17h00 ngày 20/5, V.HP- SHB.ĐN (VTV2 trực tiếp): Hết thời hữu hảo

20/05/2012 09:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nửa tháng V.HP đi sân khách mà mặt cỏ sân Lạch Tray mới được bàn giao lại cho Sở VHTT&DL TP.Hải Phòng đã đẹp như một tấm thảm nhung. Qua sân Lạch Tray những ngày này, đội ngũ công nhân chăm sóc cỏ cần mẫn hơn cả chăm cây cảnh. Người ta nhặt hết cỏ dại và dùng hình thức chăm bón công nghệ cao, thế nên sân Lạch Tray không còn là sân ruộng. Giám đốc TT quản lý các công trình thể thao Nguyễn Hữu Thanh nói: “Sân đẹp như thế này thắng, thua đừng ai đổ vạ cho mặt sân nữa nhé”.



Sự trở lại của Merlo gia tăng đáng kể sức tấn công của SHB.ĐN. Ảnh: Kim Ngọc

Đúng thế, nhìn sân Lạch Tray đẹp như vậy, sắp tới còn đẹp hơn để tổ chức giải VĐ U19 Đông Nam Á thì  V.HP dù có thua đừng đổ lỗi tại sân theo kiểu “mất mùa đổ tại thiên tai”. Nửa tháng du Nam, giờ trở lại sân nhà, các cầu thủ V.HP đi trên mặt dịu êm. Nhưng khó thay, vào thời điểm này, nội tình đội bóng chẳng chút êm dịu. Sau hai trận thăng hoa, người ta kỳ vọng V.HP sẽ gượng dậy và đứng lên, nào ngờ họ lại sụp đổ nhanh chóng tại Đồng Tháp. Đội bóng đất Cảng đã thể hiện thứ bóng đá xấu xí và những hành vi thiếu tính chuyên nghiệp. Thua Đồng Tháp 2 bàn rồi, bị một quả phạt đền thì có sao, thực lực V.HP lúc đó đâu đủ gỡ nổi để rồi cái đầu phát hỏa dẫn đến những phản ứng thái quá tại Cao Lãnh để rồi phải nhận hệ quả là các án phạt nặng.

Một khi HLV trưởng “nhả ngọc” với những lời khó nghe dành cho trọng tài thì quân vung tay là điều khó tránh khỏi. Đã nhiều cầu thủ suýt mất nghiệp vì phản ứng trọng tài Võ Minh Trí, gương Danh Ngọc còn sờ sờ ra đó. Do đầu không được hạ hỏa nên cả đội V.HP quên bài học này. Họ đã “nhả ngọc” và vung tay trên sân Cao Lãnh để rơi vào tình trạng thiệt quân, bắt đầu từ vòng 18.

Án treo giò cả tướng lẫn quân khiến lực lượng V.HP vốn đã mỏng nay mong manh dễ vỡ hơn lúc nào hết. Mong đợi Thiago ghi bàn e không thành vì chân sút này đã tịt ngòi lâu lắm rồi. Chờ Đình Tùng “nổ súng” thì Vua phá lưới nội 2011 vẫn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

V.HP đang khủng hoảng lực lượng, tinh thần không tốt không biết các cầu thủ có vì chán nản mà buông xuôi. Ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ đang đi xuống mà vòng 18 lại đụng phải đối thủ mạnh SHB.ĐN, đội bóng đang khát khao hướng tới ngôi VĐ. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đầy đủ sức mạnh, nhất là sự trở lại của chân sút Merlo. Trong hoàn cảnh đó, lại thiếu “tướng” trên băng ghế chỉ đạo, V.HP chơi như thế nào, thật khó có thể đoán định được.

Ở thế dựa lưng vào tường, mong V.HP hoà SHB.ĐN trên sân nhà cũng chẳng dễ, chứ đừng hy vọng có 3 điểm. Kết quả đó chỉ đến khi đội bóng sông Hàn thể hiện khí phách hào hiệp và từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với HN T&T và SG.XT, nhất là khi hai đội này không có chiến thắng trong các trận đấu sớm.

Nhưng một khi tấm vé xuống hạng đã điểm mặt, đặt tên V.HP thì có muốn hữu hảo đi chăng nữa cũng chẳng để làm gì.

Dự đoán: 1-2.

Đỗ Hân






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm