Chuyện vỉa hè: Không phải ngày 8 tháng 3

01/04/2012 09:42 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - May quá, hôm nay không phải ngày 8 tháng 3. Chuyện buồn nhất, chán nhất, chuyện kinh khủng đến mức nhắc đến cũng khó, suốt tuần qua chấn động lan truyền trên các vỉa hè với niềm căm hận, tức tối (và cũng đầy hào hứng độc địa): chuyện mấy chị giết chồng… Vợ nhà báo…, vợ trung tá công an …, và không chỉ thế…

>> Theo dõi các bài viết chuyên đề Lối sống đô thị tại đây

N. ghét mấy chuyện đó. Chúng ghê gớm, khủng khiếp. Chúng như không phải chuyện của con người. Hôm qua trong quán bia, cánh đàn ông bàn bên, sau vài vại bia cỏ, chợt rên lên với nhau rằng họ sợ gia đình, rằng sẽ ra sao nếu những người vợ xinh đẹp hiền lành của họ một ngày nào đó bỗng dưng xuống tay một cách tàn độc lạnh lùng để lấy đi mạng sống của họ mà không có dấu hiệu gì báo trước. Cờ bạc, lô đề…, những trò đỏ đen gây tan nát gia đình mà cánh đàn ông lâu nay bị coi là kẻ duy nhất, hoặc chủ yếu, có khả năng gây ra, giờ không phải của riêng cánh đàn ông nữa. Trong có một khoảng thời gian chưa là mấy, án này chưa kịp xử, đã xảy ra án khác. Đốt chồng, tiêm thuốc trừ sâu vào người chồng, chưa bao giờ ở nước này lại có nhiều đàn bà dã man đến thế. Những người chồng đàng hoàng, lỗi duy nhất là không biết vợ mình mang nợ cờ bạc. Cứ như trên cao kia chẳng có Trời gì cả. Kinh tế thì suy thoái, doanh nghiệp mấp mé bờ phá sản, con cái không đủ tiền học trường quốc tế nữa vì không chịu nổi học phí cao ngất ngưởng, và vợ là nỗi khiếp hãi khi trong cơn túng quẫn, bỗng đâu đao phủ xuất hiện trong nhà…

Chuyện tào lao vỉa hè thì như thế. Tào lao, mà không khí nặng trĩu âu lo. Như thể có đám mây đen vây bọc bàn bên và N. cảm thấy không chịu nổi. Trong những lời tán nhảm của đám đàn ông ấy có đôi chút gì đó gọi là sự thật. Những người đàn bà thời đại này đang quen dần cờ bạc từ những trò rất nhỏ, kiểu như nhắn tin trên truyền hình hay mua chung một món đồ nào đó trên mạng. Những món lời con con hấp dẫn hôm nay một ngày nào đó sẽ tăng sức mời gọi nếu giá trị đồng tiền tăng. Và đồng tiền tăng đến đâu, tình nghĩa con người giảm đi đến đó.

Vỉa hè gọi đó là hai vụ kỳ án. Nhưng gọi cho đúng, chúng là hai vụ ghê rợn án, và sự ly kỳ của những tình tiết trong hai vụ đó không gây tò mò mà chỉ gây buồn nản để khi nghĩ về chúng, người ta thấy cuộc sống thật là kinh khủng. Còn gì là tình vợ nghĩa chồng, là hôn nhân nữa.

Ảnh: Nguyễn Chương

Mà chuyện cờ bạc có vẻ còn mở rộng, casino sẽ mở ở nước mình, cấm người Việt đánh bạc thật, nhưng liệu có cấm được tất cả hay không? Mấy chị ham đánh bạc còn sang cả Campuchia để đánh, mà quan trọng là một không gian cờ bạc mở ra, sẽ cần những người phục vụ, không thể không là đàn bà. Sẽ có bao nhiêu người đàn bà nữa tham gia đánh bạc?

Nghĩ nặng nề như vậy, chẳng có câu trả lời, N. uống thêm vại bia cho đỡ nghĩ…

Hè này trên toàn quốc, chắc nóng, và lượng bia tiêu thụ sẽ rất nhiều.

Theo nguồn tin “chính lộ” (không phải vỉa hè), hiện Quảng Ninh đang được ngắm cho dự án casino Vân Đồn với số vốn đầu tư 4-5 tỉ USD. Đầu năm nay, ông trùm casino Sheldon Adelson của tập đoàn Las Vegas Sands đã đến Việt Nam và cho hay đang chờ đợi quyết định của Chính phủ để đầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp - casino ở TP.HCM và Hà Nội với tổng số vốn lên đến 6 tỉ USD, gồm tổ hợp nhà hàng, khách sạn, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng và nhiều dịch vụ giải trí khác, tất nhiên trong đó có casino.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm