Champions League rạng sáng nay: Ashley Young tiếp tục giành thêm một giải Oscar diễn xuất!

06/11/2013 07:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có những cầu thủ sinh ra là thiên tài chơi bóng. Nhưng có những cầu thủ sinh ra là thiên tài 'diễn xuất'. Một trong số đó là Ashley Young.

Của thiên tất nhiên phải trả địa

Chơi bóng ở Anoeta, Man United vẫn thể hiện được đẳng cấp của kẻ chiếu trên trước một Sociedad vẫn còn non kinh nghiệm ở châu Âu. Nhưng những cơ hội tốt nhất đều bị đội bóng áo đỏ bỏ qua. Đơn cử nhất là tình huống Chicharito đệm bóng vọt xà ngang ở ngay cự ly gần sau đường căng ngang dọn cỗ của Kagawa.



Pha ăn vạ thô thiển của Young

Giữa một thế trận bế tắc như vậy, quả 11m mà Ashley Young kiếm được ở phút thứ 70 xứng đáng là một cơ hội ngàn vàng. Nhưng điều đáng nói là trong pha bóng dẫn đến quả 11m này, người ta lại thấy Young ăn vạ một cách thô thiển.

Cựu cầu thủ của Aston Villa đã băng vào rất nhanh sau khi Rafael đã tiếp cận vòng cấm của Sociedad trước đó. Hậu vệ người Brazil nhả bóng lại cho Young nhưng trước khi chạm bóng, cầu thủ người Anh đã ngã xuống. Pha quay chậm sau đó cho thấy người theo kèm Young là Markel Bergara đã có một tác động nhẹ. Với một cầu thủ có thể hình như Young, động tác kéo nhẹ ấy không đủ để anh có thể ngã nhanh như thế.

Con số:

7 Tính từ mùa 2006-2007 đến giờ, các cầu thủ bị phạt vì lỗi ăn vạ nhiều nhất Premier League là Gareth Bale (7 lần), David Bentley (5) & Ronaldo/ Young (cùng 3 lần).

12 Tính từ khi ra mắt Premier League vào năm 2006 tới nay, Young đã kiếm cho các đội bóng anh từng khoác áo 12 quả phạt đền, một “kỷ lục” chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.

225 Chính nhờ pha ăn vạ trong trận gặp Crystal Palace, Man United đã chấm dứt 225 phút tịt ngòi của họ ở Premier League

Tình huống diễn ra quá nhanh và trọng tài Nicola Rizzoli đã bị đánh lừa với diễn xuất của cầu thủ Man United. Ông chỉ tay vào chấm 11m và tỏ ra kiên định trước phản ứng dữ dội của đội chủ nhà. Man United đã có cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, với cơ hội ngon ăn như thế, van Persie đã "phụ" Young khi sút bóng trúng cột dọc và bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm cho Man United.

Nhìn một cách tổng thể, Man United vẫn xứng đáng nếu như họ thắng trong trận đấu này ngay cả khi van Persie bỏ lỡ cơ hội trời cho ấy. Nhưng như một chân lý "cái gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ là của mình", các tiền đạo của Man United đã không sắc sảo trong các tình huống khác thì ở quả 11m mà họ không đáng được hưởng, việc van Persie không thể ghi bàn cũng không phải là một điều gì đó đáng để tiếc nuối.

Bản hợp đồng thành công nhất ở khía cạnh "diễn xuất"

Đầu mùa giải, ông Moyes tuyên bố: “Tôi không muốn cầu thủ của mình ăn vạ. Đó không phải điều tôi hướng đến. Dikgacoi (cầu thủ đã bị đuổi khỏi sân vì pha ăn vạ của Young) đã thu chân lại, nhưng Ashley đã chủ động ngã”. Với pha đóng kịch ấy, Young đã khiến cho cầu thủ của Crystal Palace phải ấm ức rời sân vì bị truất quyền thi đấu.



Đóng kịch như đã ngấm vào máu của Young

Ông Moyes có lý để khó chịu dù với quả 11m mà Young kiếm được, Robin van Persie đã ghi bàn. Cựu HLV của Everton cũng không phải là người thầy duy nhất tỏ ra tức giận vì hành động "chơi bẩn" của cậu học trò này. Trước đó, khi còn dẫn dắt Man United, Sir Alex Ferguson, người đã mua Young về từ Aston Villa, cũng đã từng cảnh báo Young vì thói ăn vạ, dù anh đã mang về cho Man United 2 quả penalty trong các trận gặp Queens Park Rangers và Aston Villa.

Tính từ khi ra mắt Premier League vào năm 2006 tới nay, Young đã kiếm cho các đội bóng anh từng khoác áo 12 quả phạt đền, một “kỷ lục” chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.

Video chấm biếm các hành động đóng kịch của Young


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Mỗi lần Young có mặt trên sân, anh luôn mang lại cảm giác bất an cho đối thủ, cho trọng tài và chính đội bóng của mình. Hàng thủ đối phương luôn phải dè chừng với tất cả các pha tranh chấp với Young trong khi trọng tài luôn phải tập trung cao độ và chấp chới giữa ranh giới đóng kịch hay không đóng kịch. Còn đội bóng của Young thì e ngại bởi nếu đó là một hành động ngã vờ, án treo giò đồng nghĩa với việc mất người sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Xa hơn nữa, danh tiếng của Man United, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, cũng đang bị vấy bẩn bởi những cầu thủ tai tiếng như Young.

Có rất nhiều danh thủ, từng sai lầm, từng bị chỉ trích nhưng họ tự rút ra kinh nghiệm và khắc phục những sai lầm ấy để hoàn thiện mình. Nhưng Young là một ngoại lệ. Bị Sir Alex cảnh cáo, bị David Moyes thẳng thừng chỉ trích song cầu thủ người Anh dường như đã bỏ ngoài tai tất cả.

Với một cầu thủ đã từng "ăn vạ" trước chính đội bóng cũ (Aston Villa) thì bất cứ điều gì cũng không thể ngăn được anh ta dừng lại. Có lẽ, "đóng kịch" như đã ngấm vào máu của cầu thủ 28 tuổi này.

Man United mua Young về với giá 18 triệu bảng và cựu cầu thủ của Aston Villa đã xứng đáng với từng đồng bảng lẻ nếu chỉ xét trên khía cạnh "diễn xuất".

 Một bộ phim hoạt hình ngắn về 'thợ lặn' Ashley Young

T.Giáp



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm