Hiếm gặp cảnh tê giác “bay” giữa bầu trời

08/11/2011 21:14 GMT+7 | Trong nước

Những con tê giác đã được vận chuyển bằng đường không qua hành trình dài 25km để tới ngôi nhà mới tại Nam Phi.

Một con tê giác - được tiêm một loại thuốc ngủ vô hại - được buộc dây thật chặt để trực thăng đưa nó qua hành trình kéo dài khoảng 10 phút.


Con vật nặng trên 1 tấn được trực thăng kéo đi trên bầu trời Nam Phi.


19 con tê giác được chăm sóc trong khuôn khổ một dự án nhằm phát triển số lượng tê giác của Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đã được di cư từ Eastern Cape tại đông nam Nam Phi tới nơi ở mới tại tỉnh Limpopo thuộc cận bắc của Nam Phi.


Chúng chủ yếu được vận chuyển bằng ôtô qua quãng đường dài 1.500km. Các chuyên gia bảo tồn động vật cũng đã phải sử dụng trực thăng để đưa loài động vật cực kỳ nguy cấp này qua một khu vực địa hình hiểm trở.


Tê giác được trực thăng đưa tới một ôtô đang chờ sẵn tại điểm hẹn.


Trước khi thực hiện hành trình dài, tê giác đã được tiêm một loại thuốc ngủ để cuộc vận chuyển diễn ra an toàn.


Sau khi tới nơi ở mới, những con tê giác được tiêm thuốc giải để giúp chúng tỉnh lại sau giấc ngủ.


Các nhân viên bảo tồn động vật cố gắng lay con tê giác để nó tỉnh dậy.



Trước khi trả về với tự nhiên, những chiếc vòng có thiết bị theo dõi đã được gắn vào chân những chú tê giác này


Sau một chặng được dài trên không và nhờ có sự hỗ trợ của các nhân viên bảo tồn động vật, cuối cùng chú tê giác cũng đã tỉnh và bắt đầu sống trong môi trường mới

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm