Fellaini: Tương lai đã lâm nguy

13/11/2013 08:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng đáng buồn với khởi đầu của Marouane Fellaini ở Manchester United.

Khi bóng lăn ra khỏi đường biên ngang và cầu thủ người Bỉ tìm cách trì hoãn pha ném biên của Arsenal, anh bị một cụ ông 64 tuổi cướp bóng trong chân. Nếu như để mất bóng vào chân Yaya Toure ở derby Manchester đã gây đủ lo lắng, thì để Arsene Wenger cướp bóng là một nỗi hổ thẹn thực sự.

Tình huống đó cũng là một trong hai dấu ấn đáng kể nhất của Fellaini trong 5 phút vào sân trận gặp Arsenal. Dấu ấn thứ hai là vị trí của anh: tiền vệ trung tâm đầu tiên mà Man United mua về từ năm 2007 chơi ở vị trí mà anh quen thuộc tại Everton, ngay đằng sau tiền đạo đá chính. Tất cả hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra 2 tháng trước, khi hợp đồng lớn nhất mùa Hè của HLV David Moyes ra mắt ở Old Trafford.

Chỉ vài tuần sau, tiền vệ với mái tóc xoăn vào loại nổi tiếng nhất thế giới bóng đá chỉ còn xuất hiện với các khán giả khi tầm nhìn của họ xuống sân bóng bị Fellaini cản mất do anh khởi động bên ngoài đường piste.


Fellaini khởi đầu đầy thất vọng ở Old Trafford.


Thật đáng nhắc lại những lời ca ngợi mà Moyes đã dành cho Fellaini trong buổi ra mắt: “Không thể không chú ý các tố chất kỹ thuật và thể hình của anh ấy. Chúng tôi đã có một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Anh ấy sẽ là một kiểu cầu thủ khác cho Man United”.

Vấn đề cũng có thể bởi Fellaini chơi ở những vai trò quá khác tại Old Trafford so với ở Everton. Tại Goodison Park, anh là một mẫu tiền vệ tấn công sử dụng nhiều thể lực. Chuyển sang Man United, Fellaini được chờ đợi sẽ lùi sâu hơn, nhưng vấn đề là sâu bao nhiêu. Fellaini đã có 2 trận đá chính cho Man United ở Premier League. Trong cả 2 trận, anh chơi tệ hại trước những đối thủ có phong cách gây sức ép cường độ cao ở trung tuyến. Đầu tiên là Toure và Fernandinho của Manchester City, rồi sau đó là Victor Wanyama và Morgan Schneiderlin của Southampton.

Những câu hỏi chiến thuật liên quan tới Fellaini là rất khó trả lời. Carrick có lẽ cần một người đá cặp với nhiều tốc độ và kỹ thuật hơn, như Paulinho hay Ramires, cũng như có nhiều thiên hướng tấn công hơn, như Steven Gerrard hay Aaron Ramsey. Fellaini chẳng là ai trong số đó. Anh không có được sự sáng trí và tinh tế như những Cesc Fabregas, Daniele de Rossi và Sami Khedira. Chính thất bại trong trận derby, khi Man City trình diễn bộ đôi tiền vệ trung tâm vào loại lợi hại nhất giải đấu, có lẽ đã khiến Moyes nghĩ lại về Fellaini.

Nhưng cũng không nên quá khắc nghiệt với cầu thủ người Bỉ, nhất là bởi Moyes không phải là một HLV quá vội vàng. Nên nhớ ở Everton, Joleon Lescott và Leighton Baines đều được đưa về với giá không rẻ, nhưng cả hai phải trải qua một thời kỳ tương đối dài ngồi dự bị trước khi tỏa sáng ở đội 1. Fellaini cũng sẽ chờ đợi những cơ hội như thế. Chỉ có điều, thời gian không còn nhiều với anh nữa, bởi lẽ Man United không thể chờ đợi như Everton.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Chỉ là lựa chọn thứ 5

Cầu thủ đắt giá thứ 4 trong lịch sử Man United giờ là lựa chọn thứ 5 của Moyes cho vị trí tiền vệ trung tâm, xếp sau Phil Jones, vốn là một trung vệ, và Ryan Giggs, vốn là một tiền vệ cánh và nổi tiếng bởi già hơn một HLV Premier League 4 tuổi, cũng như Michael Carrick và Tom Cleverley. Fellaini mới đá chính 1 trong 6 trận gần nhất của Man United, gặp Real Sociedad, và anh bị đuổi ra khỏi sân trong trận đó.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm