Roma thảm bại trước PSG

28/07/2011 10:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Kể từ khi ký hợp đồng làm HLV cho Roma, Luis Enrique luôn tự đề cao chính mình và nhắc đi nhắc lại về việc xây dựng lối chơi bóng đá tấn công với hiệu quả cao. Hiệu quả chưa thấy đâu, nhưng Roma của Luis Enrique vừa một phen hổ thẹn.

Roma của Enrique thảm bại trước PSG - Ảnh AP

Quả thực, những gì diễn ra trong giải đấu mini mà Roma góp mặt với hai đối thủ PSG và chủ nhà Wacker Innsbruck trên đất Áo chẳng khác một cú đấm vào tham vọng của Luis Enrique.

Theo quy định, đội tham gia hai trận đấu mini (kéo dài 45 phút). Ngay trong trận ra quân, Roma đã hứng chịu thất bại thảm hại trước PSG. Mới được đầu tư bởi những tỷ phú Ả rập, nhưng thời gian ngắn chưa đủ để biến PSG thành một quyền lực của bóng đá châu Âu. Vậy mà Roma chẳng khác gì đội bóng nghiệp dư khi đối mặt với PSG.

Đây là trận đấu mà Roma gặp lại hai người quen, Leonardo trên chức danh GĐTT của PSG, và một gương mặt vừa bị họ đẩy sang đội bóng Pháp, Jeremy Menez. Với đội hình có những cái tên như Toitti, Cassetti, Borriello, Pizarro, Greco, tân binh Jose Angel, Roma dễ dàng sụp đổ trước PSG.

Chỉ trong vòng hơn nửa giờ thi đấu, thủ môn Curci đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần, trong đó có hai bàn thua liên tiếp ở các phút 31 (Gameiro) và 32 (Hoarau). Trước đó, Hoarau mở tỷ số khi bóng lăn chưa đầy 2 phút.

Ở trận đấu sau đó, trước đối thủ Wacker, Roma giành chiến thắng 1-0 nhờ công cầu thủ trẻ Caprari, với pha ghi bàn ngay phút thứ nhất. Sau bàn thắng ấy, Roma vẫn chơi nhạt nhòa và không có nhiều pha phối hợp đáng chú ý.

Dù đây chỉ là những trận đấu giao hữu với tính chất thử nghiệm, nhưng rõ ràng thảm bại 0-3 trước PSG là nỗi thất vọng lớn với Roma cũng như bản thân HLV Luis Enrique. Giữa lời nói và hiện thực là khoảng cách không hề nhỏ.

Mùa giải không còn lâu nữa sẽ khởi tranh, và Roma đã trở lại Fiumicino để tiếp tục tập luyện, cũng như đón thủ thành Stekelenburg.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm