Gala 9 Vietnam Idol: Biết đâu Ya Suy giành quán quân?

26/01/2013 07:58 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Một đêm gala lạ lùng, khán giả cổ vũ cho cả hai thí sinh, dù thực lực của họ quá chênh lệch. Một Hoàng Quyên bản lĩnh, giọng hát vang rền, đầy cảm xúc và trình diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Còn Ya Suy, thiếu kỹ thuật, chỉ có bản năng và hoàn toàn mất kiểm soát ở bài hát đầu tiên.

Trong đêm gala 9, Hoàng Quyên và Ya Suy mỗi người phải hát 3 ca khúc. Kết quả ai đăng quang Vietnam Idol sẽ được công bố vào 1/2/2013.


Hoàng Quyên mở màn với Mùa cây trổ lá của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Đây cũng là lần đầu tiên cô hát kèm trình diễn vũ đạo. Như thường lệ Hoàng Quyên “trả bài” rất tốt. Nhưng phải tới tiết mục hát acoustic Người em yêu mãi, Hoàng Quyên mới tỏa sáng. Cô hát jazz thật quyến rũ và điêu luyện như một ca sĩ chuyên nghiệp. Ca khúc cuối cùng Quyên trình diễn trong đêm là Try It On My Own cô đã bứt phá thực sự. Lần đầu tiên nhạc sĩ Quốc Trung thừa nhận: “Bài hát của em hoàn toàn đánh gục tôi”. Trong đêm qua, Hoàng Quyên hát như một ca sĩ đang trình diễn trong live show của riêng mình. Cô đã cống hiến cho khán giả những ca khúc mà họ có thể yên tâm ngồi thưởng thức.

Còn Ya Suy đã hoàn toàn mất kiểm soát với ca khúc đầu tiên: Viết tình ca. Dù sau đó Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn có ra sân khấu trực tiếp xin lỗi vì ban nhạc đã đánh sai tông, nhưng không thể phủ nhận Ya Suy đang bị áp lực lớn đến mức không thể tập trung. Đây là một lỗi khó có thể tha thứ trong đêm thi quyết định, đòi hỏi tính chuyên môn cao. Nhưng thật kỳ lạ khi Ya Suy hát Nơi ấy, khán giả tại sân khấu đã vỗ tay, cổ vũ Ya Suy như thể anh sẽ trở thành Idol. Tới ca khúc cuối What I’ve Done, Ya Suy đã lấy lại được sự tự tin.

Sau phần biểu diễn tiết mục đầu tiên, tỷ lệ bình chọn của khán giả bầu chọn cho Hoàng Quyên là 56% và Ya Suy là 44%

Ya Suy là một trường hợp rất đặc biệt của Vietnam Idol năm nay. Tới cuộc thi với hành trang kinh nghiệm quá ít ỏi nhưng anh đã vào được tới tận top 2. Một thành công ngoài sức tưởng tượng của một giọng ca chỉ hát bằng bản năng.

Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho hiện tượng này đó là sự chân thành, chất phác toát ra từ con người của Ya Suy. Chính sự giản dị, hồn nhiên, hiền lành, và xúc cảm trong giọng hát đã chinh phục khán giả. Có lẽ khán giả cũng đã chán ngấy những giả tạo, màu mè của showbiz và Ya Suy xuất hiện chẳng khác nào một cơn gió mát đem theo những điều tốt lành.

Biết đâu năm nay Ya Suy được Idol? Biết đâu. Khán giả có cái lý riêng của họ.

Hải Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm