Tấn công Lyon đến chết

16/03/2011 11:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - So với thời điểm hai đội gặp nhau cũng ở vòng 1/8 Champions League một năm về trước, Real Madrid bước vào trận lượt về ở Bernabeu với một tâm thế và tư thế khác hẳn. Nhờ lần đầu tiên ghi được bàn thắng và lần đầu tiên không thua ở Gerland, đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt được quyền chủ động lựa chọn cách chơi, chứ không bị buộc phải lao lên tìm kiếm bàn thắng như cách nay một năm. Đó là lý do HLV Puel của Lyon đã “mạnh dạn” dự đoán rằng Real Madrid sẽ tử thủ để kiếm một tỉ số hòa 0-0 trong trận đấu đêm nay.

Về lý thuyết, phòng ngự phản công là sự lựa chọn hợp lý nhất với Real Madrid. Thứ nhất, vì họ có lợi thế về tỉ số, như đã nói ở trên. Và thứ hai, vì thương hiệu Mourinho, và cả hai chức vô địch Champions League mà ông đã giành được (cùng Porto và Inter Milan), đều gắn liền với lối chơi phòng ngự phản công. Ngoài ra, chính những con người hiện có của Real Madrid cũng rất phù hợp với lối chơi ấy. Một hàng thủ chắc chắn. Những tiền vệ chuyền dài tốt. Cùng một hàng công giàu tốc độ và luôn xuất sắc trong những tình huống một đối một.

Real liệu có chơi tấn công? - Ảnh Getty

Nhưng đó là lý thuyết. Còn thực tế? Nếu Real Madrid lùi đội hình xuống quá sâu và nhường thế trận cho Lyon, họ sẽ “chết”. Bài học thất bại hẵng còn nóng hôi hổi ra đấy. Nếu ở Bernabeu một năm trước, Pellegrini hối thúc các học trò tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp 2 sau khi đã có bàn gỡ chung cuộc trong hiệp 1, Lyon đã chẳng có cơ hội tung cú đấm quyết định. Champions League không có chỗ cho sự lưỡng lự. Chính Real của Mou cũng từng phải trả giá đắt vì thái độ lưỡng lự, trong trận hòa 2-2 trên sân của Milan ở vòng bảng.

Thực tế, Real Madrid có tất cả những điều kiện để tấn công Lyon và sớm định đoạt số phận trận đấu. Sân bãi là một trong số đó. Trong khi Lyon thường chơi rất tệ mỗi khi phải làm khách của những đội bóng lớn ở Champions League, Real Madrid lại luôn chơi tuyệt hay ở Bernabeu, và tới giờ vẫn chưa để mất điểm lần nào ở đây. Cơ hội để Lyon tái hiện kiểu phủ đầu hừng hực như ở lượt đi là không nhiều. Ngược lại, nếu Real muốn, họ thừa sức dồn cho đội bóng Pháp ngộp thở, như đã thể hiện trong hiệp 1 trận lượt về mùa trước.

Thực ra, Lyon không mạnh như người Madrid nghĩ. Có lẽ, việc liên tục thất thế trước Lyon đã tạo ra một sức ép tâm lý quá lớn khiến họ mụ mị hết cả. Đội bóng đã thua một cách bạc nhược trước Bayern Munich ở tứ kết mới chính là Lyon đích thực của mùa trước. Mùa này, họ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Thua Benfica, thua Schalke trên sân khách, may mắn cầm hòa Hapoel ở lượt cuối trên sân nhà, Puel và học trò thực ra chỉ làm được đến thế. Những Lisandro, Gourcuff, Gomis hay Bastos có tài đấy, nhưng không đến mức “siêu sao” như báo Pháp đã thổi phồng.

Theo bạn, Real Madrid có vượt được "dớp" lịch sử?

Vì thế, hỡi Ronaldo và đồng đội, đừng ngần ngại gì cả, hãy tấn công Lyon đi! Tấn công như thể các anh chẳng còn gì để mất. Tấn công, cho đến khi nỗi ám ảnh mang tên “vòng 1/8” đã hoàn toàn tiêu tan. Tấn công cho đến chết…

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm