Novara - Inter 3-1: Thêm một "cái tát" vào mặt Inter

21/09/2011 07:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)  - Không có sự hồi sinh nào, trái lại đó là một sự lún sâu trong cơn khủng hoảng. Trong một trận đấu mà nhiều người đánh giá Inter sẽ có một chiến thắng dễ dàng thì họ lại gục ngã với tỷ số 1-3 trước tân binh Novara.

Trước trận đấu, HLV Gasperini nói rằng Novara sẽ là bàn đạp để Inter trở lại sau cơn khủng hoảng đầu mùa. Thế nhưng, những phát ngôn của ông chỉ dừng lại ở tính chất "lý thuyết suông" khi thực tế lại đi ngược lại. Chính Novara chứ không phải ai khác là đội bóng có thể sẽ "đào mồ" chôn cho tương lai của Gasp ở sân Giuseppe Meazza. 

Inter thua đau trước Novara - Ảnh Getty

Ra sân với nhiều hảo thủ nhưng Inter lại không thể hiện được những nét cá tính của nhà cựu vô địch. Họ để cho Novara chơi lấn lướt trong những phút đầu của trận đấu. Khi Inter tìm lại được thế trận cân bằng, họ lại để thủng lưới sau một pha phản công của đối phương với bàn thắng của Meggiorini ở phút 38.

Những vấn đề của hàng công Inter tiếp tục tái hiện trong trận đấu này khi họ không thể tìm được cách xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của Novara. Ngược lại, họ dính đòn "hồi mã thương" sau tình huống Ranocchia phạm lỗi với Morimoto trong vòng cấm. Một chiếc thẻ đỏ cho trung vệ của của Inter, một quả 11m cho Novara và Porcari dễ dàng nhân đôi cách biệt. Dù sau đó Cambiasso ghi bàn gỡ cho Inter nhưng ngay trước khi trận đấu kết thúc, Rignoni kịp thời ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Silvio Piola.

Để thua 1-3 trước một đội bóng yếu như Novara rõ ràng là một thất bại không thể bào chữa đối với đội bóng của Gasperini. "Đây đúng là một trận đấu thực sự tồi tệ. Tôi nghĩ rằng Inter có thể chơi tấn công nhiều hơn nhưng càng chơi tấn công, chúng tôi càng phòng ngự tồi. Các cầu thủ Inter đã gây thất vọng với tất cả mọi người khi mà họ đã kì vọng chúng tôi sẽ trở lại và chơi bóng tốt hơn", Gasperini nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Về tương lai của mình, Gasperini cho rằng trước mắt ông chỉ tập trung vào công việc của Inter. "Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Trận thua của Inter như một cái tát lớn vào mặt của chúng tôi. Rõ ràng đội bóng đang có rất nhiều vấn đề.  Tôi hy vọng tương lai sẽ khác nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào phong độ, niềm tin và những yếu tố khác của cả đội bóng".

Với thất bại này, Inter tụt xuống vị trí thứ 15 khi chỉ có 1 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên.

+ Bàn thắng: Meggiorini 38', Rigoni pen 86', 91' - Cambiasso 89'
 
 + Thẻ đỏ: Ranocchia 85'
 
 + Đội hình thi đấu:
 Novara : Ujkani - Dellafiore, Paci, Lisuzzo, Gemiti - Porcari, Radovanovic (Marianini 64), Rigoni - Mazzarani (Jeda 67) - Morimoto, Meggiorini (Giorgi 62)
 Inter: Julio Cesar - Lucio, Chivu, Ranocchia - Zanetti, Cambiasso, Sneijder (Zarate 67), Nagatomo - Forlan (Pazzini 46), Milito,

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm