7h00 ngày 27/6, Argentina - Chile: Messi, hãy có giấc mơ Mỹ đúng nghĩa…

26/06/2016 14:36 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2014 trong sự thẫn thờ. Rồi một năm sau từ chối nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Copa America. Anh bước qua hai chiếc cúp với ánh mắt vô hồn.

Đó là những hình ảnh đọng lại về thiên tài này trong màu áo đội tuyển Albiceleste. Vậy thì số 10 cần phải học hỏi thêm điều gì từ những thất bại, để trở thành đứa con thật sự của xứ sở tango: Là chính mình trong một trận chung kết, và nâng đỡ Argentina trên con đường tìm lại bản sắc của đội bóng lớn.

Món nợ với Argentina

Trước khi tham dự Copa America 2016, Leo Messi đã viết riêng cho tạp chí Sport Illustrated của Mỹ một bài về ước mơ, sự nghiệp, trăn trở và khát khao lớn nhất mà anh đeo đuổi cho đến thời điểm này: Chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài tới 23 năm của Argentina.

“Ngoài gia đình, không có điều gì làm tôi hạnh phúc hơn là giành chức vô địch thế giới đầu tiên với Argentina vào năm 2018. Và Copa America lần này là một bước tiến quan trọng, một cơ hội để thấy chúng tôi có thể giành một danh hiệu lớn. Và nếu các bạn, những người Mỹ muốn tìm kiếm một Leo Messi thật sự, hãy tin đi, tôi sẽ làm được điều đó”, là những dòng cuối cùng trong bài Giấc mơ Mỹ của tiền đạo 29 tuổi này.

Mùa Hè Brazil vỡ vụn, mùa Hè Chile tan biến. Và giờ là thiên đường của những giấc mơ, đó là nước Mỹ. Xứ sở của những người hùng cá nhân, những siêu nhân và cả thực tại tàn nhẫn nhất. Bất chấp Leo Messi cố gắng đóng mọi loại vai anh hùng cho Albiceleste, thì đội bóng này vẫn không thể biến giấc mơ thành hiện thực. Nước Mỹ có thể mang lại điều ngọt ngào, nhưng không biết chừng lại là thảm họa khác nữa với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Danh hiệu là món nợ lớn với Argentina của Leo Messi. Ngược lại, các đồng đội là những “con nợ” lớn nhất của số 10. Ở chung kết World Cup với Đức tại Macarana huyền thoại, anh tạo ra hàng loạt các cơ hội ghi bàn, nhưng đều bị (Higuain) bỏ lỡ. Mùa Hè năm ngoái tại sân Nacional, anh thực hiện thành công lượt sút luân lưu đầu tiên, rồi nhìn (lại là) Higuain, Banega đá hỏng cơ hội của Albiceleste.

Một cơ hội khác lại đến, vẫn không phải là sự may mắn, mà nhờ sự tận tụy và quyết tâm của Leo Messi, trong năm thứ 5 nhận chiếc băng đội trưởng, và dẫn dắt đội bóng vào đến trận chung kết lớn thứ 3 kể từ thời điểm đó.

Tìm danh hiệu trên đất Mỹ

“Bây giờ là thời của Messi. Khi tôi đối mặt với Diego Maradona, đó là thời của ông ấy. Chúng ta đã biết nhiều kiểu cầu thủ khác nhau, nhưng luôn có cách để ngăn chặn họ. Với Leo Messi thì không”, HLV Juergen Klinsmann nói sau thất bại của Mỹ ở bán kết. Còn nhạc trưởng của Argentina thì thận trọng, “điều tốt đẹp là chúng tôi lại có cơ hội để giành một danh hiệu cho đất nước mình”.

Vì đối thủ là Chile, những người đã khiến ngôi sao lớn nhất thế giới không sút nổi một lần nào trong cả 90 phút trận chung kết năm ngoái. Sampaoli đã “trị” đội bóng đồng hương bằng cách bố trí 5 cầu thủ quây chặt lấy Messi, khiến Medel đeo bám số 10 cả trận, và giẫm đạp lên ước mơ của Argentina bằng thứ bóng đá chặt chẽ và tốc độ của mình.

Người ta nói, Messi không ở đẳng cấp cao nhất trong cả hai trận chung kết mà anh phải cúi đầu. Không phải vì sợ hãi, mà vì áp lực từ những danh hiệu anh đã giành được với Barcelona, luôn khiến số 10 bị đối xử như một kẻ xa lạ và thiếu tình yêu xứ sở.

“Tôi rất vui vì những gì đội bóng đã đạt được, ngay từ trận đầu tiên cho đến thời điểm này, chúng tôi xứng đáng có mặt ở đây, vì đã chiến thắng như một tập thể thực thụ, và hi vọng (trận chung kết) sẽ tốt đẹp”, đó là giấc mơ Mỹ mà Messi muốn đạt được ở mảnh đất nuôi dưỡng những giấc mơ này.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Fernandez, Mascherano, Banega; Messi, Higuain, Aguero.

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Vidal, Hernandez; Fuenzalida, Vargas, Sanchez.

Dự đoán: 2-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm