Spartak Moscow - Chelsea 0-2: Xoá "dớp" sân Luzhniki

20/10/2010 01:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Ngôi đầu bảng F đã thuộc về Chelsea sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 ngay trên sân Luzhniki của đội bóng Nga, Spartak Moscow.

Mặt sân cỏ nhân tạo của sân Luzhniki và thời tiết giá lạnh ở Nga đã khiến các cầu thủ khách Chelsea nhập cuộc không thực sự tốt. Không những vậy, đội bóng của HLV Ancelotti suýt chút nữa đã để thua sớm nếu Welliton không dứt điểm vọt xà trong tình huống khá thoải mái ngay trước khung thành của Cech ở phút thứ 4. Ba phút sau đó, Kombarov đã có cú sút uy lực ở góc hẹp song thủ môn của Chelsea đã kịp thời khép góc cản phá.

Tiền đạo Anelka đã để lại dấu ấn trong trận này - Ảnh Getty

Với đẳng cấp vượt trội, Chelsea dần làm quen với những điều kiện trên sân và lấy lại được thế trận. Hai cầu thủ đá cánh của Chelsea là A.Cole và Ferreira liên tục dâng cao để hỗ trợ đồng đội ở tuyến trên. Điều này khiến cho đội chủ nhà không thể đẩy cao đội hình và chơi tấn công nhanh. Và trong một tình huống dàn xếp tấn công đơn giản, Chelsea đã có bàn thắng. Quá mải mê theo kèm Anelka, các hậu vệ Spartak Moscow đã để tiền vệ Zhirkov thoải mái tung ra một cú vô-lê đẹp mắt tung lưới Dikan ở phút thứ 24.

Bàn thua trước đã thôi thúc các cầu thủ chủ nhà dâng cao chơi tấn công. Tuy nhiên, đây chính là điều mà các cầu thủ Chelsea "trông đợi". Những khoảng trống mênh mông ở hàng phòng ngự của Spartak Moscow đã xuất hiện nhiều hơn. Phút 38, từ một pha phối hợp thiếu ăn ý giữa các cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà, Anelka đã có được cơ hội băng xuống đối mặt với thủ thành Dikan, song tiền đạo người Pháp đã không thể dứt điểm thành công. Tuy nhiên, đây dường như là một điềm báo với Spartak Moscow vì chỉ vài phút sau đó, mành lưới của Dikan đã rung lên sau pha phản công nhanh của Chelsea. Anelka đã đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Pareja rồi dứt điểm vào góc cầu môn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Không còn gì để mất, các cầu thủ áo đỏ đã đẩy cao đội hình nhằm dồn ép Chelsea ngay những phút đầu tiên của hiệp 2. Tuy nhiên, những miếng đánh tấn công của Spartak Moscow vẫn chưa đủ độ "sắc" để khiến hàng phòng ngự của Chelsea mắc sai lầm. Hầu hết các đợt lên bóng của đội chủ nhà đều phụ thuộc nhiều vào khả năng đi bóng tốc độ của Ibson và Ari ở hai bên cánh, song mỗi lần có được khoảng trống để tạt bóng, hai cầu thủ này lại không thể thực hiện tốt vai trò kiến tạo.

Không thể tiếp cận được gần khung thành của Cech, Spartak Moscow chuyển sang phương án sút xa. Trong các phút 63 và 64, Ari rồi McGeady đã tung ra các cú sút uy lực từ cự ly khoảng 26m, nhưng thủ môn Cech vẫn chơi chủ động trong những tình huống này.

Trong những phút cuối trận, các cầu thủ Spartak Moscow đã rất nỗ lực dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng tỷ số. Tuy vậy, trước một hàng phòng thủ thi đấu chặt chẽ của Chelsea, đội bóng chủ sân Luzhniki đã không thể tạo ra được một cơ hội "ngon ăn" thực sự nào.

Với chiến thắng thứ 50 trong khuôn khổ Cúp C1/Champions League, Chelsea đã có được chín điểm tối đa sau ba trận. Như vậy là đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã đặt một chân vào vòng loại thứ hai. Trong vòng đấu tới, Chelsea sẽ trở về sân nhà Stamford Bridge để tiếp đón chính Spartak Moscow vào ngày 3/11.

* Cầu thủ ghi bàn: Zhirkov 24', Anelka 42'.

* Đội hình ra sân:
+ Spartak Moscow: Dikan, Parshivlyuk, Pareja, Suchy, Makeev, McGeady, Ibson, Shyeshukov, Dmitri Kombarov, Ari (Adanidaze 85'), Welliton.

+ Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole (Van Aaholt 87'), Essien, Mikel, Zhirkov, Kalou (McEachran 74'), Anelka, Malouda (Kakuta 80').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm