không phải bằng uy tín nghề nghiệp.

Lần đầu Ronaldo mang băng thủ quân ĐT Bồ là ở trận giao hữu với Brazil năm 2007, khi Scolari vẫn còn tại vị. Nhưng khi ấy, HLV người Brazil đã bật mí rằng, sở dĩ ông làm như vậy là để tri ân Chủ tịch LĐBĐ Bồ Carlos Silva, người qua đời trước đó 2 ngày. Bởi theo Scolari thì một cầu thủ "đồng bóng" như Ronaldo không thể là chỗ dựa tinh thần cho cả đội.

Đã 3 năm trôi qua kể từ sau sự kiện đó. Song dường như, Ronaldo cũng vẫn chưa "lớn" hơn chút nào cả. Dù cái giá chuyển nhượng của anh đã lớn tới mức khủng khiếp.

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm