Wolverhampton 0-5 Man United: Xây chắc ngôi đầu

18/03/2012 20:02 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Thất bại mới đây trước Athletic Bilbao dường như đã không còn nằm trong ký ức của các cầu thủ Man United khi đội đầu bảng đã thể hiện một phong độ ấn tượng trên sân của Wolves.

Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

+ Wolves: Hennessey, Zubar, Bassong, Stearman, Ward, Davis, Edwards, Foley, Jarvis, Doyle, Fletcher.

+ Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Rafael, Valencia, Welbeck, Carrick, Scholes, Hernandez, Rooney.

So với trận thua hồi giữa tuần trước Athletic Bilbao, Man United có tới bốn sự thay đổi trong trận đấu hôm nay, quan trọng nhất vẫn là sự góp mặt của lão  tướng Paul Scholes. Trên hàng công của đội khách, Hernandez cùng Rooney và Welbeck xuất phát ngay từ đầu như trận đấu với West Brom hồi cuối tuần trước.


Evans ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Liên quan tới sự kiện cầu thủ Muamba của Bolton mới bị đột quỵ, trọng tài chính Howard Webb, người bắt trận Tottenham - Bolton hôm qua, đã được cho nghỉ làm nhiệm vụ trọng tài thứ tư trong trận này sau khi LĐBĐ Anh cân nhắc những khuyến cáo từ các chuyên gia tâm lý. Hiện tình trạng sức khỏe của cầu thủ khoác áo Bolton vẫn đang khá nghiêm trọng.

Trái ngược với phong độ của Man United, đội chủ nhà đang phải nỗ lực chống cuộc chiến xuống hạng. Hiện Wolves đang đứng áp chót và nếu thua trước Man United trong trận đấu này, khó khăn vẫn sẽ bủa vây đội bóng này.

Trước trận, cầu thủ hai đội cùng những người có mặt trên sân đã giành những tràng vỗ tay động viên và chúc may mắn cầu thủ Muamba của Bolton sớm có thể vượt qua tình trạng hiện nay.

Năm phút đầu của trận đấu trôi qua trong thế giằng co giữa hai đội. Chủ nhà Wolves đang cố gắng đẩy cao đội hình để tận dụng khoảng thời gian đầu thăm dò đối phương của Man United song sự xuất hiện của Scholes bên cạnh Carrick đã giúp đội khách kiểm soát tuyến giữa không quá bị động.

Phút thứ 9: Welbeck là cầu thủ đầu tiên trong trận đấu này tung ra cú sút. Tuy nhiên, nỗ lực dứt điểm bên cánh trái của Welbeck đã bất thành khi lực sút quá nhẹ.

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Rafael thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Tuy nhiên, cả Rooney và Chicharito đều không thể dứt điểm.

Phút thứ 13: CÚ SÚT! Một tình huống triển khai bóng nhanh được phát động từ đôi chân của Welbeck bên cánh trái. Sau đó, bóng được chuyền ngược lại cho Rooney rồi Carrick, cầu thủ cuối cùng tung ra một cú sút nhưng chệch khung thành.

Phút thứ 17: PENALTY?. Các cầu thủ chủ nhà đã phản ứng sau tình huống Rafael va chạm với Edwards. Tuy nhiên, không có tiếng còi nào cất lên từ trọng tài chính.

Phút thứ 18: NGUY HIỂM! Wolves đã có cơ hội rõ nét nhất tới lúc này khi đường tạt bóng bên cánh trái đã tạo cơ hội cho Fletcher đánh đầu. Song đáng tiếc cho chủ nhà khi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 22: VÀOOOO! Man United đã có được bàn thắng tỷ số sau pha phối hợp đá phạt góc khá bài bản. Rooney thực hiện đá phạt góc hướng tới vị trí của Carrick, cầu thủ đã nhả bóng lại cho Evans dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. 1-0 cho Man United!

Phút thứ 27: Zuma của đội chủ nhà đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm đối với Rooney.

Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình lên tìm kiếm cơ hội. Những đường tấn công biên điển hình đã được triển khai liên tục ở hai cánh của Man United song đội khách dường như đã có sự chuẩn bị sẵn trong trận đấu này khi Evra và Rafael hiếm khi dâng quá cao.

Phút thứ 40:
Cầu thủ Zubar của đội chủ nhà đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống vào bóng nguy hiểm đối với Welbeck.

Phút thứ 44: VÀOOOO! Valencia đã dứt điểm thành công sau tình huống phản công nhanh do Chicharito và Rooney phát động. Trước khi ghi bàn, cầu thủ người Ecuador đã có một pha nước rút chẳng kém gì một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Phút thứ 46: VÀOOOO! Trong một tình huống tổ chức tấn công, bóng được Carrick chuyền dài cho Valencia và cầu thủ người Ecuadord đã đi bóng xuống sát đường biên rồi chuyền lại cho Welbeck băng vào dứt điểm một chạm tung lưới thủ môn của Wolves.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số tạm thời là 3-0 cho Man United.


Pha lập công của Valencia - Ảnh Reuters

Năm phút đầu của hiệp 2 đã trôi qua với sự chủ động của đội khách sau khi dẫn tới ba bàn thắng. Trong khi đó, dù khả năng có điểm trước Man United là không cao nhưng Wolves vẫn nỗ lực tấn công bằng những gì tốt nhất có thể của họ trên sân.

Phút thứ 55: Rooney có cơ hội lập công khi anh tung ra một cú sút xa nguy hiểm từ cự ly khoảng 26m. Tuy nhiên, thủ môn của Wolves đã kịp thời nhoài người đấm bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 56: VÀOOOO! Từ quả đá phạt góc của Rooney, Chicharito chọn đúng vị trí để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, ghi bàn thắng thứ tư cho Man United.

Phút thứ 57: Ngay sau khi có bàn thắng thứ tư, HLV Ferguson đã thay Carrick bằng Paul Pogba. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng thay Doyle bằng Knightly.

Phút thứ 61: VÀOOOO! Thêm một bàn thắng nữa cho Man United khi Chicharito lại chọn đúng vị trí để dứt điểm nhanh sau đường kiến tạo của Valencia. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ người Mexico cho thấy tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà đã không còn sau bàn thua thứ tư.

Phút thứ 65: CƠ HỘI! Wolves có cơ hội rút ngắn tỷ số sau cú sút xa của Knightly nhưng De Gea kịp thời bay người đấm bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 66: DE GEA! Thủ môn người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự tiến bộ có được trong thời gian qua khi rất tập trung trong pha đánh đầu của Ward.

Phút thứ 72: Man United tiếp tục có sự thay đổi người khi Smalling được đưa vào sân thay cho Evans. Trước đó, HLV Ferguson cũng thay Evra bằng Fabio.

Phút thứ 74: Fabio có tình huống đánh dấu sự hiện diện trên sân khi hậu vệ mới vào sân thay người tung ra một cú sút từ cự ly 22m. Bóng đi căng nhưng thiếu chính xác nên đã chệch khung thành.

Phút thứ 79: Thêm một cơ hội cho Welbeck khi Rooney chọc khe để tiền đạo trẻ của M.U băng xuống đối mặt với thủ môn Henessy của chủ nhà. Song cú sút cuối cùng của Welbeck đã không thắng được thủ môn Hennessy.

Những phút cuối của trận đấu diễn ra không còn nhiều tình huống hấp dẫn khi Man United chủ động đá chậm để đợi hồi còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 5-0 nghiêng về Man United. 

Anh Hiển


 

 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm