Ngày về của Phan Thanh Hùng

17/02/2012 17:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đến thời điểm này, Phan Thanh Hùng về Đà Nẵng luôn được khán giả dang tay như đón người thân trở về. Tất nhiên, ngày về chính thức của Thanh Hùng vẫn còn xa, khi Huỳnh Đức vẫn còn đó, khi bầu Hiển vẫn còn cần HLV họ Phan.

Huỳnh Đức đã kịp xây cho mình một vị trí lẫn quyền lực khá vững chắc tại Đà Nẵng. Ở đội bóng Đà thành, trừ một vài cầu thủ dám bật lại “anh Đức”, còn lại đa số từ trên xuống dưới đều hãi HLV trưởng lắm. Vị trí Chủ tịch Hội đồng HLV Đà Nẵng được bầu Hiển giao toàn quyền về chuyên môn nên đa số đều phải tranh thủ để lấy lòng Huỳnh Đức. Thế nên, có thể nói Huỳnh Đức đang là “vua một cõi” ở bóng đá Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng cay lắm, nhưng cũng chẳng trách được, bởi HLV Đà Nẵng lâu nay không đoàn kết, thiếu chí tiến thủ, dù nơi đây từng sản sinh nhiều HLV đã tham dự giải VĐQG với tư cách thuyền trưởng từ đời tám hoánh.


Trong bối cảnh hiện tại bầu Hiển đang cần Thanh Hùng cho HN.T&T, cần Huỳnh Đức cho SHB.ĐN

Do đó, giờ đây, chỉ còn một người bản địa đủ tầm khiến Huỳnh Đức ngán ngại, đấy chính là Phan Thanh Hùng. Nhưng HLV họ Phan đã công khai nguyện vọng về Đà Nẵng là để làm HLV tuyến trẻ. Đấy cũng là cách để giữ cho mình, cho uy tín Huỳnh Đức, trong bối cảnh hiện tại bầu Hiển đang cần Thanh Hùng cho HN.T&T, cần Huỳnh Đức cho SHB.ĐN. Suy cho cùng, bầu Hiển vẫn là người quyết định số phận của 2 ông HLV, khi còn là biên chế của ông.

Nghĩ lại, quyết định của bầu Hiển khi cho Thanh Hùng rời khỏi cương vị thuyền trưởng sau 3 vòng đấu năm 2008 là may mắn cho họ Phan. Bởi từ đó, Thanh Hùng đã có điều kiện trang bị cho mình nhiều thứ cốt tử cho cuộc dấn thân đấy chông gai và bất trắc của nghiệp cầm quân. Tinh thông công tác đào tạo trẻ, sau đó “xuất tướng” theo HLV Calisto nếm trải môi trường ĐTQG, rồi về cầm đội bóng Thủ đô không dễ làm. Giờ đây, Thanh Hùng đã tạo dựng cho mình một tư thế khác. 4 năm với bao bước nhảy thần tốc, nếu bầu Hiển không trọng dụng, bất cứ đội bóng nào cũng sẵn sàng trải thảm đón Phan Thanh Hùng. Kể cả làm trẻ, kỷ lục đưa U21 Đà Nẵng 2 lần vô địch liên tiếp cũng đủ sức thuyết phục các ông chủ.

Huỳnh Đức lại khác, đùng một cái được bốc thẳng lên dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp, bỏ qua những bước đệm cơ bản của nghề, như kinh nghiệm dẫn dắt đỉnh cao, như nghệ thuật dùng người, đối nhân xử thế... Dù nỗ lực nhiều, nhưng ở Đức vẫn còn những khoảng trống cần khỏa lấp, hoàn thiện mình. Kể cả dấu ấn chuyên môn, lối chơi đầy biến ảo và mê hoặc của HN.T&T, sự đơn giản của SHB.ĐN, đã nói lên tất cả ai cao tay ấn hơn trong thời điểm hiện tại.

Tóm lại, Chủ Nhật này, Huỳnh Đức phải tiếp một đội bóng đáng gờm bậc nhất, một đồng nghiệp đàn anh thuộc dạng “xương xẩu” nhất trong làng HLV nội hiện nay. Không chỉ Huỳnh Đức, nhiều HLV khác cũng phải thừa nhận đối đầu với HN.T&T không dễ chịu chút nào.

Dĩ nhiên, lần này, cả 2 đều muốn mình là kẻ chiến thắng, bởi 3 điểm đấy không đơn thuần là thắng thua trên sân. Nếu thực sự bầu Hiển tiếp tục làm trọng tài để 2 đứa con của mình đá sòng phẳng, đây là trận cực hay, xúc cảm. Huỳnh Đức muốn chứng minh ở bóng đá Đà Nẵng ông mới là “vua”. Cũng như Phan Thanh Hùng, ông không muốn ngày về quê hương là kẻ chiến bại.

Không biết ngày về chính thức của Phan Thanh Hùng còn xa không, chỉ biết sự xuất hiện của ông cuối tuần này làm nhiều người Đà Nẵng vui, háo hức. Đấy cũng là niềm hạnh phúc, thậm chí rất hạnh phúc.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm