Hòa Triều Tiên 1-1, tuyển Việt Nam sẵn sàng thách thức Thái Lan

18/05/2015 06:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể thấy những con người tốt nhất mà HLV đang có trong tay được đưa ra sân tối qua sẽ là nòng cốt cho trận đấu chính thức với Thái Lan tuần tới. Trận đấu với Triều Tiên có thể xem là thành công với những toan tính của HLV Miura trước trận đánh lớn ở vòng loại World Cup 2018.

Muốn không thua hay nghĩ đến chiến thắng, cần giữ sạch lưới nhà, triết lý đó của HLV Miura thể hiện trong suốt 45 phút đầu trận. Triều Tiên được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà, nhưng họ không thể áp đặt được thế trận bởi lối đá của đội khách đã bị ông Miura bắt bài. Triều Tiên chủ yếu thả bóng dài, phất sang 2 biên trước khi thực hiện những đường tạt bổng hay căng ngang vào trong.

Để hóa giải lối đá này, HLV Miura chọn cặp đôi trung vệ có thể hình lý tưởng là Huy Cường và Chí Công. Họ là những sự lựa chọn mới toanh của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, nhưng có thể sau trận đấu này, bộ đôi Cường-Công sẽ là sự lựa chọn tối ưu trước khung thành Nguyên Mạnh ở trận gặp Thái Lan sắp tới.

Gần như không tình huống bóng bổng nào của đội khách qua được hàng thủ của chủ nhà. Ông Miura đã đúng khi tận dụng tối đa sự khát khao của Chí Công và Huy Cường trong lần đầu được tin dùng ở ĐTQG. Nếu trọng tài không quá nhạy cảm ở tình huống thổi phạt Huy Cường vì lỗi chạm tay trong vòng cấm gần cuối trận, họ đã có một trận đấu hoàn hảo.

Bộ đôi trung vệ của đội tuyển Việt Nam tối qua là minh chứng cho thấy bí quyết dùng người của HLV Miura. Ngoài tầm vóc, ông thầy người Nhật đề cao phong độ và khơi dậy khát khao cống hiến của những cầu thủ chưa từng được trao cơ hội dưới thời ông dẫn dắt.

Triều Tiên là sự lựa chọn tốt trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tuần tới. Đội bóng của HLV Kim Chang Bok cũng đầy sức mạnh, được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam. Nhưng đối thủ không phải không có nhược điểm. Họ cũng phải chơi thận trọng trước lối đá kín kẽ của Việt Nam trong cả hiệp đầu.

Sau khi gây thất vọng ở trận hòa với U23 Hàn Quốc vào tuần trước, Hồng Quân đã chơi tốt hơn rất nhiều ở trận đấu với Triều Tiên. Ảnh: VSI

Và khi sơ hở lộ ra đầu hiệp 2, Triều Tiên cũng phải trả giá bằng phút xuất thần của Hồng Quân, cầu thủ được HLV Miura đưa vào sân chưa đầy 5 phút. Thêm một lần sau AFF Cup 2014, HLV Miura lại nhắc người ta nhớ về tài thay người của ông.

Hồng Quân chứ không phải Công Phượng được trao cơ hội đá cặp với Công Vinh. Và với màn trình diễn tối qua, trận đấu với Thái Lan tới, có thể HLV Miura sẽ mạnh dạn sử dụng cầu thủ của Than Quảng Ninh này.

Tuy vậy, đội bóng của HLV Miura vẫn chưa thể khiến CĐV Việt thôi hoài nghi. Những nhược điểm cố hữu nơi hàng thủ vẫn còn đó. Khi đối thủ không còn gì để mất, buộc phải dâng đội hình gây sức ép lên khung thành Nguyên Mạnh, chủ nhà tất yếu mắc sai lầm.

Sơ hở xuất hiện không chỉ một lần mà nếu đối thủ tỉnh táo hơn, có thể Việt Nam đã thất thủ. Đáng nói là bàn thua dù đã nằm trong tính toán của đội nhà, nhưng nó vẫn xảy đến.

HLV Miura có lẽ lúc này đã ý thức được sự nguy hiểm của đối thủ Thái Lan tại giải đấu chính thức sắp tới. Ông và các học trò chỉ còn đúng 1 tuần để sửa sai. Nhưng dù sao, cầm chân được đối thủ từng dự World Cup như Triều Tiên cũng đem đến sự tự tin nhất định cho thầy trò HLV Miura.

Hòa đội bóng từng dự World Cup thì có lẽ thầy trò HLV Miura không cớ gì tự ti trước đối thủ cũng chưa ngoi ra khỏi khu vực như Thái Lan.

Đội hình ra sân

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Chí Công (Tiến Thành 46’), Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Châu (Quốc Trung 74’), Minh Tuấn (Văn Quyết 46’), Trọng Hoàng (Quang Hải 46’), Công Vinh, Hải Anh (Hồng Quân 61’), Tiến Thành, Khánh Lâm. CHDCND

Triều Tiên: Myong Guk, Kang Chol, Ri Chol (Pak Hyon Il 67’), Yong Chol, Choi Myong, Il Gwan, Hak Su, Hyon Uk, Kum Song, Jin Hyok, Kuk Chol.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm