Chẳng cần Olympic, London đã quá nổi tiếng?

27/07/2012 12:09 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH) - Olympic đang thở những hơi thở mạnh mẽ giữa mùa Hè London. Từ khắp nơi trên thế giới người ta đang đổ về London để được sống trong bầu không khí của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Dự kiến sẽ có 4 tỉ người trên toàn thế giới sẽ theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội. Nên nhớ tại Bắc Kinh 4 năm về trước, với màn trình diễn vô cùng hoành tráng và tốn kém của người Trung Quốc, số lượng người theo dõi cũng chỉ dừng lại ở con số 3 tỉ.

Không những thế, đến tham dự lễ khai mạc tại London còn có sự hiện diện của 120 nguyên thủ và nhà lãnh đạo đến từ các nước trong đó có Thủ tướng Đức, Nhật, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ,… Có thể thấy vị thế của nước Anh và London là không thể bàn cãi và thế giới ngày càng quan tâm đến London nhiều hơn. Nhưng ngay tại nước Anh lúc này. Chính những người dân London đang hỏi lẫn nhau: “Liệu London có thật sự cần Olympic?”.


 Tác giả bên ngoài Olympic Park

5 năm trước, cả nước Anh sống trong hạnh phúc khi giành được quyền đăng cai thế vận hội. Nhưng cũng trong 5 năm đó, đã có nhiều thứ đổi thay. Kinh tế suy thoái đã khiến cả chính phủ lẫn người dân Anh phải thắt chặt chi tiêu. Thuế đã tăng cao lên hơn 30% và người dân không còn thấy hạnh phúc như trước nữa. Rồi còn đó những lo ngại thường trực liên quan đến an ninh. Đúng một năm trước đây, bạo loạn đã xảy ra trên khắp lãnh thổ, hàng trăm ngàn cửa hàng đã bị đập phá tan nát sau khi bạo loạn đi qua. Biểu tượng Olympic đề cập đến tinh thần hòa bình, nhưng ở kỳ Olympic năm nay, chính phủ phải huy động số lượng cảnh sát cực kỳ hùng hậu, quân đội cũng đã vào cuộc, bờ sông Thames xinh đẹp trở nên lạ lẫm với một chiếc tàu sân bay neo đậu trong khi không quân bay không nghỉ phía trên ngọn đuốc Olympic.

Những người trẻ tuổi vẫn rất hào hứng với Olympic. Với họ, đây là cơ hội để kiếm được những việc làm thời vụ trong kì Olympic. Mùa giảm giá trên con phố mua sắm nổi tiếng thế giới Oxford Circus đã bắt đầu từ lâu, nhưng lượng khách đã giảm rất nhiều so với những năm trước. Nhiều người hi vọng những du khách đến với Olympic sẽ giúp họ tiêu thụ lượng hàng đang tồn đọng trước mùa đông, đặc biệt là những du khách đến từ châu Á.

Nhưng khi tôi hỏi những người dân London liệu có thấy hạnh phúc với sự kiện đang diễn ra trên thành phố của họ hay không, những câu trả lời đã rất khác. Một bà lão nói rằng tiền lương hưu của bà đã bị cắt bớt trong 2 năm qua, nên chính phủ cần đầu tư tiền bạc cho hệ thống y tế và giáo dục hơn là đốt vào Olympic. Một tài xế xe bus đã kêu lên “lượng khách du lịch tăng đột ngột những ngày qua đã làm công việc của tôi vất vả và căng thẳng hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, sự hạn chế của hệ thống giao thông đã đặt khách du lịch nước ngoài vào những nguy cơ gặp tai nạn lớn. Chúng tôi thật sự mệt mỏi”.


Tác giả và đội không quân Hoàng gia

Trên đường phố, những hàng xe dài ùn tắc ở khắp nơi do sự hạn chế giao thông trong thời kì Olympic. Người dân London đang vô cùng mệt mỏi vì phải nghe những thông tin về ùn tắc hàng ngày, và nhiều người đã tìm cách trốn chạy khỏi London, trốn chạy khỏi Olympic. Nhiều người cho rằng tổ chức Olympic là một sự lãng phí lớn. “Thể thao ư, chẳng phải chúng ta đã có Premier League rồi đó sao? Họ đang phá nát thành phố này!”. Một người đã kêu lên với tôi như vậy.

London sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới có vinh dự đăng cai Olympic lần thứ 3 trong lịch sử sau các năm 1908 và 1948. Nhưng có lẽ với nhiều người, như vậy là quá nhiều và không cần thiết cho một thành phố đang ngày càng trở nên chật chội và ngột ngạt. Suy cho dùng, không cần Olympic, London đã quá nổi tiếng.

T.ANH (từ London)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm