Tuyển Tây Ban Nha: Đội hình hai chỉ để... làm cảnh

17/11/2016 06:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Julen Lopetegui vẫn giữ được thành tích bất bại với đội tuyển Tây Ban Nha nhờ hai bàn thắng muộn của Iago Aspas và Isco, nhưng đã có nhiều dấu hỏi dành cho đội khách sau màn trình diễn đáng thất vọng ở Wembley.

Có thể nói rằng Tây Ban Nha đã may mắn khi hòa Anh với tỷ số 2-2 khi họ hoàn toàn bị áp đảo trong cả trận đấu và chỉ vùng lên được ở những phút cuối khi đội chủ nhà có dấu hiệu "lỏng chân".

Đội hình dự bị quá dở

Trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha vẫn được coi là đội bóng đáng gờm bởi đội hình hai của họ cũng rất mạnh và đủ khả năng đương đầu với bất cứ đối thủ nào. Nhưng rõ ràng đội hình mà HLV Lopetegui tung ra sân trong trận giao hữu với Anh vừa qua là rất tầm thường, ít nhất là so với 11 cầu thủ chính thức của họ.

Làm khách ở Wembley, Tây Ban Nha vắng gần như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất của họ khi Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Ramos, David de Gea và Jordi Alba không thể góp mặt. Trong sơ đồ lạ lẫm 3-4-3, bộ ba hậu vệ Azpilicueta, Inigo Martinez, Nacho Monreal án ngữ trước thủ thành Pepe Reina; hàng tiền vệ gồm Vitolo, Thiago Alcantara, Busquets, và Carvajal; trên hàng tấn công là David Silva, Mata và Aduriz.

Ngay ở phút thứ 9, thủ thành Reina đã mắc lỗi khi cản phá Vardy một cách không cần thiết để rồi bị thổi phạt đền, tạo điều kiện cho Adam Lallana mở tỷ số trận đấu. Câu hỏi đặt ra là tại sao Lopetegui, cũng từng là một thủ môn, lại đặt niềm tin vào một Reina đã 34 tuổi và qua thời đỉnh cao từ lâu, chứ không phải thủ thành đang lên Sergio Rico của Sevilla.

Phía trên Reina, hàng thủ 3 người của Lopetegui cũng chơi rất dở, buộc ông phải điều chỉnh sau 30 phút đầu tiên khi kéo Carvajal xuống để đá với 4 hậu vệ. Không có cặp Pique-Ramos, Lopetegui đã thử nghiệm bộ đôi Inigo Martinez – Nacho, nhưng trung vệ của Sociedad tỏ ra quá chậm chạp trước tốc độ của Vardy, còn hậu vệ của Real thì chưa bao giờ được đánh giá cao.

Vardy, người lẽ ra phải bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Azpilicueta trong hiệp 1, đã thoải mái nhất có thể khi đánh đầu tung lưới Reina, giúp Anh dẫn trước 2-0 ngay đầu hiệp 2. Đây mới là bàn thua đầu tiên từ bóng sống mà Tây Ban Nha phải nhận dưới thời Lopetegui, và nó cho thấy sự yếu kém của La Roja trong trận đấu này.

Phải tới khi có sự điều chỉnh bằng cách tung Koke, Ander Herrera, Iago Aspas và Isco vào sân, đội bóng của Lopetegui mới chơi khởi sắc hơn, cho dù ở bên kia chiến tuyến, Gareth Southgate lại khiến tuyển Anh yếu đi với những sự thay đổi người liên tiếp.

Aspas, trong trận ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha, đã cứa lòng tuyệt đẹp để rút ngắn tỷ số trước khi Isco đánh bại Tom Heaton ở góc rất hẹp vào phút bù giờ, qua đó ấn định tỷ số 2-2 ở Wembley.

Chỉ là thử nghiệm

Từ sơ đồ chiến thuật cho tới con người, trận đấu với Anh đơn giản chỉ là màn thử nghiệm của Lopetegui, bởi đơn giản, khi có đầy đủ nhân sự, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ không đá với đội hình như vậy. Reina được bắt là phần thưởng cho lòng trung thành của anh, trong khi bộ đôi trung vệ Martinez – Nacho được chọn cũng chỉ vì Pique và Ramos vắng mặt.

Khi Andres Iniesta trở lại trong ít tuần nữa, Tây Ban Nha sẽ lại là một đội bóng khác, nên trận hòa mà như thua trước Anh không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng dù thế nào, Lopetegui cũng đã nhìn ra rằng không phải cứ ghép những cầu thủ giỏi với nhau là trở thành một đội bóng mạnh, mà giữa họ cần có sự gắn kết và hiểu nhau.

1 - Iago Aspas đã ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha ngay trong cú sút trúng đích đầu tiên.

2 – Lần đầu tiên kể từ năm 2001 (thua 0-3), Tây Ban Nha mới lại để thua 2 bàn trước Anh.

3 – Trận hòa 2-2 vừa qua là lần thứ 3 Tây Ban Nha ghi được 2 bàn tại Wembley. Lần đầu tiên xảy ra năm 1981.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm