Bán kết Davis Cup 2011: Còn chỗ cho tinh thần dân tộc?

16/09/2011 08:28 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Ít ngày sau trận chung kết tại nước Mỹ, Nadal và Djokovic sẽ là chủ lực của ĐTQG ở một đấu trường khác: bán kết Davis Cup. Nhưng có vẻ như 2 tay vợt này sẽ bước vào giải đấu với tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau!

Nadal và Djokovic sẽ chơi ở bán kết Davis Cup - Ảnh Getty

Djokovic sẽ đại diện cho quê hương Serbia của anh dự giải lần này, với tư cách ĐKVĐ. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để Nole cống hiến và đem lại vinh quang cho người dân Serbia - vốn đã luôn coi anh là người hùng. Còn nhớ, khi đặt chân về tới Serbia sau chiến thắng vang dội tại Mỹ mở rộng, hàng trăm nghìn người Serbia đã đổ xuống đường ăn mừng cùng Djokovic. Lễ ăn mừng chiến thắng của Nole tại quê hương giống như một màn lễ hội, thậm chí anh phải mất tới vài tiếng đồng hồ để di chuyển từ sân bay về tới quảng trường quốc hội Serbia.

Dư âm ngọt ngào của chiến thắng, tinh thần dân tộc cũng như tình trạng thể lực hoàn hảo sẽ làm nên một Djokovic vô cùng đáng sợ tại Davis Cup năm nay. Sự có mặt của Djokovic còn mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho đội tuyển Serbia khi đội trưởng Bogdan Obradovic tuyên bố: "Việc Djokovic góp mặt sẽ làm cho toàn đội như được tiếp thêm năng lượng. Chúng tôi tự tin sẽ thể hiện được những gì tốt nhất tại giải lần này".

Trái ngược với sự hưng phấn và tự tin cao độ của Djokovic, Rafael Nadal dường như vẫn chưa thoát khỏi "dư chấn" của US Open. Khả năng tham gia Davis Cup của tay vợt Tây Ban Nha vẫn còn bỏ ngỏ. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Nadal nói: "Thời điểm này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi vừa phải trải qua một giải đấu dài và khó khăn. Nếu các đồng đội có phong độ tốt hơn tôi lúc này, có lẽ điều tôi nên làm là rút lui. Thành tích của đội tuyển nên được đặt lên trên hết".

Dẫu sao thì trong cuộc so tài cuối tuần này, TBN vẫn được đánh giá cao hơn Pháp từ đối đầu cho đến đẳng cấp. Hơn thế nữa, họ lại có lợi thế thi đấu trên sân nhà Plaza de Toros de los Califas (Cordoba). 

YẾN NHI

Bán kết Davis Cup (16-18/9)

TBN - Pháp (đối đầu 5-2)

TBN: Nadal (2), Ferrer (5), Verdasco (22), F.Lopez (28). Đội trưởng: Albert Costa

Pháp: Monfils (7), Tsonga (10), Simon (11), Gasquet (15). Đội trưởng: Guy Forget

Serbia - Argentina (đối đầu 1-0)

Serbia: Djokovic (1 ATP), Tipsarevic (13), Troicki (16), Zimonjic (3-đôi). Đội trưởng: Bogdan Obradovic.

Argentina: Del Potro (17), Chela (23), Monaco (27), Nalbandian (74). Đội trưởng: Tito Vazquez.

Federer và Hewitt một mất một còn

"Tàu tốc hành" Federer đã có mặt tại Sydney và tập buổi đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu play-off Davis Cup với Hewitt - tay vợt chủ lực nước chủ nhà. Năm 2003, Federer từng thua ngược Hewitt ở chính giải đấu này, dù đã dẫn trước 2 set và đây là cơ hội để anh "trả lại" cho Hewitt những gì đã mượn. Dù vừa trải qua một mùa giải khắc nghiệt, Federer vẫn hoàn toàn tự tin khi tham dự cả 2 nội dung đánh đơn và đánh đôi. Tại nội dung đôi, đồng hành của anh sẽ là người bạn thân Wawrinka và đối thủ của họ sẽ là bộ đôi Hewitt - Guccione của nước chủ nhà. Trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất tại Davis Cup, Thụy Sỹ chưa một lần thắng Australia. Với sự góp mặt tại 2 nội dung của Federer, đội trưởng Severin Luthi đang kỳ vọng đội nhà có thể trụ lại World Group I.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm