Chuyện vỉa hè: Sống nơm nớp

09/04/2015 15:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội mới nóng có mấy ngày, mà người ta đã cảm thấy khiếp hãi khi phải đối mặt với sự trần trụi khô cằn chưa từng thấy của không gian thành phố.

Mọi năm vẫn nóng, năm nay nóng hơn, vì cây cối bị chặt quá nhiều trên những tuyến đường chính, và những cột bê tông sừng sững trơ trọi nhìn đau cả mắt cứ vô dụng án ngữ ở giữa không chỉ một con đường. Khắp thành phố bao nhiêu là công trình xây dở cao cao, mãi rồi đứng đấy không hoàn thiện. Và cái dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến giờ này chẳng bộc lộ gì hay ho mà chỉ thầy lồ lộ nguy cơ vỡ tiến độ và mất an toàn đến mức không hiểu nổi...

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực quân Hà Đông. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Ban quản lý dự án này cho biết sau rất nhiều lần chấn chỉnh và phê bình, thậm chí cảnh cáo, nhà thầu vẫn cứ ỳ ra. Hai cái chết oan ức ở đây rồi, nhưng có vẻ như nhà thầu chưa thấy thế là đáng báo động. Toàn cảnh dự án vẫn bày ra như cái bẫy. Một cái bẫy bao gồm giàn giáo khổng lồ treo trên cao, những gò phân cách nổi mấp mô, những nắp cống thụt sâu so với mặt đường, một vài trạm biến áp chình ình và những gốc cây bị chặt còn sót lại. Tất nhiên tất cả những người đi đường đều hiểu điều ấy, và vẫn phải nơm nớp đi qua vì đấy là con đường huyết mạch liên quan nhiều đến dân cư đông đúc hai đầu thành phố.

Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng kể ra với con đường nhiều cạm bẫy này còn có thể rón rén chậm rãi đi qua hoặc chọn đường vòng cho dù đường có thêm ra đến chục km. Chứ nguy hiểm kiểu như cục phóng xạ Co-60  của Nhà máy Thép Pomina tận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tự dưng thất lạc khiến cả tỉnh nháo nhác, thì mới gọi là đáng sợ.

Chẳng biết vì sao một vật như thế có thể lại biến mất. Chẳng lẽ không ai bảo quản, không ai trông nom, và một bà đồng nát nào đó có thể thản nhiên nhặt đi dễ như nhặt mấy thứ phế liệu? Tuần trước cả nước vừa dấy lên cảnh báo về sự mất an toàn lao động nhân vụ sập giàn giáo ở Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh, hóa ra còn có những mối nguy khác cứ rình rập đâu đó. Quả là sống trong nơm nớp...

Cục phóng xạ Co-60 đang ở đâu?

Nơm nớp thường trực nhất, dĩ nhiên lại phải quay về vấn đề hàng ngày, là ăn uống. Hôm qua trên mạng đầy hình ảnh chế biến gà nướng. Đùi gà la liệt trên đất và đầu bếp thì giống như thợ hàn sử dụng đèn khò, nhìn mà ghê. Có những cái bẫy do khách quan, nhưng những cái bẫy mà chúng ta bày ra cho nhau từ miếng ăn miếng uống hàng ngày mới thực sự kinh khủng

Càng nghĩ càng nơm nớp!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm