Một Tây Ban Nha không Xavi?

06/06/2014 18:14 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi tập đầu tiên ở Washington chuẩn bị cho trận giao hữu với El Salvador, HLV Vicente del Bosque đã chia đôi đội hình để đá tập. Đội 1, có thể coi là đội hình chính thức, có sự hiện diện của Juanfran, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Iniesta, Koke, Cesc, Silva và Torres. Điều đáng chú ý là Alonso và Xavi không có mặt trong đội hình 1, khiến dư luận xứ sở Bò tót tin rằng HLV Del Bosque đang thử nghiệm cho một Tây Ban Nha không Xavi.

Xavi tất nhiên chưa phải là đồ bỏ đi và vẫn là một trong những cái đầu thông minh nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Nhạc trưởng của Barca vẫn có khả năng dẫn dắt trận đấu và kết nối các tuyến một cách nhịp nhàng, nhưng không còn một cách thường xuyên nữa. Ngay ở vòng bảng World Cup 2014 tới, Xavi sẽ phải đối mặt với những thách thức cực lớn khi Hà Lan và Chile đều sở hữu hàng tiền vệ cực mạnh và năng động.

Và nếu Xavi không thể kiểm soát trận đấu, người ta càng có lý do để củng cố quan điểm rằng tiền vệ của Barca không nên được lựa chọn đá chính cho tất cả các trận đấu của Tây Ban Nha. Khi Tây Ban Nha không có bóng, đóng góp của Xavi về mặt lối chơi là rất nhỏ bé. Tuổi tác khiến Xavi không còn tốc độ vốn có và đây cũng không phải là điểm mạnh của tiền vệ đang khoác áo Barca. Sự chậm chạp của Xavi có thể khiến anh bị những đối thủ trẻ, khỏe vượt qua một cách dễ dàng, mà đây là thứ mà Chile hay Hà Lan không thiếu.

Vì thế, Koke, phát hiện của Liga mùa này, có thể sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn cho Tây Ban Nha trước những đối thủ như Hà Lan. Koke mới có 7 lần khoác áo ĐTQG và rất thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng bù lại, tiền vệ trung tâm của Atletico cực khỏe và có thể “bao” sân trong suốt 90 phút. Thực tế ở Barca trong 2 mùa bóng vừa qua cho thấy lối đá tiki-taka, với Xavi là hạt nhân, ngày càng kém hiệu quả như thế nào khi phải đối mặt với những đối thủ nhanh, mạnh về thể lực, và được tổ chức tốt, mà Atletico là một dẫn chứng tiêu biểu.  

Đôi khi, cách tốt nhất để chống lại những đối thủ như vậy là áp dụng lối chơi của chính họ. Trong trường hợp này, Koke là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho Tây Ban Nha ở vị trí của Xavi.

Nếu HLV Del Bosque chưa hoàn toàn tin tưởng vào Koke, ông có thể đẩy Andres Iniesta lên phía trước Alonso và Sergio Busquets trong hàng tiền vệ 3 người.

Lần thứ 3 cho Torres và Villa

Fernando Torres, David Villa, và Diego Costa sẽ là 3 chân sút chịu trách nhiệm ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Với Villa và Torres, đây sẽ là kỳ World Cup thứ ba của họ với ‘La Roja” sau khi đã cùng nhau chinh chiến ở Đức 2006 và Nam Phi 2010. Tại World Cup 2006, Torres và Villa đều ra sân 4 lần và cùng ghi được 3 bàn, một hiệu suất rất ấn tượng. Tuy nhiên, tại Nam Phi 2010, Torres lại chơi mờ nhạt và không ghi được bàn nào trong khi Villa tỏa sáng với 5 bàn thắng.

Tuy vậy, vị thế của Villa và Torres tại Nam Phi 2014 là rất khác khi họ không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trung phong của HLV Vicente del Bosque, mà là Diego Costa.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm