Cuối cùng, Balotelli cũng được 'về nhà'

30/01/2013 07:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - 37 triệu euro. 28 triệu euro. 25 triệu euro. 23 triệu euro. 20 triệu euro. Và rồi cuối cùng, Mario Balotelli là người của Milan. Nói đúng hơn, Balotelli đã được “về nhà”.

Balotelli chính thức tái hợp El Shaarawy tại Milan

Sự lọc lõi của “bố già” Adriano Galliani đã đem đến chiến thắng cho Milan trong cuộc mặc cả gay cấn với Man City để có “siêu quậy” Balotelli với mức giá được cho là rất hời. Tuy nhiên Galliani sẽ không thắng, Milan sẽ không có chân sút 22 tuổi nếu như không có sự trợ giúp đắc lực từ chính Balotelli, thông qua người đại diện nhiều mánh lới Mino Raiola.

Hồi hộp như phim hành động

Khoảng 21h00 ngày 28/1 (giờ Việt Nam), báo chí Ý đưa tin Mario Balotelli sẽ đến Milan kiểm tra y tế. Nguồn tin xuất phát từ hai tờ lá cải The Sun và Mirror của nước Anh, được Gazzetta dello Sport đăng lại trên trang tin điện tử của họ. Đại diện của Balotelli, Mino Raiola, và trợ lý của mình, luật sư Vittorio Rigo, đã bay sang Manchester để đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Tiền nong vẫn là vấn đề muôn thuở trong mọi vụ chuyển nhượng của Milan. Trước sự kiên quyết:  nhất định chỉ trả 20 triệu euro, không hơn của đối tác, Man City dần phải xuống nước.

Thỏa thuận được chốt hạ vào khoảng 22h00 hôm qua (giờ Việt Nam). Theo phóng viên Carlo Laudisa của tờ Gazzetta dello Sport, City đã đồng ý với mức giá 20 triệu euro (cộng thêm 3 triệu tùy thành tích của Balotelli). Balotelli chấp nhận giảm lương từ 5,5 triệu euro/năm xuống còn 4 triệu euro/năm. Tất cả chỉ chờ Milan lên tiếng chính thức xác nhận. Ván đã đóng thuyền.

Lại trò của Raiola

23 Tổng số tiền mà Milan phải bỏ ra để có Balotelli là 23 triệu euro, gồm 20 triệu euro phí chuyển nhượng và 3 triệu euro thưởng tùy thành tích. Năm 2010, Man City đã phải bỏ ra gần 28 triệu bảng (khoảng 32 triệu euro) để có Balotelli.

4 Tổng số bàn mà Balotelli ghi được cho tới lúc này của mùa 2012/13 chỉ là 4 bàn. Gồm 3 bàn cho Man City (ở tất cả các đấu trường), và 1 bàn cho Azzurri.

2010 Năm 2010, khi còn khoác áo Inter, trong chương trình truyền hình Striscia La Notizia, Balotelli ngang nhiên giơ cao chiếc áo đấu của Milan có tên anh, để trêu tức Mourinho.

Ở Anh, ngay từ khi Milan chưa tiến hành đàm phán, tất cả té ngửa khi Balotelli bỗng dưng công khai chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở Chelshire, rồi tổ chức một bữa tiệc chia tay đồng đội. Thậm chí, anh còn tặng bằng hữu quà kỉ niệm như thể giờ chia tay đã gấp gáp lắm. HLV Mancini điền tên anh vào danh sách đăng kí trận gặp QPR ở Premier League (đá rạng sáng nay), nhưng người ta không thấy Balo xuất hiện. Bức ảnh chụp anh với một đống đồ lỉnh kỉnh xuất hiện tên tờ Daily Mail Online. Người đứng sau tất cả các chiêu trò của vụ đảo chính khiến Man City “tê liệt” này chính là siêu cò Mino Raiola, người đại diện trứ danh mà Balotelli đã thuê cách đây gần 3 năm, với mục đích khi đó là rời khỏi Inter.

Tất cả chắc chắn chưa thể quên những lần “đau bụng” của tiền đạo Ibrahimovic khi còn chơi cho Inter và Milan, mà cũng đều do Raiola (người đại diện của Ibra) bày ra hết. Ở Inter, Raiola bảo Ibra kêu “đau bụng”, qua đó, gây sức ép buộc Moratti và Ban lãnh đạo Inter tăng lương cho anh, cầu thủ quan trọng nhất đội. Ở Milan, Ibra từng viện cớ “bị đau bụng đến nỗi không thể tập luyện được”, để buộc ông Allegri phải cho anh nghỉ một số trận đấu (đó là giai đoạn Ibra phải thi đấu với mật độ dày đặc). Và có một số lần, tiền đạo này nổi nóng để dính những chiếc thẻ đỏ rất khó hiểu, giữa lúc cuộc đua Scudetto của Milan đang đến hồi gay cấn (lượt về mùa 2010/11).

Bây giờ, từ chuyện Balotelli gói ghém đồ đạc, chấm dứt hợp đồng thuê nhà, tìm nhà ở Milano cho đến chuyện anh nhắn tin với vài anh bạn ở Brescia: “Các cậu, tớ đến đây”, đều được công khai trên báo rất đúng thời điểm Milan đang ép giá City. Man City chắc biết rõ sự lợi hại của Raiola, nhưng họ bất lực, bởi vì Balotelli thực sự muốn trở về để chơi cho Milan, đội bóng trong mộng của tiền đạo này.

Một vở kịch hoàn hảo mà không cần quá nhiều đạo cụ. Mino Raiola là đạo diễn, Balotelli là diễn viên chính, Galliani đóng vai quần chúng và Man City, đội đã không thể níu kéo cầu thủ của mình như vụ Tevez 1 năm trước, là kẻ phải “chết”. Tội nghiệp họ, đã phải bán lỗ gần 10 triệu euro!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm