Man City: Đích thân ông chủ Sheikh Mansour can thiệp để giữ Yaya Toure

01/06/2015 06:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ của Man City Yaya Toure giờ đã cảm thấy được tôn trọng đủ sau khi đích thân ông chủ đội bóng Sheikh Mansour gặp và nói CLB muốn giữ anh lại.

Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã đánh tiếng rời Etihad sau một mùa giải thất vọng và quan hệ giữa anh với đội bóng tưởng như là không thể cứu vãn sau những tuyên bố của người đại diện cho Toure, Dimitri Seluk. Nhưng cũng chính Seluk hôm Chủ nhật lại tiết lộ Toure giờ cảm thấy anh đã được tôn trọng sau khi Mansour, ông chủ người Abu Dhabi, nói ông muốn anh ở lại Etihad.

Seluk nói: “Yaya sẽ ở lại, vì Sheikh Mansour nói anh ấy phải ở lại. Mansour đã nói với Yaya rằng anh vẫn rất quan trọng với CLB và là cầu thủ lớn đầu tiên tới Man City sau khi đội bóng đổi chủ. Ông ấy nói Man City sẽ không thương lượng bất cứ đề nghị nào liên quan tới Yaya. Điều này thật tốt. Nhiều người nói Yaya chỉ muốn thêm tiền, nhưng vấn đề không phải là tiền, vấn đề là sự tôn trọng”.

Mansour rất hiếm khi đích thân can thiệp vào các vấn đề liên quan tới bóng đá ở Man City, dù đã đầu tư hơn 1 tỉ bảng tiền túi của ông để thay đổi hoàn toàn CLB áo xanh trong 7 năm qua. Toure cảm thấy anh bị mang ra làm vật tế thần cho mùa giải thất vọng vừa rồi và cựu HLV Man City Roberto Mancini hy vọng đưa được tiền vệ 32 tuổi này tới Inter Milan.

Toure trước đó đã bình luận rất nghiêm khắc với bản thân anh sau mùa vừa rồi và đang cân nhắc từ giã ĐT Bờ Biển Ngà để tập trung cho Man City. Sau khi đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vô địch của Man xanh mùa trước nữa, Toure đã gặp một cú sốc lớn sau khi em trai anh qua đời. Kỳ World Cup cũng diễn ra thất vọng, dù vào tháng 2, Toure đã giúp ĐT Bờ Biển Ngà vô địch châu Phi. Trận chung kết cũng là lần thứ 95 anh khoác áo ĐTQG.

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm