Pedro: Hãy tin vào tôi, Del Bosque!

27/05/2012 09:04 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Hai bàn thắng, với một trong đó thể hiện sự nhạy bén và một là pha dứt điểm đẳng cấp, Pedro là ngôi sao sáng nhất của trận chung kết Cúp Nhà Vua. Cú đúp vào lưới Bilbao là món quà chia tay Pep rất ý nghĩa, và cũng là để chinh phục niềm tin của Vicente del Bosque.

Trước khi đến Vicente Calderon, Pedro Rodriguez đã trải qua mùa giải không thực sự thành công. Hàng loạt chấn thương liên tiếp đã không cho Pedro nhiều cơ hội được thi đấu. Những lần anh được xuất hiện trên sân cũng không để lại dấu ấn thực sự đáng kể. 11 bàn thắng trong mùa giải là con số không mấy khả quan. Đó là lí do từng xuất hiện tin đồn Pedro sẽ không có mặt trong đội hình Barca mùa tới.

Ở Vicente Calderon, không ít người đã bất ngờ khi Pep xếp Pedro đá chính bên cạnh Alexis và Messi, đẩy Fabregas lên ghế dự bị. Nhưng bất ngờ ấy nhanh chóng được chính cầu thủ 24 tuổi này tự xóa bỏ, bằng cú ra chân nhanh để đưa Barca vươn lên dẫn trước. Lúc ấy, thời gian chưa trôi hết phút thi đấu thứ 3. Pedro đã thể hiện sự nhạy bén rất tốt, điều mà rất lâu rồi các CĐV Barca mới có dịp chứng kiến.



Đã đến lúc del Bosque trao cơ hội cho Pedro - Ảnh Getty

Màn trình diễn của Pedro chưa dừng lại, khi anh thêm một lần tỏa sáng để dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 là pha dứt điểm đầy ngẫu hứng và đẳng cấp bằng má trong chân trái. Từ mặt sân, Pedro dùng hai bàn tay để làm ký hiệu số 22, một hình ảnh đầy cảm động khi anh muốn gửi cho Abidal bàn thắng của mình.

Kể từ đầu tháng Hai, Pedro chỉ ghi bàn trong 3 trận (4 bàn; tất cả đều thuộc La Liga). Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải là màn trình diễn chói sáng với cú đúp. Đó có thể xem là món quà mà Pedro dành tặng Pep, người đã đưa anh lên đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu - sau khi Rijkaard phát hiện.

Trong thời điểm Pedro cùng các đồng đội khiêu vũ tại thủ đô Madrid, HLV Vicente del Bosque đang bước vào quá trình chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm người đóng thế David Villa - chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha tại 3 giải đấu lớn EURO 2008, World Cup 2006 và 2010. Trong kế hoạch của del Bosque có hàng loạt chân sút “xịn” như Soldado, Negredo, Torres. Llorente cũng là một giải pháp đã được tính đến. Riêng Pedro là một bí ẩn. Bởi vì, kể từ tháng 10/2011, trong trận thắng đội khách Scotland 3-1, Pedro không một lần nằm trong những thử nghiệm của del Bosque. Đó cũng là trận duy nhất của Pedro ở vòng loại EURO 2012.

Chưa kể, sau 15 lần khoác áo “La Seleccion”, Pedro chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn và đều thuộc các trận giao hữu. Lần gần nhất anh ghi bàn cách nay cũng đã gần tròn năm (7/6/2011, trước Venezuela; bàn trước đó anh ghi vào lưới Ba Lan) Tại World Cup 2010, Pedro từng được del Bosque sử dụng, nhưng chưa đáp ứng hết kỳ vọng.

Dù kế hoạch của del Bosque như thế nào, thì chắc chắn ông cũng sẽ có cái nhìn khác về Pedro. Tất nhiên, không thể đòi hỏi Pedro phải thay thế và lấp đầy khoảng trống do Villa để lại, nhưng ít nhất anh vẫn sẽ là một giải pháp tốt. TBN của del Bosque thi đấu với nòng cốt là Barca, nên del Bosque càng có lí do để trao cơ hội cho Pedro.

Có một điểm mà del Bosque hẳn không thể bỏ qua: với cú đúp vào lưới Bilbao, Pedro thực sự trở lại như thời điểm 2010. Một cầu thủ ghi bàn trong 4 trận chung kết cùng Barca (Siêu Cúp châu Âu 2009, Cúp thế giới cấp CLB 2009, Champions League 2011, và giờ là Cúp Nhà Vua), xứng đáng được del Bosque chú ý.

Ng.Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm