Cơn khát vàng đặt lên vai 'Nữ hoàng kata'

03/10/2014 06:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trời Incheon mưa dầm, lạnh, gió thổi bời bời. Hầu như tất cả phóng viên và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đều đổ về nhà thi đấu karatedo để mong võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân sẽ giải cơn khát “vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam. Rốt cuộc, vẫn không có thêm tấm HCV nào cả...

Trước khi bước vào chung kết gặp Shimizu Kiyou (Nhật Bản), Nguyễn Hoàng Ngân vượt qua 3 trận đấu vô cùng thuyết phục, cả 5 trọng tài đều phất cờ cho cô giành chiến thắng tuyệt đối. Đường đến trận chung kết của Shimizu Kiyou (Nhật Bản) cũng tương tự.

Không đánh giá được đối thủ

Khi Hoàng Ngân chưa thi đấu, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, đã đánh giá chúng ta không sợ trọng tài vì Hàn Quốc không có VĐV nào nổi trội. Chỉ có Nhật Bản là đáng gờm, nhưng cũng là “cửa dưới” ở nội dung kata vì VĐV còn trẻ và ít tên tuổi.

Quả thực, nhìn vào lý lịch của Shimizu Kiyou thì thấy ít ai biết đến cô gái 21 tuổi này, ngoài chức vô địch sinh viên Hàn Quốc, tấm HCV vô địch thế giới trẻ U21 năm 2014, nên đến ông Hoàng Vĩnh Giang, Ban huấn luyện lẫn Hoàng Ngân cũng không nắm rõ đối thủ, nghĩ rằng với kinh nghiệm và sự trải nghiệm của cả quãng đời chinh chiến lâu dài, Hoàng Ngân sẽ chiến thắng.

Thế nhưng, khi bước vào chung kết, những ai có mặt tại nhà thi đấu, dù kiến thức karatedo hạn chế, vẫn có thể dễ dàng cảm nhận màn biểu diễn của Shimizu Kiyou quá tuyệt vời. Cô sở hữu gương mặt diễm lệ, những động tác lúc uyển chuyển mềm mại, khi dũng mãnh, đặc biệt thần thái như tỏa “hào quang”.

Tôi ngước lên khán đài để ý thấy ông Hoàng Vĩnh Giang, ông Lâm Quang Thành cùng một số vị lãnh đạo đoàn TTVN đều hiện những tâm trạng: Hồi hộp, ngỡ ngàng để rồi thán phục. Tất cả họ, sau khi 5 trọng tài đều phất cờ xanh, đưa ra quyết định công nhận chiến thắng 5-0 cho Shimizu Kiyou, đều không phàn nàn.

Hoàng Ngân cũng thừa nhận, Shimizu Kiyou là cô gái xuất sắc mà Ngân cần học hỏi, đặc biệt là tính thẩm mỹ cao trong các động tác biểu diễn. Khi được hỏi Ngân có tâm phục chiến thắng của đối thủ, cô trả lời rằng tùy mọi người đánh giá.

Riêng HLV Lê Công thì bảo vệ Hoàng Ngân. Ông phân tích ngay sau khi có kết quả: “Trong bài biểu diễn ở trận chung kết, Hoàng Ngân và Shimizu một 9, một 10, chỉ nhỉnh hơn nhau một chút. Điểm số thua 0-5 của Ngân không phản ánh đúng những gì 2 VĐV đã thể hiện. Theo tôi, nếu tỷ số điểm là 3-2 thì hợp lý hơn. Và nếu may mắn, các trọng tài thoải mái, vô tư hơn một chút thay vì quá khắt khe bắt lỗi “tấn pháp” hơi bị nhích chân một chút của Ngân, thì Ngân cũng có thể thắng.

Ở nội dung biểu diễn quyền kata có những tiêu chí cơ bản, ở đây tôi chỉ phân tích một số tiêu chí. Về tốc độ ra đòn, theo tôi Ngân và Shimizu tương đương nhau. Về “thân pháp”, Ngân đẹp hơn, nhưng ánh mắt của Ngân lại hơi chớp trong khi đối thủ thì không. Ngân chỉ mắc lỗi tấn khi chân nhích một chút thôi”.

Khoảng trống Hoàng Ngân

Xét về chiến tích ở đấu trường ASIAD, đấy không phải là kỳ tích của Hoàng Ngân, bởi từ ASIAD 15 tại Doha (Qatar 2006), chị đã đoạt tấm HCB cho đoàn TTVN.

Kể từ đó đến nay, đã 8 năm, “Nữ hoàng kata Việt Nam” vẫn bền bỉ cống hiến. Việc cô bị chấn thương gối phải nghỉ 2 năm rồi quay lại vì chưa có người thay thế ở tuổi 30 là một sự tận hiến đúng nghĩa. Ở Ngân toát lên sự lịch thiệp, phông văn hóa khá, cùng chất chuyên nghiệp đáng để nhiều VĐV phải học tập.

Khi được hỏi liệu đây có phải là kỳ ASIAD cuối cùng, và Ngân đã nghĩ đến việc giải nghệ chưa, “Nữ hoàng kata” cho biết cô vẫn chưa muốn chia tay thảm đấu karatedo,  tình yêu lớn của đời mình.

Dù thế, khi Hoàng Ngân đã lớn tuổi, chưa ai thay thế, liệu sự tiếp tục thi đấu của cô có như Vũ Thị Hương, khi nhiều người cho rằng nếu Hương biết dừng lại đúng lúc, thì tượng đài sẽ lung linh hơn.

Khoảng trống mà Hoàng Ngân để lại là quá lớn, câu chuyện này sẽ còn làm đau đầu lãnh đạo bộ môn karatedo. Còn ngay từ hôm nay, khi ASIAD chỉ còn 2 ngày là tan hội mà kỳ vọng vàng vào Hoàng Ngân đã không thành, liệu có phép màu nào xảy ra kiểu như Lê Bích Phương tại Quảng Châu năm 2010?

Khó khăn khi đang giai đoạn “thay máu”

Ở ASIAD năm 2002, đội karatedo Việt Nam giành được 2 HCV của Bảo Ngọc và Kim Anh. Tại ASIAD năm 2006, Vũ Thị Nguyệt Ánh giành HCV đầy bất ngờ ở nội dung kumite 48kg nữ. Tại ASIAD năm 2010 tại Quảng Châu, võ sĩ Lê Bích Phương đã bất ngờ hạ nhà ĐKVĐ thế giới người Nhật Bản Kobayashi Miki ở chung kết hạng cân 55kg. Chiếc HCV của võ sĩ quê ở Gia Lâm (Hà Nội) cũng là tấm HCV duy nhất của đoàn Việt Nam ở ASIAD năm 2010.

Tại ASIAD năm 2014, đoàn TTVN vắng cả 2 nhà vô địch của 2 kỳ Á vận hội trước là Nguyệt Ánh và Bích Phương. Đội karatedo Việt Nam có 7 tuyển thủ và nhiều người mới biết mình được tới Hàn Quốc cách đây nửa tháng, nhân sự đội tuyển kumite được thay máu triệt để, khi trong đội hình có tới 2 võ sĩ vừa tròn 18 tuổi còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.


Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm