Bình luận Nam Khang: Benfica vs Chelsea - Lịch sử

16/05/2013 07:20 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử đã sang trang khi Chelsea vừa trở thành đội bóng đầu tiên cùng một lúc giữ cả hai chiếc cúp Champions League và Europa League sau chiến thắng 2-1 trước Benfica vào rạng sáng 16.5 tại Amsterdam Arena.

Tất nhiên, kỳ tích của Chelsea sẽ chỉ tồn tại trong 10 ngày ngắn ngủi, trước khi họ phải trao lại chiếc cúp Champions League cho Bayern Munich hoặc Borussia Dortmund, nhưng chỉ cần một giây thôi thì cũng đã thành lịch sử.

Ngược lại, lịch sử thất bại trong các trận chung kết Cúp châu Âu của Benfica đã kéo dài sang năm thứ 51 với 7 lần ngã ngựa ngay trước cửa thiên đường, kể cả khi “Đại bàng” được thi đấu ở nơi mà các bậc cha anh của họ đã bước lên đỉnh châu Âu vào năm 1962.

Lần này quả là một thất bại khá đau đớn bởi khi quan sát thế trận trên sân, nhất là trong hiệp 1, dễ có suy nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về Benfica. Thế nhưng, trong bóng đá, việc tạo ra được thế trận vượt trội không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chiến thắng. Benfica quá thấm thía với điều đó khi các thành viên của CLB lẫn CĐV đều không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt, thậm chí là cả nước mắt, khi trận đấu kết thúc.



Cú đánh đầu quyết định của Branislav Ivanovic (2) mang lại chiến thắng cho Chelsea - Ảnh Getty

Đúng là Benfica đã chơi tốt hơn Chelsea trong phần lớn thời gian của trận đấu với rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Petr Cech. “Đại bàng” triển khai tấn công trên diện rộng, đặc biệt nguy hiểm trên hai cánh, với cự ly giữa các tuyến được duy trì khá tốt nhờ các cầu thủ đều chịu khó di chuyển một cách hợp lý. Benfica ăn đứt Chelsea về kỹ thuật cá nhân cũng như sự phối hợp của toàn đội. Điều đó khiến các cầu thủ Chelsea rất khó lấy bóng trong chân họ và cũng phải rất mệt mỏi trong việc đối phó với những đợt tấn công của Benfica.

Không những nguy hiểm trong tấn công mà Benfica còn tỏ ra rất vững vàng trong phòng thủ. Họ đã ngăn chặn được những đợt tấn công của Chelsea trước khu vực 16m50 nhờ các hậu vệ bọc lót cho nhau khá tốt và sử dụng bẫy việt vị hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận việc Benfica phòng ngự tốt một phần là nhờ Ramires thiếu hẳn tốc độ, Oscar chơi không đúng sức mình khiến cho Fernando Torres và Juan Mata lạc lõng trên hàng công của Chelsea.

Với thế trận như vậy, nếu như Chelsea chỉ là một kẻ tầm thường chứ không phải một gã khổng lồ đang ngái ngủ thì có lẽ Benfica đã làm nên chuyện. Không lồ ở chỗ dù đang ngái ngủ mà cũng chẳng có ai làm hại được Chelsea nên họ mới có đủ thời gian để tỉnh giấc. Và gã không lồ trong hình bóng Chelsea đã tỉnh giấc ngay sau khi Oscar Cardozo đánh đầu tung lưới Cech, nhưng rất may là bàn thắng đó không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở đây, có một sự khác biệt trong cách tìm đến vinh quang giữa hai đội. Trong lúc Benfica cứ mải miết với con đường vòng (tìm bàn thắng thông qua những pha phối hợp tấn công) nhưng không hiệu quả thì Chelsea nhanh trí chọn con đường thẳng. Chỉ cần cú phát bóng bằng tay của Cech thông qua Mata rồi đến chân Torres để tiền đạo này vượt qua Luisao và cả thủ môn Moraes mở tỷ số cho trận đấu. Chỉ cần cú đá phạt góc của Mata được tiếp nối bằng cú đánh đầu tuyệt vời của Branislav Ivanovic là chiếc cúp Europa League đã thuộc về Chelsea.

Ngược lại, nếu như không có tình huống dùng tay chơi bóng của Cesar Azpilicueta để dẫn đến quả phạt đền thì chẳng biết Benfica sẽ tìm được bàn thắng từ đâu trước hàng phòng thủ lăn xả của Chelsea. Thậm chí, trong tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu, khi Ivanovic phá hụt bóng ngay trong khu vực 5m50 mà Benfica vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Benfica ngã ngựa vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận chung kết. Đau thật đấy, nhưng rõ ràng họ vẫn chưa phải là một gã khổng lồ của châu Âu. Trong khi đó, lịch sử đã sang trang từ hình bóng gã khổng lồ Chelsea đang ngái ngủ nhưng kịp tỉnh giấc.

Nam Khang




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm