Torres cần "cú hích Vidic"

01/03/2011 12:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sức ép đối với Torres là lớn khủng khiếp, như chính số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để chiêu mộ anh. Nhưng chỉ cần một bàn thắng thôi, mọi sức ép, áp lực sẽ được giải tỏa. Trận đại chiến ở Stamford Bridge là cơ hội không thể tốt hơn, với đối thủ ưa thích dành cho Torres là Vidic.

Khi một chân sút trị giá 50 triệu bảng và là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Premier League, đương nhiên anh ta được kỳ vọng sẽ ghi bàn ở mọi trận đấu. Một trận không ghi bàn đã là vấn đề. Hai trận tịt ngòi sẽ tạo ra cảm giác băn khoăn. Ba trận im hơi lặng tiếng thì đúng là đáng lo. Lo lắng Torres sẽ trở thành phiên bản khác của Andriy Shevchenko, chữ ký đắt nhất của Chelsea thời tiền Torres. So với Sheva, Torres có nhiều điều kiện thuận lợi hơn hẳn. Anh đã gắn bó với Premier League gần 4 năm, quá quen với lối chơi thiên về thể lực của giải đấu này chứ không đầy ngỡ ngàng như Sheva. Khi đặt chân đến Stamford Bridge, Sheva đã 30 tuổi còn Torres đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp, mãi đến ngày 20/3 tới đây mới tròn 27 tuổi.

Vidic và nỗi ám ảnh Torres - Ảnh Getty

HLV của Chelsea trước đây, Jose Mourinho, tỏ ra rất gượng ép khi dùng Sheva (chính ông chủ Abramovich mới là người đưa Sheva về Chelsea). Ancelotti thì khác. Ông rất khoái mẫu tiền đạo như Torres. Ancelotti đã liên tục thay đổi chiến thuật, con người để Torres có thể phát huy được khả năng của mình. Trận ra mắt, gặp đội bóng cũ Liverpool, Torres đá 65 phút và chỉ có 2 cú dứt điểm. Trận thứ hai, trước Fulham, anh đá 70 phút, dứt diểm 3 lần. Trận gặp Copenhagen tuần trước, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ bị rút ra vào phút cuối để giữ chân. Trận ấy, anh sút đến 7 lần, với 5 trong số đó trúng đích. Cái thiếu duy nhất của Torres bây giờ: duyên ghi bàn.

*Vidic có sợ Torres?

Sẽ rất lý tưởng cho Torres nếu cái duyên ấy xuất hiện ở trận đại chiến với M.U đêm nay. Torres thường chơi rất hay khi gặp M.U. Nói cụ thể hơn, anh giỏi bắt nạt trung vệ xuất sắc nhất của M.U là Vidic, mà Vidic bị bắt nạt thì hàng thủ M.U sẽ sụp đổ.

Trước trận đấu, Vidic tuyên bố rằng anh không hề sợ Torres. Nhưng có lẽ, bản thân trung vệ người Serbia hiểu rằng mỗi lần trạm chán với Torres là một thảm họa. Torres hiện giờ không đạt được phong độ tốt, thậm chí là tệ nhất trong những năm ở Anh. Nhưng với cầu thủ có biệt danh "Cầu thủ của trận cầu lớn" như Torres, phong độ đúng nghĩa là "nhất thời", tức không hề đóng vai trò quyết định ở trận đấu lớn. Còn nhớ trận Liverpool - M.U tại Anfield mùa trước, Torres tưởng chừng không thể ra sân vì chấn thương chưa hoàn bình phục, suốt 8 ngày liền trước đó không tập luyện gì cả. Nhưng HLV Benitez vẫn tung anh vào sân. Ảnh tỏa sáng, hành hạ cặp Vidic - Rio, mở tỷ số trận đấu, giúp Liverpool thắng 2-0. Trận lượt đi giữa M.U và Liverpool tại Premier League mùa này, anh lại khiến Vidic khốn đốn. M.U dẫn trước 2 bàn. Torres tỏa sáng ở hai tình huống, kiếm một quả penalty và một quả phạt trực tiếp (Gerrard ghi cả 2 bàn). M.U chỉ thắng nhờ phong độ xuất thấn của Berbatov, hoàn thành cú hat-trick để mang lại chiến thắng 3-2.

Lần hiếm hoi mà Torres chơi mờ nhạt ở trận đấu lớn cũng chính là cuộc gặp mặt với M.U tại Cúp FA mùa này. Lý do: Trận ấy M.U thiếu vắng Vidic vì chấn thương. Các trung vệ đối phương càng xuất sắc, Torres càng bùng nổ. Không chỉ M.U và các trung vệ của Chelsea từng nhiều lần khiếp vía trước Torres. Có lẽ, đây là nguyên nhân khiến Chelsea quyết đưa Torres về Stamford Bridge cho bằng được. Ít nhất, họ không còn bị Torres hành hạ!

Và tất nhiên, họ còn chờ đợi anh tỏa sáng ở những trận đấu lớn. Chelsea giờ không còn là đối thủ của M.U ở cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa này. Nhưng chiến thắng trước Quỷ đỏ có ý nghĩa quyết định đến khả năng giành suất dự Champions League mùa tới của Chelsea. Đã đến lúc rồi đấy, Torres! Một pha tăng tốc đột ngột trong vòng cấm. Một pha xuống biên ngang rồi bất thình lình ngoặt lên. Hay một quyết định đẩy bóng khi Vidic đã chôn chân trụ. Sau đó, bàn thắng sẽ đến và phía sau là một Vidic với khuôn mặt thất vọng...

ĐỨC LỘC

0 Ghi bàn đang là một vấn đề thực sự với hàng công của Chelsea. Trong hai trận đấu gần nhất tại Premier League, gặp Liverpool (0-1) và Fulham (0-0), các chân sút của Ancelotti không ghi nổi một bàn thắng nào. Trái lại, kể từ trận hòa 0-0 với Tottenham hôm 16/1, M.U đã nổ súng trong 6 trận liên tiếp, với tổng cộng 19 bàn thắng.

4 Trong khi tân binh trị giá 50 triệu bảng Torres vẫn im hơi lặng tiếng thì cầu thủ mà Chelsea cho Bolton mượn, Daniel Sturridge, liên tục nổ súng cho đội bóng mới. Kể từ ngày chuyển sang Bolton, Sturridge đã ghi bàn trong cả 4 trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm