James Milner: Người có thể chơi mọi vị trí

22/12/2014 09:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - James Milner là một John O’Shea của hàng công, chỉ là với đẳng cấp hơn hẳn.

Với tất cả những phẩm chất của anh, di chuyển thông minh, xử lý bóng bước một gọn ghẽ và năng lượng hết sức dồi dào, Milner đã không ghi bàn nào ở Premier League trong một năm qua. Tuyển thủ Anh đã tham gia 30 trận ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh kể từ khi lập công cho Man City ở chiến thắng 4-2 trước Fulham đúng 365 ngày trước.

Vì thế, quyết định sử dụng Milner ở vị trí tiền đạo cho thấy lòng tin tuyệt đối của HLV Pellegrini vào tiền vệ đa năng này. Anh đã được giao trọng trách thay thế cho Sergio Aguero, Edin Dzeko và Stevan Jovetic, những tiền đạo đã ghi tổng cộng 20 bàn cho Man City ở Premier League mùa này, tất cả đều vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi nhiều người cho rằng những tổn thất đó là một khủng hoảng với hàng công áo xanh, bản thân Pellegrini và ban huấn luyện của ông vẫn rất tự tin. Jovetic từ lâu đã là một gương mặt quen của phòng y tế, và sự quyết đoán của Pellegrini cũng như lòng tin của ông vào Milner thể hiện ở chỗ HLV người Chile vẫn không gọi lại các tiền đạo trẻ đầy triển vọng Marcos Lopes và Devante Cole đang được cho mượn tại Lille và Barnsley.

Pellegrini đã quyết định không cần cả Lopes và Cole, một phần quan trọng khác, là bởi đội bóng của ông đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng. Với 8 chiến thắng liên tiếp tại mọi giải đấu, bao gồm 6 ở Premier League, Man City đã cân bằng về điểm số với Chelsea ở Premier League sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace (dù Chelsea đá ít hơn 1 trận). Pellegrini thấy không cần phải xen ngang quá trình rèn giũa của 2 tiền đạo trẻ tài năng chỉ trong ngắn hạn, khi ông đã có thể để Milner chơi ở vị trí mà Man City đang khuyết.

“Tôi để Milner chơi ở đó vì cậu ấy là một cầu thủ luôn tích cực, làm việc chăm chỉ, di chuyển rất nhiều và tạo ra các khoảng trống”, Pellegini giải thích sau 3 điểm hoàn hảo ở Etihad. Nghe không khác gì một tiền đạo ảo của các sơ đồ 4-6-0 cấp tiến trong thế giới bóng đá hiện đại quá chú trọng vào cầm bóng và củng cố tuyến giữa. Nhưng Milner còn hơn thế nữa.

Điểm lại thời gian của anh ở Man City, và trước đó với Aston Villa, tuyển thủ Anh 28 tuổi đã chơi ở ít nhất 7 vị trí khác nhau, thậm chí là cả hậu vệ cánh, tất cả các vị trí ở hàng tiền vệ, tiền đạo lùi, và giờ là tiền đạo thật sự. Sẽ là quá lời nếu cho rằng Milner là một chân sút xuất sắc ở trận gặp Palace. Đó là một thử nghiệm không hoàn toàn thuyết phục trong hiệp 1, khi Palace tỏ ra khá cứng cỏi và lối chơi trực diện quyết liệt của họ gây không ít lo lắng cho các khán đài của Etihad. Nhưng trong tình thế hiện giờ, Man City không thể đòi hỏi nhiều hơn ở chiếc chìa khóa vạn năng của họ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm