Smalling quyết giúp M.U quên đi nỗi buồn mang tên Sunderland

28/03/2013 10:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Smalling ho biết anh và các đồng đội đã sẵn sàng trả cả vốn lẫn lãi món nợ đã vay của Sunderland mùa giải năm ngoái khi những cổ động viên của "Mèo đen" đã có những hành động ăn mừng chức vô địch của Man City.

Hậu vệ của M.U tiết lộ không chỉ có anh mà tất cả các cầu thủ của “quỷ đỏ” thành Manchester đều muốn như vậy, đặc biệt là Wayne Rooney: “Đó là một kinh nghiệm xương máu, nhưng giờ đây chúng tôi sẽ cho các cổ động viên Sunderland thấy họ đã sai lầm khi đã cho chúng tôi động lực để nghiền nát họ.”


Smalling nóng lòng trả món nợ đã trót vay Sunderland năm ngoái.

“Những tiếng reo hò đó thực sự là rất khó nghe, trận đấu đó tôi còn bị dính một chấn thương từ một pha phạm lỗi của đối phương và đã bỏ lỡ kỳ Euro 2012, vì thế món nợ của họ với tôi còn gấp đôi các cầu thủ khác.”

Trong quá khứ, cũng đã có lần các cổ động viên Liverpool xin chữ ký của những tài năng trẻ bên phía M.U khi đó là Giggs, Scholes, Neville và xé ngay trước mặt họ. Khi đó Sir Alex đã nói rằng: “Đừng bao giờ quên cái ngày này.”

20 năm sau ông lại một lần nữa nói điều tương tự với lứa cầu thủ mới sau khi chứng kiến các cổ động viên “Mèo đen” ăn mừng ngay trước mặt các cầu thủ của mình.

Với những “hận thù” được tích tụ trong thời gian ngắn như vậy thì cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu cuối tuần này trên sân Ánh Sáng có một cơn mưa bàn thắng vào lưới Sunderland.

Hữu Thành
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm