Man United - Aston Villa: Quẳng gánh lo đi...

29/03/2014 10:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có gì để tin vào một chiến thắng trước Aston Villa hôm nay? Sân nhà không phải lợi thế, lịch sử chỉ có ý nghĩa tham khảo, còn khái niệm về chênh lệch đẳng cấp thì rất mơ hồ…

Và thêm một lý do nữa để các fan Quỷ đỏ đừng nên sốc nếu Nhà hát của những giấc mơ lại công chiếu một vở bi kịch: Mùa giải này, Aston Villa từng quật ngã cả Arsenal (3-1), Man City (3-2), Chelsea (1-0), cũng như cầm hòa Liverpool (2-2).

Khi Villa cũng trở nên đáng sợ

Trong những năm gần đây, Villa được xem là đối thủ dễ xơi đối với Man United. Kể từ tháng 12/2009 đến nay, Quỷ đỏ đã giành thành tích gần như tuyệt đối khi chạm trán đội bóng này (7 thắng, 2 hòa). Chiến thắng 3-0 tại Villa Park hồi tháng 12/2013 cũng là một trong những trận hiếm hoi ở mùa giải này mà Man United chơi thuyết phục.

Nhưng ở mùa giải này, đã có không ít đội bóng đến Old Trafford để xóa dớp (Newcastle, Everton, Swansea), và cũng chẳng ai ngạc nhiên nữa nếu Aston Villa là cái tên kế tiếp. Vấn đề với Man United, như lời Wayne Rooney thú nhận, là các đối thủ của họ không còn sợ hãi khi hành quân đến sân đấu này nữa. Và trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép, các cầu thủ chủ nhà đã mắc phải những sai lầm trong phòng thủ cũng như không đủ sắc sảo nơi hàng tấn công.

David Moyes, tất nhiên, phải chịu trách nhiệm cho những kết quả tồi tệ ấy. Nhưng điều khiến người ta thất vọng hơn là cách ông đối mặt sức ép. Khi đánh bại Olympiacos 3-0 để lọt vào tứ kết Champions League (3-2 chung cuộc), ông hứng chí tuyên bố Man United đủ sức vô địch giải đấu này. Đến khi thảm bại 0-3 ở trận derby, ông lại thốt lên “Man City mạnh quá, tôi cần thêm thời gian”. Sự thiếu nhất quán trong cách bộc lộ cảm xúc khiến Moyes trở nên tầm thường hơn trong mắt các CĐV, dù ông không hẳn một HLV tồi hay thiếu cá tính. Không ít người đã đòi dỡ bỏ tấm biểu ngữ The Chosen One (Người được lựa chọn) trên khán đài, thậm chí định trương tấm biểu ngữ “The Wrong One - Moyes Out” trên bầu trời Old Trafford vào tối nay.

Những hành động ấy chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại của Man United, nhưng có thể thông cảm với những fan Quỷ đỏ, bởi nó là hệ quả của nỗi thất vọng và sự kiên nhẫn đã bị dồn nén từ bấy lâu nay.

Hãy để Moyes làm việc của mình

Tháng 12/1989, Pete Molyneux, một fan cuồng của Man United đã trương tấm biểu ngữ với dòng chữ “3 năm xin lỗi vẫn chỉ là một đống bầy nhầy. Tạm biệt Fergie!”. Sau này, ông bảo “suốt 23 năm sau đó, cứ mỗi lần Sir Alex giành được một danh hiệu nào, tôi lại tự thấy mình thật ngu ngốc. Tôi không rõ David Moyes có phải một lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng một HLV cần có hai điều kiện tối quan trọng để làm tốt công việc của mình: thời gian và nguồn lực. Tất nhiên, cả hai yếu tố ấy đều không phải vô hạn, nhưng 8 tháng là một khoảng thời gian khá ngắn ngủi.”

Việc so sánh giữa quá khứ và hiện tại có thể không tương đồng, nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh này, điều tốt nhất với Man United là David Moyes được toàn tâm toàn ý cho công việc của mình. Nếu xác định hy sinh một mùa giải để mang đến một cuộc cách mạng trong mùa hè, có lẽ tâm lý của Moyes và các học trò lại thoải mái hơn rất nhiều, và những trận đấu như tối nay có lẽ không phải nỗi bận tâm quá lớn.

Vào thời điểm phong độ cao nhất, bộ ba tấn công Weimann - Agbonlahor - Benteke cùng với sự năng động của Fabian Delph có thể là thử thách khó chịu với bất cứ một đội bóng nào. Tuy nhiên, điểm yếu của thầy trò Paul Lambert mùa này chính là sự thiếu ổn định. Nếu Man United thực sự giữ được sự tập trung cần thiết, việc giành ba điểm trước Villa là không quá khó khăn.

Dự đoán: 3-1

100 Man United đã giành tổng cộng 100 điểm trong những lần chạm trán Aston Villa, nhiều hơn với bất cứ đội bóng nào tại Premier League.

6 Tại Premier League mùa giải này, Man United đã thua đến 6 trận trên sân nhà, nhiều hơn cả ba mùa trước gộp lại (5).

9 Man United đã bất bại trong 9 lần gần nhất chạm trán Aston Villa. Trong đó có 7 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm