Nhà văn Nguyễn Minh Sơn viết về vùng đất biến mất

16/07/2012 06:24 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Được biết đến với bút danh Hoa Ngõ Hạnh khi tác phẩm Tìm trầm của anh đoạt giải thưởng báo Văn nghệ năm 1995. Nhưng mãi đến năm 2006, tập truyện đầu tay Quán rượu cao bồi của anh mới xuất bản với bút danh Nguyễn Minh Sơn.

Sinh năm 1972 tại làng Cà Tang Hạ, huyện miền núi Quế Sơn, Quảng Nam, từ năm 1997 đến nay, Nguyễn Minh Sơn là một trong những nhà báo trường kỳ viết chuyện đường rừng. Mới đây, NXB Hội Nhà văn ấn hành Lãnh địa mèo rừng của anh cũng toàn chuyện đường rừng như thế.


Nói về Lãnh địa mèo rừng, Nguyễn Minh Sơn chia sẻ: “Khi cuốn sách này đến tay bạn đọc thì những địa danh ở trong truyện đã chìm sâu dưới mực nước lòng hồ. Mãi mãi, tôi không bao giờ còn tới được những nơi chốn đó nữa…”.

Lãnh địa mèo rừng chia thành hai phần: Bốn mùa giữa trâu (10 truyện) và Câu chuyện giữa rừng (4 truyện). Xen lẫn cách dùng phương ngữ xứ Quảng nhuần nhuyễn, đọc văn Nguyễn Minh Sơn để thấy rằng đôi khi thực và mộng trong cõi người ta cũng không có ranh giới để phân biệt nữa.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm