Tuyển Việt Nam vượt qua những lời tâng bốc…

16/11/2014 10:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi chúng ta để thua 1-3 trước đội tuyển Palestine trong trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, HLV Toshiya Miura cho rằng đó là trận đấu tệ nhất kể từ ngày ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trong một động thái ngược lại, HLV Alfred Riedl (đích thân sang Hà Nội dự khán) lại hết lời khen ngợi các cầu thủ Việt Nam: “Các bạn tiến bộ rõ nét quá, thật sự là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng, thậm chí hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch tại giải đấu năm nay. Tôi không có bất cứ nghi ngại nào về khả năng của các bạn”.

Mà ông thầy người Áo là ai, một người quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Nếu chúng ta biết rõ ông Riedl, ông ấy càng biết rõ những ngóc ngách của bóng đá Việt Nam, khi ông Riedl đã hơn 15 năm làm việc ở khu vực này. Và bây giờ ông Riedl lại là HLV trưởng đội tuyển Indonesia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup lần này.

Trong suốt quá trình rèn quân, thầy trò HLV Miura luôn nhận được những lời có cánh từ mọi phía. Lãnh đạo VFF cho rằng chúng ta đang có sự chuẩn bị tốt nhất so với các đội bạn trong khu vực, còn đối thủ của chúng ta thì không tiếc lời khen ngợi như thế.

Tuy nhiên, sự tâng bốc hay những lời nói sướng lỗ tai đã vài lần làm chúng ta ảo tưởng trước khả năng và vị thế của mình. 16 năm trước, khi đặt chân đến Hà Nội cho Tiger Cup 98, ông Barry Whitebread (HLV đội Singapore khi ấy) đã phát biểu: “Chúng tôi nhì bảng thôi, các bạn nhất bảng, nhưng biết đâu 2 đội sẽ gặp nhau trong trận cuối cùng và các bạn vô địch”. Ngày đó, ai cũng âm ỉ sướng với câu nói tưởng chừng xã giao ấy, để rồi trượt ngã trước cửa thiên đường.

Chưa bao giờ tương quan lực lượng tại giải đấu cao nhất khu vực cân bằng như lúc này, nên không thể có suy nghĩ ai sẽ lót đường, hay đội nào đó sẽ dễ dàng lấy vé đi tiếp. Cũng đừng nghĩ sẽ có những trận mưa gôn như ngày trước, khi mà bóng đá Đông Nam Á đang xích lại gần nhau hơn.

Indonesia luôn là đối thủ khó nhằn và có nhiều duyên nợ cùng chúng ta. 10 năm trước, ta đã thua họ “lấm lưng” ngay tại Mỹ Đình. Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch đã 2 lần đánh bại chúng ta ở 2 cuộc đụng độ gần nhất. Bóng đá Lào đang tiến bộ từng ngày, với lứa cầu thủ trẻ tài năng. Vì thế, hành trình của thầy trò HLV Miura ở giải năm nay đâu phải dễ dàng, dù chúng ta được chơi trên sân nhà.

Vậy nên những lời khen, bao giờ cũng dễ nghe, chỉ có chính mình, chính thầy trò ông Miura phải bình tâm nhất trước những lời mật ngọt trong thời điểm nhạy cảm này. Như thế họ mới biết mình đang ở đâu, có gì, cần gì và khắc phục gì cho trận đánh lớn gần kề.

Vì thế, điều quan trọng là đừng để động tâm, mà phải biết tỉnh cái đầu để đi qua những lời tâng bốc ấy.                                                                                                         

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm