Không ghi bàn, Công Vinh vẫn 'hot'

12/01/2014 06:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không ghi bàn nhưng với chiếc băng đội trưởng trên tay cùng lối chơi đầy quyết tâm, Công Vinh đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình trong đội hình thi đấu của SLNA. Không những vậy, sự yêu mến của các CĐV dành cho tiền đạo này đã vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu.

Sau khi trận đấu trên sân Cẩm Phả chiều qua kết thúc, các CĐV đã quây chặt lấy Công Vinh bày tỏ tình cảm. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh, Công Vinh mới có thể lên xe cùng các đồng đội để về khách sạn.

Trong bối cảnh SLNA gặp khó khăn về lực lượng khi Văn Hoàn, Văn Bình, Trọng Hoàng chuyển đến thi đấu cho B.Bình Dương, việc Công Vinh ở lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội bóng xứ Nghệ cả về tinh thần lẫn khía cạnh chuyên môn. Và có thể hiểu tại sao Công Vinh lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ phía các CĐV đến vậy.

Mặc dù bị hậu vệ Than QN theo kèm rất chặt và không thể ghi bàn nhưng đóng góp của tiền đạo này trong lối chơi chung của SLNA trong trận ra quân vẫn được thể hiện rõ. Đáng kể nhất là tình huống đi bóng trong hiệp 1, buộc hậu vệ đội chủ nhà phải phạm lỗi và sau đó Quang Tình là người thực hiện quả đá phạt cho SLNA.

Công Vinh không ghi bàn nhưng SLNA vẫn còn có những cá nhân khác biết tỏa sáng đúng lúc. Đó là Phi Sơn với những pha đi bóng lắt léo quen thuộc bên cánh phải và một trong số đó chính là đường kiến tạo để Như Thuật lập công (73’). Thể hiện một lối chơi không quá nổi bật nhưng SLNA vẫn có được điều mình cần là 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân.

Trong khi đó,  Than QN dù chơi đầy quyết tâm khi có lợi thế sân nhà, nhất là sau 24 năm mới được trở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam nhưng hạn chế về chuyên môn khiến đoàn quân HLV Đinh Cao Nghĩa không thể tạo nên sự khác biệt. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng nên việc thủ thành Tuấn Linh phải vào lưới nhặt bóng âu cũng là hệ quả tất yếu. Thất bại trước SLNA cũng dự báo một mùa giải đầy khó khăn cho đội bóng đất Mỏ tại V-League 2014.

Sân Cẩm Phả quá tải vì vé

Một bầu không khí hiếm thấy tại V-League trong nhiều năm qua đó là khung cảnh CĐV chen lấn, xếp hàng mua vé đã diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Với mong muốn được chứng kiến đội nhà thi đấu trận khai mạc V-League 2014 trên sân nhà, người hâm mộ Quảng Ninh đã kéo về sân Cẩm Phả rất đông. Do chỉ có 2 quầy bán vé, CĐV lại đến sân sát giờ thi đấu nên đã xảy ra tình trạng quá tải. Để loại trừ nguy cơ lộn xộn, tranh cướp vé, BTC trận đấu sân Cẩm Phả đã chuyển 2 bàn vé vào phía trong cổng sắt để bán. Với sự hâm mộ của các CĐV, các khán đài A,B sân Cẩm Phả chiều qua đã kín chỗ và đây được xem là tín hiệu tích cực trong ngày V-League 2014 khởi tranh.


Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm