Những chiếc tạp dề trắng đầu tiên của MasterChef Vietnam đã có chủ

12/12/2012 14:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Những chiếc tạp dề trắng đã trở thành biểu tượng của cuộc thi MasterChef - Vua đầu bếp. Một khi đã giành được chiếc tạp dề này các thí sinh sẽ "chiến đấu" không khoan nhượng để giữ lấy nó. Hôm qua vòng audition tại Hà Nội đã kết thúc và những chiếc tạp dề trắng đã được trao những thí sinh đầu tiên. Đây chính là tấm vé thông hành để họ bước vào cuộc thi thật sự.

Sau 2 ngày tổ chức sơ loại tại Hà Nội, BTC đã chọn được các thí sinh vào vòng auditon (vòng gặp BGK). Tại đây các thí sinh phải nấu ăn trực tiếp trước sự chứng kiến của bộ 3 giám khảo chính thức của cuộc thi. Chỉ có cách chiến thắng ở vòng này họ mới được tham gia MasterChef Vietnam thực sự.t.

Bộ ba giám khảo của MasterChef, từ trái qua Luke Nguyễn, Tịnh Hải, Hoàng Khải.

Vòng pre-cast dành cho các thí sinh ở miền Trung sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn số 01 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu vào ngày mai, 13/12/2012. Những thí sinh vượt qua vòng pre-cast tại Đà Nẵng sẽ được thông báo thời gian và địa điểm cụ thể để tham gia vòng audition tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày pre-cast cuối cùng của chương trình Vua đầu bếp – MasterChef Vietnam sẽ diễn ra tại Công viên cầu Ánh Sao, Quận 7, TP Hồ Chí Minh vào ngày 17/12. Các thí sinh vượt qua vòng pre-cast TP Hồ Chí Minh cùng với các thí sinh vượt qua vòng pre-cast Đà Nẵng trước đó sẽ tiếp tục chinh phục ban giám khảo chính thức của chương trình trong vòng audition diễn ra vào 2 ngày sau đó, 18 và 19/12/2012.

Dưới đây là một số hình ảnh tại vòng audition tại Hà Nội:


BGK ra mắt các thí sinh


Không khí nấu nướng rộn ràng trong không gian bếp của MasterChef.


Thí sinh vui tính còn dạy giám khảo Luke Nguyễn nhảy Gangnam Styles.


Giám khảo Luke Nguyễn kiểm tra quy trình nấu nướng của các thí sinh.




...và nếm món ăn



Một cô gái dân tộc Mường đã khiến giám khảo Tịnh Hải rất nể phục. Món ăn của cô gồm những nguyên liệu tưởng chừng không bao giờ kết hợp được với nhau như rau má, xương xông, lá lốt, hoa chuối, trứng, thịt ăn với xốt cà chua nấu mẻ. Nhưng cô đã kết hợp khéo léo để đem tới món ăn hương vị rất ngon, lạ, vị ngọt và vị chua rất đều, màu sắc đẹp, sự cắt thái, sắp đặt cũng rất tinh tế.


Mẹ con cô Minh Thuỷ - anh Hồng Nam cùng "cạnh tranh. Anh Nam nói: “Anh sẽ vượt lên mẹ anh để mẹ anh về trông cháu sớm”. Cô Thuỷ nghe xong một mực khăng khăng: “Con ai người đấy trông. Mẹ sẽ nhường cơ hội cho anh về trông con anh”.

Luke Nguyễn cho biết: "Cuộc thi đã có một sự khởi đầu rất tốt tại Hà Nội và có khá nhiều “đầu bếp không chuyên” giỏi ở đây. Khán giả hãy chờ đợi, sẽ có một cuộc thi gay cấn".








Giám khảo Hoàng Khải trao những chiếc tạp dề trắng đầu tiên


Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm