"Bà đồng" Whoopi không chê Mel Gibson "ngớ ngẩn"

14/07/2010 09:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mặc dù có tin công ty truyền thông phụ trách hình ảnh của Mel Gibson đã quyết định chấm dứt vô thời hạn với ông khi cuốn băng ghi âm Mel sỉ nhục người tình Oskana bị tung lên mạng, hiện vẫn có một người ủng hộ Mel Gibson. Đó là nữ diễn viên Whoopi Goldberg - người từng giành giải Oscar cho vai diễn bà đồng trong phim Hồn ma.

"Tôi không thích những gì anh ấy làm nhưng tôi hiểu Mel, và tôi biết anh ấy không phải một người phân biệt chủng tộc", Goldberg trả lời phỏng vấn chương trình “The View” hôm thứ Hai.


Nữ diễn viên Whoopi Goldberg
(Ảnh:Getty)
"Tôi đã chơi với Mel lâu. Mọi người có thể nói anh ấy là người đần độn, nhưng tôi không thể ngồi và nói anh ấy là kẻ phân biệt chủng tộc vì anh ấy đã từng đến chơi nhà tôi và vui đùa với lũ trẻ nhà tôi",
Goldberg nói tiếp.

Nhưng khi được hỏi về những lời lẽ bài Do Thái mà Gibson nói vào khoảng thời gian bị bắt vì uống rượu lái xe năm 2006, Goldberg đã nói đó là do rượu.

"Hãy để tôi nói về chuyện say rượu nhé. Người say luôn nói ra những điều ngu xuẩn, ai cũng thế cả thôi vì họ say. Họ mất khả năng kiểm soát và không còn nghĩ ngợi được gì, và họ rất ngu ngốc. Đó chính là lý do tôi không thích rượu".

Goldberg nói bà không nghĩ Gibson say trong cuốn băng buộc tội ông được phát trên trang web RadarOnline.com, nhưng bà vẫn không coi nam diễn viên 54 tuổi trên là người phân biệt chủng tộc.

"Tôi không cố bảo vệ Mel, đơn giản tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không thấy ông ấy là người như thế vì tôi chưa từng bị Mel phân biệt đối xử", Goldberg giải thích.

N.L (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm