Chuyện vỉa hè: Vấn đề đạo đức

18/03/2012 07:19 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Không phải chuyện tăng giá xăng là chuyện nóng nhất trên vỉa hè tuần vừa rồi, dù cái sự tăng ấy là rất bí mật bất ngờ, nhưng vì đã từ lâu, bí mật bất ngờ như vậy xảy ra liên tục, nên ngạc nhiên vì nó, là thừa!

>> Đọc các bài viết chuyên đề Lối sống đô thị tại đây

N. nghiệm ra rằng, các vấn đề đại loại giá cả tăng, tắc đường hàng ngày, thực phẩm bẩn, thuế không hợp lý, giá vàng biến động, lãi suất tiết kiệm phập phù… tất thảy đều rất quan trọng, nhưng trong các cuộc đàm luận trên vỉa hè thì chỉ đơn giản là những lời có yếu tố than thở, tuyệt không gây hào hứng và bàn tán kéo dài. Vấn đề vỉa hè hay bàn tán nhất, bàn tán xôm tụ nhất và vô tận thời gian nhất không có gì khác ngoài đạo đức. Chính xác hơn là các vấn đề về suy thoái đạo đức (vì đạo đức bình thường để luận bàn thì tẻ lắm). Không một cuộc hội thảo về đạo đức bất cứ cấp nào tổ chức lại có nội dung phong phú và nhiều ý kiến đóng góp như hội thảo về đạo đức trên vỉa hè.


Lô cốt và đào đường lại về Sài Gòn. Ảnh: Trần Việt Đức

Đang sôi lên nhất, chính N. cũng sôi máu vì nghe tin này: Ngày 12/3, TAND TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết đã thụ lý vụ kiện đòi tiền và tài sản của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm - bà Phạm Thị Huỳnh Mai (ngụ phường 6, TP.Tân An) đối với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng). Người đàn bà đang chờ phán quyết chắc chắn sẽ không nhẹ tay của tòa án bất ngờ chịu nhát đao hạ thủ cực kỳ vô tình vô nghĩa của người tình cũ. Có thể hình dung nỗi đau đớn của chị ta khi biết tên hai nguyên đơn và nội dung kiện. Đã tưởng đến mức ấy thì không còn gì để mất, mà địa ngục vẫn mở thêm đáy nữa, ngay khi đang sống. Người đàn ông tên Tâm ký vào dưới đơn kiện người tình cũ, khi việc cơ quan điều tra xác định ông ta có là đồng phạm trong vụ án ghê rợn hơn năm trước có vẻ như khó khăn, và ông ta đã thoát vòng lao lý nguy hiểm, ông ta đòi tiền! Đòi tiền người đàn bà có thể đang hy sinh cả cuộc đời, chịu nguyền rủa để bênh vực, bảo vệ mình tới cùng…

Động đến hai chữ đồng phạm, vỉa hè vẫn chưa yên lòng với phiên xử tên sát nhân trẻ tuổi Lê Văn Luyện. Tuần này lại một luật sư nữa lên tiếng trên báo chí rằng Luyện không thể không có đồng phạm. Vỉa hè, nơi phát hành rộng rãi những tin pháp luật và đầy ắp các chuyên gia phân tích hình sự kiểu vỉa hè có vẻ nhất trí với ý kiến này. Vấn đề là ai bao che cho kẻ ác, và kẻ ác bao che cho đồng phạm vì lý do gì? Dân tình bảo gì cũng có ngưỡng, chỉ cần tuyên án tử cho hai thủ phạm của hai vụ trên, là kẻ giấu mặt trong bóng tối sẽ lộ ra. N. cũng nghĩ thế, nếu Lê Văn Luyện không yên tâm mình chỉ phải chịu 18 năm và nếu cải tạo tốt sẽ được ra sớm hơn thế, thì chắc việc che giấu đồng phạm là có thể. Nhưng khổ, Luyện lại chưa đến tuổi vị thành niên, tuyên án tử, dù để dọa tên sát nhân ấy, là không được. Bàn đi tán lại, vỉa hè toàn những gương mặt bí mật và những tiếng thở dài. Biết làm thế nào được, kẻ ác sao hay có đồng phạm thế mà người tốt liên kết với nhau nhiều khi rất khó. Đạo đức xã hội suy đồi mà! Vỉa hè kết luận.

Tương phản. Ảnh: Trịnh Ngọc Khánh

Lỗi không tại vỉa hè, những chuyện con người đối xử tốt với nhau báo chí ít khi đưa lắm. Hiếm lắm mới có một chuyện, mà lại ở nước ngoài: Mới đây, vào ngày mưa gió ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một cụ ông 89 tuổi đột nhiên ngã quỵ xuống đất và qua đời ngay trên đường phố. Trong suốt 1 giờ đồng hồ sau đó, hàng chục người từ khách qua đường, nhân viên trong các cửa hàng, cảnh sát khu vực... lần lượt mở ô để che cho cụ già xấu số, bảo vệ thi thể khỏi bị mưa ướt lạnh trong khi đợi thân nhân của ông tới nhận. Dân vỉa hè cũng thắc mắc đôi chút là sao lại phải làm thế, đã có cảnh sát và bác sĩ đến nơi rồi thì chuyển thi hài cụ già vào chỗ nào không mưa mà nằm có hơn không? Nhưng thôi, chuyện nước ngoài, nghe thì cảm động, mà cảm động được trong thời đạo đức xã hội suy đồi thế này, là mừng!

Vỉa hè thông báo: có một cụ già tên Phan Thị Hoa, năm nay 75, quê Phú Yên, hàng ngày vẫn lấy vé số tại một đại lý trên đường 3 Tháng 2, sau đó đi bộ khắp các tuyến đường ở quận 10 và quận 11 để bán. Sáng 9/3, cụ Hoa cầm 150 tờ vé số và đi bán dọc theo đường Âu Cơ. Có hai thanh niên nam nữ dừng xe mua rồi lợi dụng cụ không để ý giật xấp vé số 150 tờ. Đạo đức xã hội đúng là tệ thật. Cũng may chưa tệ quá, vì vào thời điểm đó, nhiều em học sinh của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch đã an ủi rồi gom góp tiền của mình để giúp đỡ cụ Hoa.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm