Arsenal hỏi mua Samba, chờ Mata

29/07/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Arsenel Wenger hy vọng sẽ có một chữ ký mới trước khi cúp Emirates khởi tranh vào cuối tuần này. Tân binh tiếp theo mà Arsenal đón về trong mùa Hè là cầu thủ chạy cánh Juan Mata của Valencia.

Để có sự phục vụ của Mata, đội bóng phía Bắc London dự kiến phải bỏ ra 13 triệu bảng và mức phí chuyển nhượng này có thể tăng lên thành 17,5 triệu bảng tùy vào phong độ của tuyển thủ Tây Ban Nha. Đó được coi là cái giá khá rẻ cho một nhà vô địch thể giới dù Mata chỉ xuất hiện chưa đầy 20 phút tại kỳ World Cup năm ngoái. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong màu áo Valencia suốt 4 năm qua, tiền vệ 23 tuổi này xứng đáng đứng trong đội hình 1 tại sân Emirates.

Nếu vụ chuyển nhượng thành công, Mata sẽ đảm nhận nhiệm vụ bên hành lang cánh trái thay cho Samir Nasri, để cầu thủ người Pháp chuyển vào giữa trám vị trí mà đội trưởng Cesc Fabregas (sắp sửa) để lại. Mặt khác, Mata có thể chơi tốt bên cánh phải cũng như vị trí hộ công. Điều đó có nghĩa HLV Wenger sẽ thêm một phương án dự phòng chất lượng cho Walcott - người vừa trở về London từ trại tập huấn ở Đức vì chấn thương mắt cá - và Arshavin - tuyển thủ Nga đã tự đặt mục tiêu ghi 15 bàn ở mùa tới. Tottenham cũng liên hệ với Mata nhưng việc không thể tham dự Champions League khiến đội chủ sân White Hart Lane lép vế trong cuộc đua này.

Arsenal đang sốt sắng muốn có một tân binh- Ảnh Getty

Rất có thể Mata sẽ rời CLB”, HLV Unai Emery của Valencia thừa nhận, “Chúng tôi muốn anh ấy và Mata cũng bày tỏ nguyện vọng ở lại. Nhưng ở thời đại này, thật khó để cản một cầu thủ tới một đội bóng khác lớn hơn và giàu có hơn. Điều này là tốt cho cả anh ấy lẫn chúng tôi”.

Những mục tiêu khác

Bên cạnh Mata, Arsenal còn rất nhiều mối quan tâm khác nhưng đều mắc kẹt bởi vụ chuyển nhượng của thủ quân Fabregas. Tiền vệ sáng tạo người TBN vẫn chưa thể tới đội bóng trong mơ Barcelona khi rào cản 40 triệu bảng là quá lớn. Nhà vô địch châu Âu đã chờ đợi đứa con rơi của mình suốt 18 tháng qua nhưng chỉ chấp nhận con số 30 triệu bảng. Fabregas chưa tập luyện một phút nào với các đồng đội trong mùa Hè này, lấy lý do gặp vấn đề với gân kheo. Anh sẽ tiếp tục vắng mặt ở giải đấu mà Arsenal đăng cai vào cuối tuần này và nếu ở lại sân Emirates, thật khó để Cesc có đủ thể lực cho trận mở màn Premier League với Newcastle vào ngày 13/8.

Arsenal mới chỉ đón về 1 tân binh trong khi đã tống tiễn 2 cầu thủ đội 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Người mới đến là Gervinho từ nhà vô địch Pháp Lille với giá 10,5 triệu bảng, trong khi Clichy được bán cho Man City còn Denilson đem cho mượn tại Sao Paulo. Almunia, Eboue và Bendtner có lẽ là những cái tên tiếp theo rời thành London.

Hiện tại, HLV Wenger đang gấp rút mang về 1 trung vệ và 1 tiền đạo nữa. Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Jagielka của Everton, Giáo sư chuyển hướng sang trung vệ đồng hương Chris Samba. Tottenham cũng muốn có sự phục vụ của đội trưởng Blackburn nhưng cầu thủ 27 tuổi này muốn được thi đấu tại Champions League hơn. Giá của Samba không dưới 15 triệu bảng.

Tôi muốn chơi bóng tại Champions League”, Samba nhấn mạnh, “Không phải đó là ước mơ của mọi cầu thủ sao? Sẽ là dối trá nếu tôi nói mọi chuyện đang tốt đẹp và tôi không muốn thi đấu tại Champions League”.

Nhằm đối phó với trường hợp Van Persie quá tải trong một mùa giải khắc nghiệt và kéo dài, HLV Wenger cũng liên hệ với Benzema của Real Madrid và tài năng trẻ Eden Hazard của Lille. Benzema, 23 tuổi, được cho là sẽ rời Real Madrid với giá 25 triệu bảng để mở đường cho Tevez từ Man City. Trong khi tiền vệ tấn công người Bỉ Hazard, 20 tuổi, được Giáo sư rất ngưỡng mộ và muốn đưa vào bộ sưu tập “thần đồng tuổi teen” của mình. Trong bối cảnh tương lai của cả Fabregas và Nasri (đang được Man City chèo kéo) không thật sự rõ ràng, Hazard, Ramsey cùng Wilshere sẽ là tương lai ở tuyến giữa của Pháo thủ.

Hà Dương


Con số

1,7 Giống như người đồng đội cũ David Silva tại Valencia, Mata chỉ cao đúng 1m70. Khi Silva tới Man City, nhiều người cho rằng thể hình thấp bé sẽ khiến anh không thể sống sót tại Premier League. Nhưng tất cả đã nhầm, thậm chí nhầm to.

3 Tháng trước tại Đan Mạch, Mata cùng đội tuyển U21 TBN đăng quang tại giải vô địch châu Âu lứa tuổi trẻ. Anh giành 3 danh hiệu: Chiếc giày Đồng (2 bàn), lọt vào Đội hình tiêu biểu và Chân chuyền hàng đầu của giải đấu.

46 Sau 4 mùa giải chơi bóng tại Tây Ban Nha, Mata ghi 46 bàn sau 172 trận trên tất cả các mặt trận. Trung bình 1 mùa, anh ghi 10 bàn tại La Liga.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm