Sassuolo - Milan: Allegri trong tâm bão

12/01/2014 10:08 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Keisuke Honda sẽ lần đầu tiên ra sân cho Milan (nhiều khả năng chỉ từ ghế dự bị), nhưng tâm điểm chú ý ở Sassuolo đêm nay không phải anh, mà là HLV Max Allegri, người có nhiệm vụ đưa Milan thắng trận sân khách thứ… hai từ đầu mùa.

Citta del Tricolore là một sân bóng tuyệt đẹp trong ký ức của Allegri, người hùng một thời của thành phố nhỏ Sassuolo. Mùa 2007-08, ông đưa đội bóng Sassuolo vô địch Serie C1 và thăng hạng Serie B với tỷ lệ thắng lên tới 54,76% (cao nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của Allegri). Chiến tích ấy giúp ông giành giải HLV xuất sắc nhất Serie C1 và “thăng hạng” lên Serie A, nơi ông gây tiếng vang với Cagliari và chỉ 3 năm sau ngày rời Sassuolo, Allegri đã có Scudetto đầu tiên với một đội bóng lớn: Milan.

Sau gần 6 năm, Allegri trở lại Sassuolo để cầm quân trận đấu thứ 400 trong sự nghiệp của mình, một cột mốc đáng nhớ. Nhưng ông không có tâm trí nào dành cho những ký ức đẹp đẽ, khi sức ép phải thắng đè nặng lên ông lớn hơn bất cứ lúc nào, bất chấp Milan vừa tạm xua đi những ngày bi quẫn bằng trận đại thắng Atalanta 3-0 vòng đấu trước. Mùa này, thành tích sân khách của Milan là đặc biệt kém cỏi. Trong 9 trận làm khách đã chơi, Allegri chỉ giúp Milan thắng duy nhất 1 trận (hạ Catania 3-1 hôm 1/12/2013), hòa 4 và thua tới 4 trận, giành vẻn vẹn 7 trong số 27 điểm tối đa, đúng bằng thành tích sân khách của… Sassuolo, đội đang đứng thứ 18. Milan đã để thua 17 bàn trên các sân khách, chỉ hơn 6 đội khác. 3 trong số 4 trận hòa nói trên, Milan đều chỉ thoát thua vào phút chót. Trận còn lại hòa 0-0 với Chievo. Thực sự tồi tệ.

Chưa bao giờ những chuyến đi lại ám ảnh Milan ghê gớm đến thế, và cải thiện điều này giờ đây là nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò ông Allegri nếu họ còn muốn hướng đến mục tiêu gì đó, ngay cả một chiếc vé đến Europa League. Và gặp Sassuolo là cơ hội không thể tốt hơn để Milan tìm thấy chiến thắng xa nhà thứ hai từ đầu mùa, bởi Sassuolo chính là đội bóng kém cỏi nhất trên sân nhà mùa này. Trong 8 trận đã đá ở Citta del Tricolore, họ chỉ thắng 1 trận, hòa 2, thua tới 5. Ngoài ra, Sassuolo đã thua một mạch 5 trận gần nhất mà không ghi nổi một bàn thắng. Sassuolo cũng mới chỉ ghi được 5 bàn từ phối hợp bóng sống và trong 17 bàn đã ghi, có đến 4 từ penalty.

Nếu Milan không thắng nổi một đối thủ như Sassuolo thì họ còn có thể dọa được ai? Allegri là người hiểu hơn ai hết những gì chờ đợi ông một khi điều tồi tệ xảy ra. Sự có mặt của Keisuke Honda giúp ông có thêm những giải pháp cho bài toán tấn công và tạo đột biến, nhưng đồng thời cũng gia tăng áp lực cho công việc vốn đã khiến tóc ông bạc thêm nhiều sợi chỉ trong vài tháng qua. Ngôi sao số 10 vào sân và ghi bàn (một cú sút phạt chăng?) đưa Milan đến chiến thắng sẽ là kết cục hoàn hảo. Nhưng Allegri có dám tin vào điều đó?

Dự đoán: 0-2

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm