Chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh

17/11/2008 13:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua (16/11), tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (111 Bà Huyện Thanh Quan) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm nhiếp ảnh tư liệu và nghệ thuật Chân dung Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 86 năm ngày sinh của ông (23/11/1922 - 2008).
 
 Thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
1. Gần 100 bức ảnh chân dung của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Minh Đạo của Thông tấn xã Việt Nam thực hiện trong suốt thời dài được cơ quan phân công đi theo phục vụ Thủ tướng.

Triển lãm được chia làm các nhóm chủ đề: Chân dung Thủ tướng trong từng giai đoạn, Thủ tướng cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng và các chính khách quốc tế, Thủ tướng và các ngành các giới, Thủ tướng và các địa phương trong nước, Thủ tướng trong sinh hoạt đời thường.

Ông Nguyễn Đức Chính, đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN - đơn vị bảo trợ nghệ thuật cho cuộc triển lãm, phát biểu: “Với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Minh Đạo là người chụp ảnh lâu nhất: 9 năm. Đó là một giai đoạn mở đầu rực rỡ của lịch sử đổi mới chính trị xã hội nước nhà và mở cửa hội nhập thế giới. Hàng chục nghìn tác phẩm đã được ghi nhận, bộc lộ khiếu thẩm mỹ tài liệu cao của tác giả. Tất cả hình ảnh đều có hồn, ca ngợi một nhà lãnh đạo Chính phủ năng nổ, sung mãn nhưng rất bình dị. Cho đến cả những sinh hoạt đời thường đều toát ra vẻ đáng yêu khả kính”.
 Nói chuyện cùng đồng bào dân tộc ÊĐê
Ông Nguyễn Tiến Lễ, Phó Giám đốc cơ quan đại diện Thông tấn xã tại thành phố HCM khẳng định: “Đây là cuộc triển lãm đầu tiên của một phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được cử đi theo phục vụ các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước”.
 
2. Nhân dịp này, nhà báo Minh Đạo cũng phát hành tập sách ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Chân dung một con người do NXB Chính trị Quốc gia vừa ấn hành. Hầu hết các tác phẩm triển lãm Chân dung Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều có trong tập sách ảnh này.
 Đến với công trình xây dựng đường dây 500kv
trên đỉnh đèo Lò Xo - Quảng Nam
Nhà văn Băng Sơn viết cảm nhận về cuốn sách: “…Không chỉ có những công trình thế kỷ to lớn đúng với tầm nhìn xa mới được đón chân Thủ tướng, mà nhiều nơi khác ít ai ngờ tới, Thủ tướng cũng đã đến như một cán bộ bình dân thân mật. Gặp gỡ với nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh hay nghệ sĩ dân ca quan họ Thúy Cải. Có lúc ông đi tắm biển, lội sóng bì bõm cùng cái phao cao su. Lúc ông đi xe đạp cuốc giống như ông già đi xe đạp xuyên Việt vì từ thiện hay vì ngày môi trường… Thủ tướng hòa vào đời sống, hòa vào dân tộc như một màu xanh lá, cùng với đại ngàn xanh biếc như ý một câu thơ của Xuân Diệu: Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi…”.
 
Triển lãm kết thúc vào ngày 23/11.
 
Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm