23h30 ngày 30/4, Chelsea (2) - Tottenham (5): Ngã về không

30/04/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Lượt đi 1-1

(TT&VH) - Được thì chưa chắc "ăn" được gì. Nhưng ngã thì chắc chắn "về" không". Mùa giải càng về cuối, những trận đấu kiểu này diễn ra dồn dập. Điển hình là trận derby London giữa Chelsea và Tottenham ở Stamford Bridge đêm nay. Ai thắng thì mới giữ được hy vọng, dù rất mong manh. Không thắng, dù hòa hay bại, thì trắng tay.

Hai tháng rưỡi về trước, cuộc đối đầu giữa Chelsea và Tottenham từng hứa hẹn sẽ là trận "chung kết" tranh chiếc vé cuối cùng dự Champions League. Đến giữa tháng Hai, sau khi đánh bại Sunderland 2-1 trên sân khách, Tottenham còn đứng thứ 4, xếp trên và hơn 2 điểm so với Chelsea, vốn vừa thua trận trước Liverpool trên sân nhà và hòa Fulham trên sân khách. Nhưng từ sau đó, số phận của họ đảo chiều. Thất bại 1-3 trên sân Blackpool đánh dấu bước ngoặt đi xuống của Spurs và từ đó đến nay, họ chỉ thắng 1/10 trận ở mọi đấu trường. Với phong độ tồi tệ ấy, Spurs tất nhiên rơi tự do, kém tốp 4 đến 4 điểm và đang đứng trước nguy cơ mất luôn vị trí thứ 5 (dự Europa League) vào tay Liverpool. Nguyên nhân khiến Spurs sa sút chính là đội hình thiếu chiều sâu của họ, đặc biệt ở hàng tiền vệ, vốn là điểm mạnh, là khả năng sáng tạo và tạo ra đột biến cho lối chơi. Gareth Bale bị vắt kiệt sức, phải ra sân khi chưa bình phục chấn thương, để rồi không còn bùng nổ trong thời gian qua. Tương tự với Lennon, van der Vaart trong khi Modric gần như không thể thay thế.

Tottenham luôn chơi hay ở những trận đấu lớn - Ảnh Getty

Chelsea thì bứt lên vùn vụt từ chiến thắng trước M.U trong trận đấu bù ở Stamford Bridge. Nếu để thua trận đấu bù ấy, Chelsea sẽ kém M.U đến 15 điểm. Nhưng từ trận thắng 2-1, nhờ cú vô lê của David Luiz, pha ngã vờ tinh quái của Zhirkov trong vòng cấm và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, Chelsea hồi sinh qua từng ngày. Họ hiện là đội có phong độ tốt nhất ở Premier League khi thắng 7 và hòa 1/8 trận, giành đến 22/24 điểm tối đa. Từ vị trí thứ 5, Chelsea nhảy lên thứ 2 trên BXH, chỉ còn kém M.U 6 điểm và hơn Tottenham đến 12 điểm. Thay vì lo lắng cho chiếc vé dự Champions League, Chelsea giờ đây đang mơ tưởng đến ngai vàng Premier League.

Thật kỳ lạ khi giai đoạn hồi sinh của Chelsea gắn liền với sự hiện diện của Fernando Torres. Có thể Torres không đáp ứng được kỳ vọng sau vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng, nhưng điều mà HLV Carlo Ancelotti quan tâm nhất chính là phong độ của Chelsea từ khi có Torres. Torres không thể hiện được khả năng đích thực của mình nhưng ít nhất kể từ khi có Torres, những Drogba, Anelka, Kalou và Malouda thi đấu nỗ lực hơn vì cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công.

*Coi chừng Spurs ở trận chiến lớn!

Mọi hy vọng của Chelsea dồn hết vào cuộc đối đầu trực tiếp với M.U tại Old Trafford sau đây 1 tuần. Nhưng trước hết, họ phải giành trọn vẹn 3 điểm khi tiếp Spurs trên sân nhà. Thất bại hay kết quả hòa sẽ biến trận đại chiến ở Old Trafford thành trận đấu thủ tục, thay vì là một trận chung kết.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Hiện kém Man City đến 4 điểm, cửa trở lại tốp 4 của Spurs là rất hẹp. Nhưng tiền lệ từ mùa trước cho thấy, đừng bao giờ sớm vội gạt tên Spurs. Cùng thời điểm này một năm về trước, đội bóng của HLV Harry Redknapp từng ngoạn mục đánh bại Arsenal, rồi Chelsea và cuối cùng giành vé dự Champions League lần đầu tiên bằng trận thắng 1-0 trên sân của Man City. Sau khi lội ngược dòng và suýt giành chiến thắng trước Arsenal ở derby Bắc London vừa qua, Spurs không hề lo ngại về phong độ, về lịch thi đấu khốc liệt với các đối thủ tiếp theo là Chelsea, Man City và Liverpool.

Spurs có thể bị những West Brom, Wigan hay West Ham cầm hòa, nhưng họ đủ sức và đẳng cấp để khiến các ông lớn khốn khổ. Thống kê cho thấy, Spurs là đội có thành tích tốt thứ hai (chỉ sau M.U) khi đối đầu với các đội xếp nửa trên BXH, với 24 điểm giành được, ở mùa này. Còn riêng các cuộc gặp mặt với tốp 4, Tottenham chỉ mới để thua trước M.U (0-2) tại Old Trafford. Họ từng giành 4 điểm trong 2 cuộc đối đầu với Arsenal, thắng Liverpool, hòa Chelsea và Man City ở White Hart Lane.

Spurs gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với hàng phòng ngự chơi với số đông của các đội bóng cửa dưới. Nhưng trong một thế trận mở và mang tính đôi công, với hàng tiền vệ chất lượng và hàng công đa dạng, họ không ngán bất kỳ đối thủ nào. Ở Stamford Bridge đêm nay, thế trận đôi công sẽ được tạo ra khi cả hai đã bị đẩy đến bên bờ vực thẳm...

DỰ ĐOÁN: 2-2

ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG

Chelsea: Có trong tay đội hình lành lặn sau khi Michael Essien, Ramires và Alex bình phục chấn thương.

Tottenham: Corluka, King, Huddlestone, Woodgate vắng mặt vì chấn thương. Assou-Ekotto nhiều khả năng không kịp bình phục và Gareth Bale có thể xuống đá hậu vệ trái.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Essien, Mikel, Lampard, Malouda - Drogba, Torres.

Tottenham: Gomes - Kaboul, Gallas, Dawson, Bale - van der Vaart, Sandro, Modric, Lennon - Crouch, Pavlyuchenko.

Trận thứ 500 của Terry

Nếu ra sân, thủ quân John Terry sẽ có trận thứ 500 trong màu áo Chelsea. Terry vốn xuất thân từ lò đào tạo của West Ham, đến năm 15 tuổi thì đến Chelsea. Từ năm 1998, khi chỉ mới 18 tuổi, trung vệ này đã thuộc biên chế của đội 1 Chelsea, với trận ra mắt là gặp Aston Villa tại Cúp Liên đoàn ngày 28/10/1998. Mùa trước, Terry còn đá 37/38 trận Premier League nhưng vì chấn thương, anh chỉ mới đá 24 trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Anh đã ghi được 42 bàn cho Chelsea, với 4 trong số đó đến từ mùa này, thành tích tốt nhất từ mùa 2005-2006. Trong thời gian qua, đã có tin đồn Jose Mourinho muốn đưa Terry đến sân Bernabeu. Tuy nhiên, khả năng ấy xảy ra là cực thấp. Dù bao trung vệ đã đến và đi, vị trí của Terry là không thể đụng đến. Ngoài Terry, Drogba sẽ đón chào cột mốc đáng nhớ đêm nay: trận thứ 200 tại Premier League. Với John Mikel Obi là trận thứ 200 cho Chelsea trên mọi đấu trường.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm