Chuyện Vũ Công Lập: Sức mạnh và tiềm năng của Bayern

05/03/2013 13:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng Arsenal 3-1 ngay tại London buộc người ta phải nhìn Bayern với một cặp mắt khác. Phải chăng CLB vốn nổi tiếng này đang có sức mạnh và còn đủ tiềm năng để giữ một vị trí hàng đầu ở châu Âu?

Cách đây 3 năm, Uli Hoeness đã nửa đùa nửa thật nói rằng, rồi đây Bayern sẽ đi xa tới mức 17 CLB còn lại của Bundesliga phải dùng ống nhòm mới có thể nhìn thấy Bayern hiện đang ở đâu. Bayern mùa bóng 2012-13 đang bị kết “tội” là khiến Bundesliga trở nên nhàm chán, khi sự thống trị của một CLB làm mất đi sự hào hứng trong cạnh tranh của cả giải.

Bayern không có cầu thủ nào thuộc cỡ siêu phàm. Và hình như họ không cần những siêu sao cỡ đó. Bạn hãy nhớ đến cuộc bình chọn quả bóng vàng toàn thế giới, các cầu thủ Bayern có mặt đấy, nhưng ở những vị trí hết sức khiêm tốn. Bù lại, Schweisteiger khẳng định: "Không có bất cứ một ai, kể cả HLV, cầu thủ hay các nhà lãnh đạo, có thể đứng trên CLB. Bayern có một truyền thống: Mia San Mia (chúng tôi là chúng tôi). Nếu các cầu thủ Barcelona lớn lên bằng dòng sữa Tiqui-Taca, thì chúng tôi có quyền tự hào bởi truyền thống này, cái truyền thống định nghĩa mỗi người trong chúng tôi”. Hoeness cũng có ý nghĩ tương tự: "Các cầu thủ đến rồi lại đi, chỉ có CLB là còn lại mãi mãi".


Arjen Robben là một trong những ngôi sao sáng trong đội hình Bayern hiện tại

Robben là một trong những ngôi sao sáng nhất của Bayern. Vừa qua anh bị chấn thương, phải ngồi dự bị để chờ cơ hội. Trong thời gian đó anh cảm thấy buồn, cay đắng và có đôi chút bất mãn, đến mức bóng gió về khả năng ra đi. Hoeness tỏ ra bình thản: "Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy. Nhưng chắc chắn rằng, Arjen cần một CLB có những bác sĩ giỏi. Bayern là một CLB như vậy. Hàng năm, cứ vào ngày lễ Noel, anh ấy phải tặng cho bác sĩ Mueller-Wohlfart và cộng sự của ông những món quà tặng rất lớn”. Bayern quả thật là một CLB được tổ chức và điều hành một cách chặt chẽ, toàn diện.

Còn trên sân cỏ? Báo chí đã nói rất nhiều đến các con số thống kê, và trong óc mỗi chúng ta còn lưu lại khá nhiều hình ảnh của các trận đấu, nơi Bayern dành rất- rất nhiều thắng lợi bằng lối đá chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả, với rất ít điểm yếu.

Thất bại là mẹ thành công

Năm 2011, Dortmund vượt qua Bayern lên ngôi vô địch. Người ta xem đây là một bất ngờ lý thú, và ai cũng nghĩ, ngay cả Dortmund, rằng năm sau Bayern sẽ trở lại. Trong những vòng đấu đầu tiên mùa bóng 2011-2012, Bayern vượt lên và bỏ xa Dortmund đến 8 điểm. Đấy là lúc lòng tự ái của Bayern đã thỏa mãn và Gomez ngạo nghễ tuyên bố trên báo chí: “Mặc dù là đội bóng... lười nhất, chúng tôi vẫn giành chiến thắng". Thống kê lúc đó chỉ ra rằng, Bayern là đội chạy ít hơn các đội bóng khác.

Nhưng rồi, cũng chỉ trong mùa bóng đó, Bayern thua Dortmund trong cả 3 trận trực tiếp đối đầu. Lý do: Dortmund chạy hơn hẳn Bayern, và do đó, thực hiện chiến thuật pressing và phản pressing vô cùng hiệu quả. Nhờ sự cơ động, Dortmund luôn tạo ra một đa số cục bộ về cầu thủ, và từ đó một ưu thế rõ rệt để tranh chấp bóng. Trận thua 2-5 khi đá chung kết Cup DFB là minh chứng rõ ràng cho điều đó.


Bayern đã thất bại cay đắng trước Chelsea ngay trên sân nhà ở trận chung kết Champions League 2011-2012

Nhưng thất bại cay đắng nhất là trận thua Chelsea, chung kết Champions League 2012, ngay trên sân Bayern. Schweisteiger nhớ lại: “Lúc đó David Luiz đi ngay qua tôi và nói đầy thách thức - "Now a goal" (Bây giờ sẽ có bàn thắng). Ngay sau đó 20 giây, Chelsea gỡ hòa 1-1. Luiz lại chạy ngang qua tôi, nhưng bây giờ là "Sorry" (Xin lỗi). Trận thua đó là điều khủng khiếp, như có ai thò tay vào ngực móc mất trái tim của tôi. Tôi không bao giờ quên được những gương mặt buồn bã thất thần của đồng đội tôi ngày hôm đó". Hôm đó, Bayern không chỉ thua một trận đấu. Họ đánh mất luôn cả một hình ảnh mang tính truyền thống: sức mạnh của ý chí. Bayerrn thua trong loạt đá luân lưu, cái kiểu đấu vốn vẫn tôn vinh tinh thần Đức, nhất là khi nhiều cầu thủ chủ chốt của Bayern yếu đuối đến mức từ chối bước ra nhận trách nhiệm đá phạt đền.

Bây giờ, nhắc lại chuyện ấy không phải để than vãn, mà là để nung nấu. Schweisteiger khẳng định: “Chính những gương mặt ấy đã thúc đẩy tôi, động viên tôi, khao khát thêm một lần thắng lợi tại Champions League“. Vừa qua, một số chuyên gia và một số tờ báo đã phê phán Schweisteiger về lối đá có phần chậm chạp của anh, nhưng Heynkes tuyên bố "anh ấy là tiền vệ hay nhất thế giới" để bảo vệ đệ tử của mình. Từ báo Nam Đức còn đi xa hơn: “Schweisteiger điều khiển trận đấu như một nhạc trưởng, chơi bóng như một vị bồ tát, thông minh như một nhà triết học, tư duy chiến lược như một đại kiện tướng cờ vua, lịch lãm như một vũ công tango và có sức hút như một nhà hoạt động chính trị quốc gia". Trước những lời khen chê đều ở mức cực đoan ấy, tiền vệ Bayern vẫn nhỏ nhẹ: “Tôi là một người thực tế. Chỉ có một lời nhận xét khiến tôi để ý: Nhận xét của HLV. Còn điều tôi luôn quan tâm là bóng đá của chúng tôi. Ngay bây giờ đây, chỉ cần thua một trận thôi, là tất cả lại đổ ra sống ra biển".

Bạn hãy nhìn ra sân cỏ, xem Bayern đã học được gì từ thất bại này? Trận thắng Dortmund ở tứ kết Cup DFB vừa qua, dù tỷ số là 1-0 có vẻ mong manh, sức lấn át và ưu thế của Bayern là hết sức rõ ràng. Họ lấn lướt ở ngay những chỗ mà Dortmund vốn có thế mạnh: Sức cơ động và lối chơi pressing - phản pressing. Đến mức, trong một lúc giận hờn Klopp đã tuyên bố: “Bayern hành xử giống như giới công nghiệp Trung Quốc: bắt chước cách làm của người khác, rồi tung nhiều tiền ra để làm tốt hơn“. Sau khi Heynkes phản công, Klopp đã bình tâm trở lại, và nói trong một buổi phỏng vấn: “Jupp Heynkesc là một HLV tuyệt vời. Jupp thân mến, nếu anh có xem buổi truyền kình trên ARD này, tôi xin lỗi nhé“. Những cầu thủ mới mua về, nhất là Dante (trung vệ) và Martinez (tiền vệ trụ) có giá trị đặc biệt khắc phục nhược điểm của Bayern trước đây. Và giới chuyên gia khẳng định, Bayern còn nhiều tiềm năng phát triển về lối chơi. Hãy cám ơn những bài học thất bại.

Hướng đến tương lai và làm chủ hiện tại

Để bù cho cái „tội“ làm Bundesliga buồn chán, Bayern đã thắp lên hy vọng để cả nền bóng đá Đức nghĩ tới tương lai. Họ hy vọng, rồi đây Bayern sẽ thay mặt bóng đá Đức trở thành  một CLB hàng đầu thế giới. O.Kahn tuyên bố rằng, trước mặt Bayern là một tương lai chạm khắc bằng vàng.

Những quyết định quan trọng nhất về chiến lược nằm ở mục nhân sự. Đầu tiên, Sammer được đưa về làm Giám đốc kỹ thuật. Hoeness nhấn mạnh, Heynkes và Sammer đã thực thi nhiệm vụ của mình một cách vô cùng xuất sắc. Rồi ông bổ sung thêm, những việc Sammer làm hoàn toàn không nằm trên mặt báo. Báo chí vốn chỉ quan tâm đến những tin gây sốc, những chuyện giật gân. Còn chức năng chính của Sammer lại thuộc về tầm chiến lược. Nhân vật thứ hai, càng không được dư luận chú ý: Giám đốc tài chính mới là Jan- Chiristian Dreesen cũng đã vào vị trí. Hoeness nhận xét dí dỏm: “Trên khán đài, Rummenigge nói nhiều một cách kinh khủng. Bình luận mọi tình huống, phân tích mỗi sự kiện. Vì tôi không trả lời gì cả, ông ấy đành nói với Jan là chính".


Với Pep Guardiola, Bayern đang hướng đến những thành công mới trong tương lai gần

Nhưng, nhân vật quan trọng hơn cả là Pep Guardiola, HLV từ mùa hè 2013. Hoeness đã thuyết phục Guardiola sau 3 giờ nói chuyên trực tiếp tại Mỹ, với nhiều tình tiết ly kỳ như một phim trinh thám thượng thặng. Với Guardiola, Bayern như muốn ra một tuyên ngôn, khẳng định quyết tâm trong thời gian tới: “Chúng tôi không có ông Hoàng A Rập, chúng tôi không có tỷ phú dầu mỏ, và cũng chẳng có triệu phú Đô-la, nhưng Guardiola đã chọn chúng tôi". Vì sao? Vì Bayern có một hạ tầng cấu trúc vững vàng và một tương lai tươi sáng. Lẽ đương nhiên, đối với Guardiola, đây là một thách thức to lớn. Như Schwweisteiger đã nói: “Chúng tôi hết sức vui mừng vì có một HLV tầm cỡ như Guardiola, người đã dành mọi thắng lợi có thể. Nhưng, ở Bayern, CLB đứng trên tất cả". Một sự mạo hiểm về cả hai phía, nhưng trong bóng đá, nếu không chấp nhận mạo hiểm thì làm sao có thành công?

Sammer thì chẳng thích thú gì lắm với tuyên bố của Kahn, hay với những bàn luận về Guardiola. Anh nói, điều quan trong nhất của Bayern là "Ở đây" và "Bây giờ". Sammer nhấn mạnh, kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, trong giây phút thăng hoa người ta thường phạm những sai lầm có ý nghĩa chiến lược. Người có trách nhiệm phòng ngừa mọi sai lầm của Bayern đòi hỏi sự tập trung cao độ cho từng trận đấu. Sammer đánh giá: "Bayern có cơ sở chắn chắn là hàng phòng ngự vững vàng. Trên hàng tấn công, Bayern có nhều cầu thủ tài năng luôn tạo cho đối phương bất ngờ nhờ nhiều phương án tiến về phía trước". Nhất là bây giờ, Bayern không còn "Holywood" như ngày xưa nữa. Heynkes và Sammer luôn biết cách khéo léo đưa tất cả các ngôi sao vào con đường phục vụ CLB.

Khán giả hài lòng, vì khi xem Bayern thi đấu, họ có thể chứng kiến những gì hấp dẫn của bóng đá: Lối chơi đẹp mắt và đa dạng, những thắng lợi nối tiếp và dồn dập, những ngôi sao sân cỏ, cho dù không nhiều chuyện tình ái trăng hoa, nhưng đủ tài năng và nhất là biết dùng tài năng ấy trong việc phụng sự CLB mà họ yêu mến.

Vũ Công Lập

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm