HLV Riedl về Hải Phòng: Cuộc tìm kiếm của chủ lẫn khách

13/09/2008 15:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Gần 1 tháng nữa, HLV Riedl sẽ trở lại VN để tiếp tục tìm kiếm cơ hội của chính mình trong vai trò HLV Ximăng.Hải Phòng. Giữa cái bóng của người tiền nhiệm Vương Tiến Dũng để lại và "vốn liếng" trong thời gian cầm quân ĐTVN, cả người của "Ximăng" lẫn HLV người Áo đang phải chịu nhiều áp lực.

"Lời ra, kẻ vào"

Trong câu chuyện bên bàn cafe của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng, câu chuyện của ông thầy cũ của bóng đá VN và HLV sắp tới của XM.HP, Afred Riedl, đã và đang được mổ xử kỹ. Người đất Cảng nói nhiều từ thời sơ khai ông đến với bóng đá VN, đến những khoảnh khắc ông và các học trò khiến fan Việt ngất ngây nhưng chỉ có "Bạc" và truy tận thời ông thảm bại khi về làm HLV ở K.KH chưa đầy nửa năm lúc V-League còn hoang sơ. Không chỉ nói về thành tích, những tính cách hay dở, thích hợp hay không thích hợp với bóng đá VN của cựu tiền đạo tên tuổi trong làng bóng đá Áo cũng được đặt lên bàn "nghị sự".

Người ta đã nghe nhiều lần ông Riedl nói ông yêu đất nước, con người VN. Nhưng việc ông có làm việc ở một CLB cụ thể, khác với đội tuyển quốc gia ông được "chiều" nhiều thứ, nhất là ở mảnh đất trải qua nhiều "sóng dữ" đến nay mới được yên ổn đôi chút như bóng đá Hải Phòng, lại là chuyện khác rất nhiều.
 
Nỗi lo của ông Riedl khi đến Lạch Tray
 
Các HLV ngoại trước đến với bóng đá Hải Phòng đều thông qua những lời giới thiệu của chỗ thân quen, như ông Luis Alberto đến Hải Phòng theo đảm bảo của cựu HLV trưởng ĐTVN Edson Tavares, HLV người Đức Kleber cập bến đất Cảng theo giới thiệu của đối tác làm ăn với Công ty Vạn Hoa, hay lãng tử người Pháp Dominique được một số người bạn VN tiến cử.
 
Lần này, ông Riedl đang "thất nghiệp" ở Áo (sau khi bị sa thải khỏi cương vị HLV ĐT U23 ở SEA Games 24 tại Thái Lan cuối năm 2007) cũng được các bạn bè ở VN giới thiệu cho ông bầu "Ximăng". Lãnh đạo XM.HP đã phải tính đủ thứ, nâng lên đặt xuống rồi mới gật với ông Riedl khi những người điều hành "Ximăng" trông chờ ở bản lĩnh cầm quân ĐTQG và chất chuyên nghiệp từ bóng đá châu Âu của ông có thể tiếp quản ổn thỏa chiếc ghế của ông Dũng.
 
Thử thách

Chuyện xây "nhà cao" hay vun đắp cho "móng chắc" ở bóng đá Hải Phòng lúc này chắc chắn không thuộc về tính toán của ông Riedl khi mục tiêu chủ yếu của chủ nhà mời cựu HLV ĐTVN về là hướng đến việc lèo lái con tàu "Ximăng" đứng vững ở V-League thời hậu Vương Tiến Dũng.

XM.HP đã nhắm ông Riedl (từ giữa lượt về mùa 2008) trong tình thế ông Dũng muốn về nhà và các nhà cầm quân nội có khả năng đều đã ấm chỗ, hoặc không phù hợp. Ông Thành "Ximăng" (Giám đốc Công ty Ximăng Hải Phòng Lê Văn Thành –TT&VH), vốn phải trăn trở nhiều đêm để tính chuyện tìm người thay ông Dũng, đã không mong sẽ có được ngôi vô địch trong tay thầy mới mà phải giữ được và vun chắc thêm cho cái móng mà XM.HP đã dựng được nhanh chóng trong mùa vừa qua. "Ximăng" không thuê thầy ngoại theo kiểu chơi sang, mà muốn tận dụng được "chất xám" của HLV có chất chuyên nghiệp của bóng đá châu Âu để quản và thu phục được quân. Tuy nhiên, đối tác của "Ximăng" sẽ cần thời gian và sự hỗ trợ tích cực từ tướng đến quân ở đội bóng đất Cảng để chứng tỏ ông có phát huy được vai trò ở một đội bóng V-League hay không.
 
"Ximăng" mùa 2008 luôn chật kín khán giả ở sân Lạch Tray
 
Không khí sôi động như ngày hội của CĐV Hải Phòng
 
Thầy trò "tướng" Dũng thành công cuối mùa với vị trí thứ 3 chung cuộc
 
Ông Riedl đến VN không phải là canh bạc với những người trong cuộc khi ông đã có "số má" hẳn hoi với những tấm HCB cùng ĐTVN ở các giải khu vực. Nhưng ông Riedl đến và làm như thế nào ở một CLB đang được xem là hiện tượng ở V-League vẫn là điều mà nhiều người trong cuộc không dám chắc.

Ông Riedl từng nói đến việc bóng đá VN xây nhà từ nóc, nhưng trong gần chục năm làm việc ở VN hình như người ta chưa thấy ông lên một chiến lược cho chuyện chăm bẵm cái gốc của nền bóng đá ấy, hoặc thân chinh đề xuất những cuộc làm việc với những người có trách nhiệm về vấn đề liên quan, dù có thời điểm VFF thuê ông một lúc kiêm nhiệm vai trò kiến trúc sư từ ĐTQG đến ĐT U23 và cả ĐT U20. Phong cách "quý ông" quen thuộc trong vai trò HLV ở cấp độ đội tuyển có giúp ông Riedl có được tầm nhìn và cả tâm huyết trong vai trò của một Giám đốc kỹ thuật thực thụ hay không là điều người ta khó trả lời.

Tình thế của XM.HP khác rất nhiều với thời điểm Khánh Hòa đón ông về để lo trụ hạng ở cuối mùa 2001 và phải chia tay trong sự tê tái của cả hai bên. Đất bóng đá Hải Phòng lại càng có những đặc trưng riêng trong làng bóng đá VN để rồi không ít nhà cầm quân đã phải ngậm đắng nuốt cay khi làm việc ở đây. Ông Riedl không phải mẫu HLV sẵn sàng "ba cùng" với cầu thủ như đồng nghiệp Alberto, cũng không phải là tuýp nhà cầm quân có "lửa" và hứa hẹn thường tạo nên những bất ngờ như Calisto.

Ở tuyển, ông Riedl có những trợ lý thay ông làm nhiệm vụ giám sát, chăm sóc các cầu thủ sau các buổi tập. Nhưng một khi về trực tiếp "tham chiến" ở CLB V-League, ông Riedl sẽ phải điều chỉnh cách làm, tự làm mới chính mình nếu ông muốn thương hiệu của bản thân vẫn được trọng vọng. Bằng không, những phức tạp của hậu trường bóng đá Việt sẽ làm người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi tròn 60 ngã ngửa còn hơn cả những "sự cố" ở các đội tuyển VN mà ông Riedl đã "nếm mùi".

Nỗi ám ảnh "thầy ngoại"

Bóng đá Hải Phòng có bề dày truyền thống với tình yêu cuồng nhiệt của người dân đất Cảng, cũng như các tên tuổi đã làm gắn liền với các đội bóng Hải Phòng cách đây nhiều thập kỷ. Người Hải Phòng tự hào vì bóng đá Hải Phòng trưởng thành và có tên trong làng bóng đá nội, bởi vì trong đội bóng ấy đều là con dân đất Cảng, do chính các HLV gốc Hải Phòng dẫn dắt.
 
Kể từ khi lên V-League, bóng đá Hải Phòng mở cửa đón các HLV bên ngoài, kể cả HLV ngoại thì mới chỉ có HLV Vương Tiến Dũng, và ở mức độ nào đó là HLV người Brazil Luis Alberto để lại dấu ấn. Các HLV "ngoại" khác đến với Hải Phòng như Dominique Fernandez (người Pháp), Nguyễn Văn Dũng (ĐPM.Nam Định), Kleber (người Đức) đều đã sớm bị bật bãi.

Lần này, người hâm mộ đất Cảng chuẩn bị đón một cái tên cũ của bóng đá VN nhưng mới với bóng đá Hải Phòng. 3 lần đến rồi đi với các đội tuyển Việt Nam, ông Rield đều "có chuyện". Lần này, chuyện tính cách và con người của ông Rield có hợp với sóng nước ở đất Cảng xem ra phải chờ đến lúc ông bắt tay vào việc.

 Đại Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm