Alfred Riedl & chùm khế ngọt

08/09/2008 09:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Người Việt vẫn nói, quê hương là lối thoát khi con người ta bế tắc hay thất bại. Nhiều người Việt nửa đường gãy mộng viễn xứ, không biết đi đâu về đâu, cũng thường hay về quê, lập lại nghiệp.

Alfred Riedl luôn nói, Việt Nam là quê hương thứ hai của ông. Khi ông rời VN sau SEA Games 24 để về Áo, người ta nghe nói nhiều về những điều mà ông ấp ủ, cao xa có, mà chỉ để kiếm sống cũng có. Từ chuyện ông sẽ sang Ảrập tới chuyện quay trở lại Bỉ, nơi ông từng chơi bóng khi trẻ và cả chuyện ông được chọn làm ứng viên HLV ĐTQG Áo thời hậu EURO.

Mảnh đất Ảrập có lẽ là quê hương thứ ba của ông Riedl. Ông từng ở đó một thời gian khá dài. Ông cũng từng được miêu tả như một người đàn ông dũng cảm phi thường, có trái tim của chàng Alibaba, khi dẫn dắt ĐT Palestine bên dải Gaza mù mịt khói súng của người Israel. Rồi chiến công đánh bại UAE, loại cả đội tuyển này và Qatar ở vòng bảng Asian Cup 2007. Vậy mà Riedl vẫn không có mảy may 1 cơ hội để sang Trung Đông vãn hồi sự nghiệp.

Vương quốc Bỉ lại càng không cho ông cơ hội. Gần 4 thập kỷ trước, đúng là ông từng là một chân sút hàng đầu trong 2 màu áo Royal Antwrep và Standard Liege. Nhưng ông chưa từng tạo niềm tin cho người Bỉ với tư cách một HLV.
 
Alfred Riedl nổi tiếng với câu nói “BĐVN xây nhà từ nóc”

Và Áo, trên mảnh đất quê hương thực sự của ông, người ta đã đưa tên ông vào danh sách các ứng cử viên cho chiếc ghế trống của ĐT Áo sau EURO 2008. Chỉ vậy thôi, vì chừng đó đã là quá nhiều so với một người bỗng nhiên được nhắc đến nhờ đã làm được một điều kỳ diệu (trong con mắt người châu Âu): xin được thận từ một người Việt Nam và được một người bạn của mình xếp vào danh sách các khách mời của đoàn nhà nước Việt Nam công du sang Áo.

Cuối cùng thì vẫn Việt Nam là đã mở rộng vòng tay sẵn lòng đón trở lại người con nước Áo đã nghỉ việc từ 9 tháng qua. Quê hương thứ hai quả là ngọt ngào vô cùng đối với Alfred Riedl.

Một chùm khế, mấy cục vàng ?

Trong suốt gần chục năm ngồi trên cao, trên chiếc ghế thuyền trưởng ĐTVN, nhìn xuống một nền bóng đá: Alfred Riedl luôn nói, rằng BĐVN xây nhà từ nóc. Ý ông muốn nói về sự hạn chế của các CLB trong việc xây dựng nền tảng, không cung cấp cho ĐTVN các cầu thủ đủ tốt, để mỗi khi lên tuyển, họ lại cần ông rèn giũa những điều cơ bản và nhỏ nhặt nhất.

Nay thì Alfred Riedl về Hải Phòng, về một CLB đang sẵn sàng đổ tiền ra làm bóng đá một cách bài bản, thèm thuồng một dáng dấp châu Âu trong cách quy hoạch bóng đá trẻ và mạnh mẽ ở bóng đá thành tích cao. Ông thày người Áo vậy là sẽ có cơ hội để đóng góp cho quê hương thứ hai của mình một cách thực sự, xây nó từ gốc chứ không phải ngồi một chỗ hái ngọn như trước kia.

Nhưng sau bao năm rời xa bóng đá châu Âu, liệu điều Alfred Riedl có thể mang đến cho Hải Phòng là cái gì ngoài những kiến thức mà ông thường kể đi kể lại với mọi người, rằng ở Áo, ở Đức có hàng ngàn CLB bóng đá trong khi Việt Nam lại chỉ có mấy chục CLB?

Alfred Riedl với tư cách là một HLV trưởng ĐTQG thì đã quá rõ rồi. Nhưng với tư cách HLV và kiến trúc sư của một CLB, ông quả vẫn là một ẩn số, cả khi người ta rộng lượng nghĩ rằng ông thất bại ở Khánh Hòa 8 năm trước đơn thuần vì sự “ngây thơ” của một người châu Âu không thể tương thích với một môi trường bóng đá quá dị biệt.

Hy vọng và có thể tin là Alfred Riedl không chùn bước, bởi với một HLV không có nhiều cơ hội lựa chọn, thì đôi khi chỉ cần nơi nào thù lao thỏa đáng, ông sẽ lập tức xách va li đến, dù đôi khi ông ta không dám chắc về cơ hội thành công.

Alfred Riedl xây nhà từ móng thế nào, cũng đáng xem đấy chứ!
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm