"Trò chơi âm nhạc" có một đáp án sai?

15/09/2008 07:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Như thường lệ chương trình “Trò chơi âm nhạc”, được phát vào giờ vàng thứ sáu hằng tuần, luôn luôn thu hút khán giả và có chất lượng tốt. Nhưng chương trình phát ngày 12/9 vừa qua, vào ngay vòng chơi đầu tiên, ca sĩ tham gia đã hát đúng ca khúc gốc: ”Có phải em mùa thu Hà Nội”. Tiếp sau đó, MC Anh Tuấn tuyên bố phần nhạc của Trần Quang Lộc, còn lời của thi sĩ A Khuê, rồi đưa ra câu hỏi về năng khiếu của A Khuê để đội chơi của Tuấn Hùng đoán và lấy thêm 50 điểm. (Tôi đã kiểm chứng thêm lời giải đáp của MC Anh Tuấn một lần nữa, cũng nội dung này, qua giờ phát sóng tiếp theo của “Trò chơi âm nhạc”, vào hồi 04 giờ 45 phút, ngày 13/9).
 
Chương trình Trò chơi âm nhạc

Nhưng theo tôi được biết, lời bài hát này là thơ của Tô Như Châu chứ không phải của A Khuê (tác giả lời bài hát: Về Đây Nghe Em, cũng do Trần Quang Lộc phổ nhạc). Nhà thơ Tô Như Châu là Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng. Bài thơ “Có phải em mùa thu Hà Nội” cũng là tiêu đề tập thơ thứ hai, cùng tên của ông, xuất bản năm 1998, do NXB Đà Nẵng in.

Nhà thơ Tô Như Châu, tên thật là Đặng Hữu Có, sinh năm 1935, quê quán An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng và đã qua đời năm 2000. Toàn bộ bài thơ “Có phải em mùa thu Hà Nội” của ông được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc năm 1995. Bài hát còn nhiều lần đã từng được bình chọn và loại “Top” của các bạn trẻ yêu âm nhạc. Nhưng thật lạ, trong một thời gian dài nhiều nơi in và phát hành bài hát, đã bỏ quên tên của tác giả lời thơ Tô Như Châu (cũng như lời của A Khuê) và tạo nên dư luận ồn ào, nhầm lẫn về chuyện vi phạm bản quyền với chính nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Từ đó đến nay các ca khúc phổ thơ của Trần Quang Lộc đều in chính xác tên tác giả thơ.

Sinh thời, nhạc sĩ Tô Như Châu là nhân viên phát hành báo tại Đà Nẵng, và đã xuất bản hai tập thơ. Chuyện ít người biết rằng ông chưa hề bao giờ được ra thăm Hà Nội nhưng đã sáng tác bài thơ “Có phải em mùa thu Hà Nội” với những cảm xúc chan chứa tình yêu Hà Nội cùng lời thơ thật lãng mạn: “...Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi. Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm...”. Sau này trong một số bài thơ, tình yêu Hà Nội vẫn thường trăn trở trong ông qua những câu thơ đầy cảm xúc như :“...Nghe em hát mùa thu vàng rực rỡ. Bỗng xôn xao nghiêng ngả đường chiều. Răng khểnh, soi Hồ Gươm yêu dấu...”

Vậy không ngờ khi nghe MC Anh Tuấn giải đáp, tôi ngỡ ngàng, vội tìm những tài liệu và một số tập nhạc đã xuất bản trong khoảng 10 năm nay, đều thấy bài hát này được in lời thơ của Tô Như Châu!

Nhà thơ Vương Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm