Những nẻo đường EURO: Khi Alfred Riedl “nổ”

06/06/2008 22:21 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Chia tay bóng đá Việt Nam từ cuối năm ngoái, hiện Alfred Riedl vẫn chưa tìm được công việc mới. Cũng chính vì thế mà HLV này có rất nhiều thời gian để thưởng thức EURO 2008 diễn ra ngay trên quê nhà và “nổ” với báo giới Áo về khoảng thời gian sống và làm việc ở Việt Nam.

Dù thế nào chăng nữa, vị HLV người Áo này cũng đã trở thành một nhân vật đặc biệt, chắc chắn được nhiều người nhớ đến khi nói về mối quan hệ Việt - Áo. Gọi Riedl là chiếc cầu nối thì hơi quá, nhưng công bằng mà nói, nhờ HLV 58 tuổi này, nước Áo đã được nhắc đến nhiều hơn ở Việt Nam trong thời gian qua, bên cạnh đó là quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart, của đội bóng Rapid Vienna hay Red Bull Salzburg và gần nhất là chủ nhà của EURO 2008.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Áo vừa kết thúc tốt đẹp (từ ngày 2 đến 4/6/2008), tờ Wiener Zeitung đăng bài dưới hàng tít lớn “Hiệu ứng huấn luyện viên bên sông Mekong”, trong đó khẳng định: “Dù các doanh nghiệp Áo đã trang bị cho Việt Nam xe cứu hỏa, đã đầu tư vào lĩnh vực đường sắt hay y tế”, thì nước Áo được đông đảo dân chúng Việt Nam biết đến “trước hết vẫn là nhờ một người, đó là Alfred Riedl”. Tờ báo này cho biết: “Là HLV lâu năm của đội tuyển quốc gia (ĐTQG), Alfred Riedl đã trở thành “một người hùng” ở đất nước đam mê bóng đá cuồng nhiệt như Việt Nam, tới mức “khi HLV bị bệnh thận này cần phẫu thuật ghép tạng, rất nhiều fan bóng đá Việt Nam, trong đó thậm chí có cả một nhà sư, sẵn sàng hiến thận cho ông”.
 

Về nước được ít tháng, Alfred Riedl đã lọt vào danh sách các ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV của CLB ngoại hạng SV Ried. Quá trình thương thảo kéo dài trong suốt tháng Tư. Tuy nhiên đến phút chót, CLB này lại chọn Georg Zellhofer. Cũng vì thế, trong dịp EURO này, một giải đấu do nước Áo đăng cai, ông có thể bình tâm ngồi trên ghế bành trong ngôi nhà mình ở số 13, ngõ Waldhiergasse, thị trấn Pottendorf, để theo dõi các trận đấu qua truyền hình; hoặc là đến thủ Vienna cách đó chỉ 27 km để xem trực tiếp những trận quan trọng trên sân Prater, hay chính là sân Ernts-Happel, nơi tổ chức 3 trận đấu ở vòng bảng của ĐT Áo cũng như trận chung kết.

Alfred Riedl đã có cuộc trò chuyện với Sportnet về những năm tháng sống ở nước ngoài và về EURO 2008. TT&VH lược dịch và trích đăng bài phỏng vấn này, trong đó HLV Riedl có nói khá nhiều về thời gian ông làm việc trước đây trong môi trường bóng đá Việt Nam cũng như một chút về đội tuyển đồng chủ nhà Áo trước ngày EURO 2008 khai màn.

* Giờ đây ông lại ở Áo…
- Vâng, tôi đã nối lại quan hệ với Erwin Kollmann, người mà cách đây hơn một năm rưỡi tôi đã liên hệ khi cần một quả thận.

* Vấn đề sức khỏe ảnh hưởng tới ông như thế nào?

- Dĩ nhiên quan niệm sống của tôi đã thay đổi, khi tôi nhận ra rằng còn có những điều quan trọng hơn là bóng đá. Giờ đây tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng không còn quá hăng hái như xưa. Một ca giải phẫu như vậy là sự trải nghiệm khắc sâu trong đời.

* Nhưng ông đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo...

- Sức khỏe của tôi hoàn hảo! Tôi cũng có đủ phong độ để trở lại nước ngoài. Tôi sẵn sàng đến bất cứ đâu có một lời chào mời thú vị.

* Ông tiếp thu được kinh nghiệm gì từ những hoạt động của ông ở nước ngoài?

- Điều kiện mỗi nước một khác. Người ta cần hết sức cởi mở và độ lượng – tôi cũng không tự coi mình là trung tâm thế giới! Ở Việt Nam chẳng hạn, trong những chuyện mang tính kỹ thuật tôi chẳng phải lo gì cả, chỉ tập trung vào công việc của mình. Thế nhưng về hạ tầng cơ sở ở đó hầu như lại chưa có gì và ta cần phải dàn xếp với các nhà quản lý. Còn ở Bắc Phi thì người hâm mộ quá cuồng loạn. Người ta cần giữ khoảng cách với mọi thứ và trong đội bóng không được phép thỏa hiệp.
 

Khi còn là cầu thủ, Alfred Riedl từng là tuyển thủ quốc gia Áo, từng đoạt Cúp QG Áo năm 1971 và 1981, VĐQG Áo năm 1969 và 1970, Vua phá lưới giải VĐQG Áo năm 1972 và VĐQG Bỉ năm 1973, 1975. Làm HLV, ông từng dẫn dắt đội tuyển Áo (1992 – 1993), đội tuyển Liechtenstein, Palestine và lâu nhất là đội tuyển Việt Nam. Sau cuộc chia tay không mấy hạnh phúc với đội tuyển Việt Nam cuối năm ngoái, Alfred Riedl trở lại Áo và người ta nghĩ có lẽ ở tuổi 58, ông muốn tìm bến đậu là một đội bóng ở quê hương mình, chấm dứt quãng đời bôn ba ở nước ngoài kéo dài gần 20 năm. Tuy nhiên Alfred Riedl cho biết, ông vẫn để ngỏ cửa với mọi cơ hội.

* Dường như ông không biết sợ điều gì?

- Người ta có thể làm việc ở bất cứ đâu. Nước Áo cũng không phải là cái rốn của vũ trụ.

* Sau khi thương lượng với SV Ried không thành công, ông hiện còn lời mời nào khác từ các CLB?

- Chỉ ngồi nhà, dĩ nhiên tôi như bị chôn chân. Mỗi tuần tôi xem tới 50 trận đấu qua truyền hình và thèm lại được đứng ở bên sân. Tôi thậm chí có thể bay ngay tới Dubai để bắt đầu làm việc lại tại CLB cũ của mình. Ngay ở Việt Nam tôi cũng nhận được lời mời từ vài CLB đang đá ở V-League. Hiện tại tôi vẫn để ngỏ cho mọi khả năng.

* Hồi còn ở Việt Nam, ông theo dõi bóng đá Áo như thế nào?
- Qua Internet, tôi có mối quan hệ rất mật thiết với HLV đội tuyển quốc gia Áo (Josef Hickersberger - PV) cũng như với Rapid Vienna. Thông qua bạn bè, tôi được thông tin rất đầy đủ.

* Sự khác nhau lớn nhất giữa Việt Nam và Áo?

- Khi đến với bóng đá Việt Nam, tôi là người chuyên nghiệp duy nhất ở đấy. Ở Áo, báo chí nhìn nhận vấn đề có phân tích hơn. Còn ở đấy (Việt Nam - PV), họ chỉ biết chê trách. Ngay trong Liên đoàn bóng đá cũng toàn là người nghiệp dư và vì thế người ta có một quan niệm khác về tính nhà nghề. Hồi ấy tiền thì không có và giải bóng đá trẻ là giải duy nhất được tiến hành trong năm. Đội tuyển thường xuyên tập luyện nhưng không có điều kiện cọ xát. Tôi phải vật lộn với thực tế đó. Sau này thì khác, với tư cách là người đứng đầu ĐTQG, tôi nửa là HLV đội tuyển, nửa là HLV một CLB, bởi tôi có thể tập luyện để chuẩn bị với đội bóng cả tháng trời, khác hẳn với ở Áo. Các cầu thủ thường mỗi năm thi đấu tới 3 – 4 giải khác nhau, cộng thêm với giải Vô địch Đông Nam Á và giải SEA Games, xen kẽ 2 năm một lần, trong khi ấy vẫn đấu ở giải VĐQG. Năm ngoái tại giải VĐ châu Á, đội bóng của tôi vào tới tứ kết, nhưng sau đó thất bại chủ yếu vì các cầu thủ bị kiệt sức.

* Ông nhận xét như thế nào về ĐTQG Áo hiện nay?

- Tôi đánh giá không cao lắm. Đội bóng không có khả năng chơi hay khiến mọi hài lòng 2 đến 3 trận liên tiếp. Nó chưa ổn định tới mức để có thể làm được điều đó. Thế nhưng điều ấy từ lâu ai cũng biết rồi. Người ta không được phép so sánh với thời trước, khi phần lớn cầu thủ (đội tuyển) thi đấu ở nước ngoài. Hiện tại chúng ta có quá ít ngôi sao. Thế nhưng chúng ta vẫn có cơ hội. Trước khán giả sân nhà và rất nhiều sự hưng phấn, đội tuyển Áo chắc chắn sẽ làm được gì đó. Tôi đang chờ đón EURO này. Nước Áo chắc chắn có cơ hội.
 
 
Mạnh Hùng (lược dịch – từ Vienna)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm