Chelsea trước trận gặp Spartak: Cô đơn trước cái lạnh Đông Âu

18/10/2010 19:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không có được một phong độ cao nhất, thày trò Ancelotti sẽ hành quân tới nước Nga trong bối cảnh lực lượng tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão chấn thương.

* Không Lampard, Alex và không cả Drogba

Lampard liên tục hẹn ngày trở lại song rốt cuộc tính đến thời điểm này, cơn đau ở lưng của đội phó Chelsea vẫn chưa dứt điểm. Không Lampard, Ancelotti đặt niềm tin vào Ramires nhưng tiền vệ người Brazil chơi trận hay trận dở và độ ổn định mang lại là không cao. Alex, người cũng đã chơi rất tốt trong những trận đấu gần đây dính chấn thương. Điều đó cũng có nghĩa bức tường phòng ngự của The Blues đã bị ảnh hưởng phần nào dì vẫn còn đó trong đội hình thủ quân Terry. Những bất ổn ở hàng thủ đã bộc lộ rõ nét trong trận đấu với Aston Villa (hòa 0-0) khi Ivanovic không thể hiện được sự chắc chắn cần thiết.

Chelsea sẽ không có Drogba trong chuyến hành quân tới nước Nga - Ảnh Getty

Thế nhưng, điều đáng lo ngại nhất vẫn là việc Drogba sẽ không thể tới nước Nga vì không thể hồi phục chấn thương. "Tôi không nghĩ là Drogba có thể chơi trong trận đấu ngày thứ Ba tới bởi vì cậu ấy đã không tập luyện suốt từ tuần qua. Cậu ấy sẽ có mặt tại Cobham (trung tâm huấn luyện của Chelsea) và cần phải tập luyện để tìm lại phong độ ngay sau khi chấn thương hồi phục",  HLV Ancelotti đã ngán ngẩm thừa nhận sau khi biết tin cậu học trò cưng của mình không thể trở lại.

Dù Kalou đã sẵn sàng để ra sân song chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn khó có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ Drogba. Có rất nhiều lý do để các CĐV của Chelsea thất vọng khi họ không thể được thấy Drogba trong chuyến hành quân tới nước Nga. Thứ nhất, Drogba đang là "họng pháo chính" của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, với Drogba, chắc chắn chuyến làm khách tại Luzhniki sẽ mang tới không ít kỉ niệm bởi cách đây hơn 2 năm, anh và các đồng đội đã "trượt chân" trên đường đến với ngôi vua sau khi để thua Man United 5-6 trên loạt đấu súng. Thứ ba, sau 2 trận liên tiếp bị treo giò, đây mới là trận đấu đầu tiên "voi rừng" được ra sân ở Champions League ở mùa giải năm nay. Điều đó cũng có nghĩa, Drogba sẽ phải chờ ít nhất đến trận lượt về tại Stamford Bridge mới có cơ hội được trở lại với giải đấu danh giá nhất châu Âu.

* Sự lạc quan của Terry

Chính thủ quân của Chelsea là người đã sút hỏng quả 11m quyết định khiến Chelsea gục ngã trước Man United trong trận chung kết Champions League 2007/08. Cho đến thời điểm hiện tại, Terry thừa nhận anh vẫn không thể quên được nỗi thất vọng trong buổi tối lạnh lẽo trên đất Nga. Nếu thành công với cú đá quyết định ấy, Chelsea đã lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu. Từ sai lầm ấy, Terry chưa bao giờ hết thôi day dứt, cho dù thời gian đã trôi qua rất nhanh.

Thực tế, từ sau cú "trượt vỏ chuối" tai hại ấy, trong hơn 2 năm qua, Terry vẫn chơi tốt. Anh vẫn xứng đáng là bức tường phòng ngự chắc chắn của "The Blues". Bất chấp những sóng gió từ trong lẫn ngoài sân cỏ, Terry vẫn đứng vững trước dư luận, trở thành biểu tượng về tinh thần và khả năng chiến đấu của đội quân áo xanh. Thành công của Chelsea ở mùa giải năm ngoái (giành FA Cup và Premier League) có một đóng góp không nhỏ của người đội trưởng 30 tuổi.

Sau đúng 29 tháng Terry mới có dịp trở lại với Moscow. Đó chỉ đơn thuần là một trận đấu thuộc vòng bảng Champions League song ở lần thứ 2 trở lại với mặt sân cỏ nhân tạo Luzhniki, Terry cho rằng anh đã sẵn sàng để xóa đi hình ảnh quá khứ. "Tôi cảm thấy mình đang rất sung mãn và đã có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu vào thứ Ba tới đây."

Trong bối cảnh cơn bão chấn thương đang hoành hành, sự lựa quan của Terry là một điều cần thiết. Nỗi cô đơn trong cái giá lạnh ở đất Nga của những người Anh cũng vì thế sẽ được thuyên giảm phần nào.

Nhật Quang

Spartak đã sẵn sàng

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Chelsea, Spartak vừa có được chiến thắng khá quan trọng trước Alania Vladikavkaz với tỷ số 3-0 ở giải quốc nội. Bộ đôi người Brazil Ari và Alex đã đưa đội bóng nước Nga vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một trước khi hậu vệ người Bulgaria của Alania Vladikavkaz là Ivan Ivanov "đốt đền" trong hiệp hai.

Chiến thắng này đã mang tới một sự tự tinh nhất định cho đội bóng của HLV Karpin. "Chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt, giữ sách lưới và có được 3 bàn thắng. Dẫu vậy, tôi vẫn thất vọng vì các cầu thủ của mình đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Chelsea là một đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn và những cơ hội trước họ sẽ không nhiều. Do vậy chúng tôi cần phải cải thiện được khả năng ghi bàn."

Liên quan đến vấn đề lực lượng, Spartak cũng sẽ không có được thủ quân Alex sau khi tiền đạo này dính chấn thương trong trận đấu cuối tuần qua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm