Triển lãm ảnh Hà Nội - Trái tim Tổ quốc tôn vinh “thành phố của phẩm giá con người”

24/08/2010 10:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm qua, 23/8, hơn 100 bức ảnh màu và đen trắng phản ánh một chặng đường lịch sử đầy vinh quang của Hà Nội trong tranh đấu và dựng xây được tuyển chọn từ hàng vạn bức ảnh chụp về Hà Nội của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã được trưng bày trong triển lãm Hà Nội - Trái tim Tổ quốc tại 29 Hàng Bài (HN).

Đây là triển lãm nhằm hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do TTXVN phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức.

1.Triển lãm Hà Nội - Trái tim Tổ quốc gồm các phần: ảnh tư liệu TTXVN về Hà Nội; Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội; Hà Nội những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng hòa bình; phong cảnh, kiến trúc và cuộc sống ngày thường ở Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và góp ý vào dự án quy hoạch thủ đô tháng 11/1959. Ảnh: TTXVN
Qua triển lãm Hà Nội - Trái tim Tổ quốc có thể thấy lịch sử lắng đọng qua ống kính của nhiều thế hệ phóng viên TTXVN với không khí của cuộc khởi nghĩa tháng Tám và cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng sừng sững; hình ảnh cả thành phố tràn ngập trong cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về...

Triển lãm đã cho thấy một trang sử hào hùng của đất nước trong những năm chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ được dồn nén trong hình ảnh một Hà Nội ngập lửa đạn pháo trừng trị những tên cướp trời, một đoàn quân “ba sẵn sàng” trang nghiêm như một lời thề quyết thắng trước giờ ra trận; một thiếu nữ chăm chút nhành hoa Xuân bên xác máy bay quân thù... Và không chỉ có thế, hình ảnh một Hà Nội hào hùng còn thể hiện trong những hình ảnh tưởng rất đỗi bình thường khác. Đó là những hình ảnh về những em bé Hà Nội lặng lẽ rời nhà đi sơ tán, những lớp học mẫu giáo bên cửa hầm trú ẩn, những người công nhân bình thản đạp xe giữa những ngày B52 lồng lộn trên bầu trời thủ đô... Tất cả, nói như Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi: “Những hình ảnh đó đã làm nên một Hà Nội rất riêng, một Hà Nội mà thế giới từng tin cậy đặt tên “thành phố của phẩm giá con người”.


Trẻ em vui chơi trước một hầm trú ẩn trên phố Thợ Nhuộm
trong thời kỳ chiến tranh phá hoại

2. Chưa hết, triển lãm còn cho thấy những năm Hà Nội và cả nước vượt qua khó khăn chồng chất để khắc phục hậu quả chiến tranh, cho đến những năm Hà Nội đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Đó là hình ảnh những đoàn người xếp hàng dài trong cửa hàng mậu dịch quốc doanh thời bao cấp, những gương mặt rạng sáng nụ cười trong ngày lễ hội, những chiếc cầu cạn, cầu vượt sông vươn dài giữa mây trời, những con đường lộng lẫy ánh đèn và những khu nhà cao, cao mãi...

Tất cả những hình ảnh đậm chất thời sự này được chấm phá bằng những khuôn hình về một Hà Nội thật dung dị và cũng thật đẹp trong cuộc sống thường ngày. Đó là những con đường vương ngợp lá vàng, những “chiều cà phê” đậm chất hoàng hôn và có cả hình ảnh những người thợ cắt tóc bên bức tường trầm mặc, rêu phong...

Triển lãm Hà Nội - Trái tim Tổ quốc diễn ra đến hết ngày 29/8 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Phạm Anh Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm