26/10/2015 14:09 GMT+7 | Truyện cười
* Chàng hỏi nàng:
- Này, em có thể bằng lòng lấy một người rất ngu ngốc nhưng lại rất nhiều tiền không?
- Kể cũng khó trả lời đấy nhỉ... Thế anh có bao nhiêu tiền?
* Một người bảo bạn:
- Các nhà hiền triết nói rất đúng: Đồng tiền chính là cái ác, hạnh phúc đâu phải là ở tiền bạc, người có lối sống tinh thần đẹp đẽ mới thực sự là người giàu có.
- Này, cậu cũng nghĩ như vậy thật đấy à?
- Thì tớ cứ nói thế, vì còn biết viện ra những lý do gì để tự an ủi mình nữa nhỉ, khi mà chưa đến ngày lĩnh lương?
* Hai người nói chuyện với nhau.
- Thưa ông, đâu là nét chung giữa người phụ nữ lấy chồng hoàn toàn vì tình yêu và người phụ nữ lấy chồng hoàn toàn chỉ vì tiền?
- Nét chung là cả hai đôi khi đều lấy làm tiếc đã không hành động ngược lại.
- Thế giữa họ có gì khác nhau?
- Điểm khác nhau là người phụ nữ lấy chồng chỉ vì tiền không bao giờ hành động ngược lại.
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất